Những tình tiết mới trong vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật

Sáng 14/4, cảnh sát Nhật Bản đã bắt Yasumasa Shibuya, nghi phạm trong vụ bé gái 9 tuổi người Việt Lê Thị Nhật Linh bị sát hại ở Nhật. Trong khi nghi phạm dùng quyền giữ im lặng thì cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Chiếc xe màu trắng của nghi phạm

Tờ Asahi đưa tin, cũng trong ngày 14/4, cảnh sát tỉnh Chiba đã tịch thu hai chiếc xe của Shibuya, gồm một xe hơi và một xe màu trắng được dùng khi đi cắm trại.

Công ty quản lý bãi đỗ cho biết Shibuya thuê chỗ đỗ xe cắm trại từ 5 năm trước. Ông ta gửi và chỉ lấy xe ra sử dụng vài lần một năm.

Những tình tiết mới trong vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - ảnh 1

Chiếc xe màu trắng nhiều khả nghi của nghi phạm trong vụ bé gái 9 tuổi người Việt bị giết hại ở Nhật.

Một người dân gần đó cho hay, ông từng nhìn thấy nghi phạm bật đèn xe suốt nhiều giờ liền.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng bé Nhật Linh bị bắt cóc ngay khi rời nhà đến trường vào sáng 24/3 và Shibuya có thể đã giấu cô bé trong chiếc xe cắm trại này.

Chiếc xe màu trắng của nghi phạm trùng với chiếc xe mà camera an ninh thu thập được quanh khu vực tìm thấy thi thể của bé Nhật Linh. Cảnh sát đang xác minh liệu có phải Shibuya đã sử dụng chiếc xe màu trắng để phi tang thi thể và các đồ dùng của Linh hay không.

Nghi phạm không giám hộ học sinh đến trường vào ngày Linh bị mất tích

Những tình tiết mới trong vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - ảnh 2

Shibuya đang dùng quyền im lặng.

Shibuya là chủ tịch hội phụ huynh ở trường tiểu học của bé Linh. Người đàn ông này cũng sống ở chung cư cách nhà Linh chỉ khoảng 300 mét. Đặc biệt, nghi phạm còn nằm trong nhóm giám sát học sinh đi học hàng ngày trong hai năm qua. Tuy nhiên, vào đúng buổi sáng bé Linh mất tích, Shibuya không có mặt như thường lệ.

Vào những ngày sau đó, nghi phạm vẫn xuất hiện ở các vị trí giám sát trẻ em đi học. Shibuya có hai con nhỏ tầm tuổi như Linh.

Bằng chứng vững chắc nhất mà các nhà điều tra đang nắm trong tay cho đến giờ là kết quả giám định cho thấy ADN của Shibuya trùng khớp với ADN trên các đồ vật của Linh được tìm thấy tại hiện trường.

Cảnh sát xác định Linh chết do bị siết cổ đến ngạt thở và hung thủ đã ra tay ở một địa điểm khác trước khi bỏ thi thể không quần áo của em trên một bãi cỏ gần kênh nước cách nhà em khoảng 10 km.

Hiện chưa xác định được có đồng phạm trong vụ án hay không. Cảnh sát vẫn đang nỗ lực làm rõ động cơ giết người của nghi phạm.

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !