Nữ sinh lớp 6 'lơ lửng' trên lan can tầng 3 được giải cứu đã ổn định tâm lý
Hình ảnh nữ sinh mặc đồng phục đu mình trên lan can tầng 3 trong trường học ở quận 1 (TP.HCM) sau giờ tan học chiều 2/3 khiến nhiều người hốt hoảng. Nữ sinh may mắn được cứu sống, hiện đã ổn định tâm lý.
Video ghi lại hình ảnh nữ sinh đu mình trên lan can tầng 3 khiến nhiều người chứng kiến hốt hoảng, lo lắng.
Tối 2/3, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh người đàn ông cứu thành công nữ học sinh đu hai tay ở lan can tầng 3 được cho là xảy ra tại trường THCS Minh Đức, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM.
Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một nữ sinh mặc đồng phục đu bám hai tay ở lan can tầng 3, phía dưới nhiều người la hét, hô hoán tìm cách giúp đỡ.
Theo người quay đoạn clip cho biết, vụ việc xảy ra vào 18 giờ 35 cùng ngày. Nhiều người đi đường dừng lại theo dõi, hô hoán, khuyên nữ sinh vào. Rất may có người ở bên trong đưa tay cứu kịp thời, em học sinh thoát nạn trong gang tấc.
![]() |
| Hình ảnh nữ sinh lơ lửng trên tầng cao khiến những người chứng kiến hốt hoảng. (Ảnh: Zing.vn) |
Thông tin với Zing.vn, bà Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) cho biết người cứu nữ sinh là nhân viên bảo vệ và một người dân. Tâm lý nữ sinh đã ổn định sau khi được bảo vệ cứu.
Lãnh đạo trường THCS Minh Đức cho hay, nữ sinh này đang theo học lớp 6. Sau khi kết thúc buổi học vào lúc 18h30, em này ngồi ghế đá trong khuôn viên trước sân trường đợi người thân một lúc rồi đi bộ ngược vào bên trong, sau đó đi cầu thang bộ lên tầng 3 và đu hai tay qua lan can.
"Qua tìm hiểu, em học sinh buồn chuyện gia đình nên có hành động dại dột. Sau khi được bảo vệ ngăn cản, em đã ổn định lại tinh thần và được người thân đưa về nhà", đại diện nhà trường cho biết.
Ông Khoa, nhân viên bảo vệ nhà trường, người đã trực tiếp cứu nữ sinh cho hay, trước khi xảy ra vụ việc ông đã thấy nữ sinh có biểu hiện bất thường, sợ có chuyện chẳng lành, ông cầm đèn pin đi khắp khuôn viên trường để tìm. Khi nghe tiếng hét thất thanh, ông đang ở tầng 1 liền lập tức cùng một số phụ huynh lập tức chạy lên nơi nữ sinh đang đu bám ở tầng 3. Phía dưới, người dân chuẩn bị vật dụng sẵn sàng đỡ bé gái.
Khi chạy lên đến nơi, ông thấy một tay bé gái bám vào lan can tòa nhà, tay còn lại đang cầm điện thoại, vị trí nữ sinh đứng rất hẹp, chỉ vừa nửa bàn chân. Sợ cháu hoảng loạn nên ông Khoa tiếp cận từ từ, tránh để bé gái bị giật mình.
Sau vài phút ông Khoa nhẹ nhàng khuyên giải, trấn an tinh thần, bé gái đã hợp tác nên cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ. Đưa được bé gái vào bên trong và thấy bé không bị thương, ông Khoa mới thở phào nhẹ nhõm.
PV (tổng hợp)
