Những suất cơm 5000 đồng ngày Chủ nhật ở Hà Nội

Mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, 150 suất cơm chỉ bán với giá 5000 nhưng đảm bảo dinh dưỡng được các tình nguyện viên (TNV) Câu lạc bộ Cơm 5000 Hà Nội trao tận tay tới những người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa điểm ở TP Hà Nội.

Anh Nguyễn Hai Phương, Trưởng nhóm hoạt động “Cơm chủ nhật” thuộc CLB Cơm 5000 Hà Nội chia sẻ: “Đối với gia đình các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện và những người lao động nghèo, giá thành của một suất cơm bình dân cũng là vấn đề lớn với họ. Vì vậy, với những suất cơm trợ giá, chúng tôi mong muốn có thể chia sẻ chút gánh nặng. Mọi người vui vẻ nhận cơm - đó là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình của mình”.

{keywords}
 

CLB Cơm 5000 Hà Nội được thành lập từ năm 2012, được anh Bùi Quang Long là Bí thư Chi đoàn Trường Đội Lê Duẩn tổ chức, ban đầu thực hiện mượn trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam làm nơi chuẩn bị. Sau này, việc vận hành hoạt động của CLB được anh Nguyễn Hai Phương tiếp quản và duy trì đến nay. CLB đã trao hơn 30.000 suất cơm đến tay người dân. Nguồn kinh phí để duy trì hoạt động đến từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

Theo chia sẻ của anh Phương, số lượng TNV tham gia đang ngày một tăng, đó là niềm vui và động lực để CLB tiếp tục duy trì và mở rộng.

{keywords}
 

Triển khai được hơn 8 năm, thời gian đầu hoạt động, CLB gặp nhiều khó khăn do mô hình mới và ít người biết đến, các bạn TNV phải phát phiếu và hẹn thời gian trước để mọi người có thể đến nhận cơm đầy đủ.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cũng chưa ổn định, các thành viên đều phải cùng nhau quyên góp, gây quỹ để hoạt động.

Được sự hỗ trợ từ phía bệnh viện và các mạnh thường quân, nhiều suất cơm trợ giá được trao tận tay người dân. Năm 2020, hoạt động bị tạm dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch cùng cả nước và Hà Nội. Gần đây Cơm Chủ nhật, tiếp tục quay trở lại hoạt động.

{keywords}
 

Anh Phương kể, có những hôm người dân đến rất đông, anh vừa mừng vừa lo, sợ không đủ cơm để phục vụ bà con. “Thấy nhiều người đến muộn, không kịp nhận cơm, mình vừa thấy thương vừa ái ngại, chúng tôi bảo nhau sẽ cố gắng tăng số lượng suất ăn, để ai cũng có bữa cơm trưa chất lượng”, anh Phương xúc động nói.

Cứ mỗi sáng sớm Chủ nhật hàng tuần, các bạn TNV trong CLB sẽ tổ chức nấu và bán những phần ăn có giá 5.000 đồng tại một số địa điểm như bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lao phổi Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, cảng Vân Đồn,.... Hoạt động bán cơm được thực hiện từ 10h30-12h cùng ngày. Số lượng các suất ăn tăng theo nhu cầu của người dân.

Bạn Nguyễn Thị Điệp (sinh viên năm thứ nhất Học viện Tài chính) - TNV của hoạt động Cơm 5000 chia sẻ: “Tham gia câu lạc bộ là trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ với mình. Thông qua những suất cơm mình mong muốn sẽ góp chút công sức nhỏ bé, giúp đỡ đỡ một phần nào cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Sau khi chế biến xong, các suất cơm được các TNV đóng gói và mang đến các địa điểm đã định sẵn để trao tận tay cho người nhà bệnh nhân, người lao động nghèo,...

Cầm trên tay suất cơm trợ giá, bà Lê Thị Kính, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không giấu nổi sự xúc động: “Tôi đã nghe đến cơm 5000 này rất lâu rồi, trong bệnh viện mọi người truyền tai nhau cơm vừa ngon lại đủ dinh dưỡng. Hôm nay được nhận cơm tôi rất mừng. Nhờ có những hoạt động như thế này mà chúng tôi đỡ được một phần chi phí khi có người nhà nằm viện”.

{keywords}
Ấm áp tình người trong những suất cơm 5000 đồng cho người khó khăn

Anh Nguyễn Hai Phương chia sẻ, hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân góp sức để hoạt động của CLB ngày càng được mở rộng, hỗ trợ những người khó khăn bớt đi phần nào gánh nặng trong cuộc sống.

Đoàn Sao – Lưu Tuyết

‘Làng anh, làng em’ ở Thanh Hóa, hàng trăm năm không có người lấy nhau

Từ một hương ước về “làng anh, làng em”, trai gái giữa hai làng của hai xã ở Thanh Hóa suốt hàng trăm năm qua không lấy nhau.

Đào đất làm nhà, phát hiện 3 quả bom ‘khủng’

Chiều 20/3, ông Võ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hợp (huyện Tân Kỳ) cho biết, trong lúc đào đất để làm nhà, người dân trên địa bàn phát hiện 3 quả bom.

Ông lão U70 kể quá khứ đối đầu giang hồ, bắt cướp giữa Sài thành

Liên tục phát hiện, truy bắt các vụ buôn bán ma túy, trộm cướp, vị trưởng ban bảo vệ dân phố nhiều lần bị giang hồ vây ráp, đâm trọng thương.

Nữ kế toán về hưu biến rác thải thành khu vườn xanh tươi hoa trái

Ấp ủ ý định tái chế rác, bảo vệ môi trường, chị Lan Anh xin, mua lại đồ vứt bỏ, rác nhà bếp… của hàng xóm. Sau 3 năm, chị biến rác thải thành vườn rau xanh tươi hoa trái.

Hà Nội rào chắn, vận động người dân di dời khỏi chung cư nguy hiểm

Quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức rào chắn, đồng thời tiếp tục vận động các hộ dân di dời khỏi chung cư cũ G6A (phường Thành Công) để phá dỡ, xây dựng lại.

Du lịch tới Quảng Trị, 3 anh Tây vào đám cưới người lạ 'quẩy' tưng bừng

Khi đi ngang qua đám cưới của một đôi bạn trẻ ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), 3 chàng trai người nước ngoài nghe tiếng nhạc vui nhộn, không ngần ngại vào gửi quà cưới và cùng gia chủ 'quẩy' tưng bừng.

Người phụ nữ nhảy, uốn éo ở chùa Bổ Đà: Chúng tôi quá vô tư

Chị Trần Thị G. người đăng clip lên mạng chia sẻ, bản thân nghĩ đơn giản, vô tư chứ không hề cố ý có những hành động trái với thuần phong mỹ tục.

Cảnh sát vạch trần 'chiêu trò' lừa mua tài liệu phòng cháy, chữa cháy

Công an khẳng định, đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH không có chủ trương, cũng như không cử cán bộ bán tài liệu quy định về vấn đề này.

Bí thư ‘ve chai’ và hành trình gây quỹ ủng hộ người nghèo

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” được dựng lên ở xã Tân Thành (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương.

Cảnh nhếch nhác bên dưới đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Rác thải, phế liệu dưới chân đường sắt Nhổn - ga Hà Nội gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Đang cập nhật dữ liệu !