Những quan chức “gặp nạn” trong nhà nghỉ

Vì đưa “cấp dưới” hay phụ nữ có gia đình vào nhà nghỉ “tâm sự” nhiều cán bộ đã phải nhận “quả đắng” khi bị bãi nhiễm chức vụ hoặc bị kỷ luật, điều chuyển công tác.
Ông Nguyễn Gia Khang, Chủ tịch UBND xã Quảng Phong, vừa bị mất chức vì một nguyên nhân khôi hài đó là …quan hệ bất chính với “cấp dưới”.Trước đó, anh Nguyễn Xuân Thìn (trú tại xã Quảng Phong) đã bắt quả tang ông Nguyễn Gia Khang đưa vợ anh Thìn là chị Nguyễn Thị Nhung (thủ quỹ xã Quảng Phong) vào một nhà nghỉ ở TP.Thanh Hóa để “tòm tem”.

Cụ thể, vào ngày lễ Valentine tháng 2/2013, anh Thìn phát hiện ông Khang lái chiếc xế hộp màu đen chở chị Nhung đi chơi. Vốn trước đó đã nghi ngờ hai người này có quan hệ tình cảm trên mức bình thường nên anh Thìn bí mật thuê taxi bám theo. 
Những quan chức “gặp nạn” trong nhà nghỉ - ảnh 1
Xe ô tô của ông Nguyễn Gia Khang đưa chị Nguyễn Thị Nhung đến nhà nghỉ (Ảnh: VietNamNet)

Sau nhiều giờ chạy lòng vòng, chiếc xe của ông Khang và chị Nhung đã vào một nhà nghỉ và 2 người thuê phòng chung. Tại đây, người chồng đã đập cửa, dọa gọi công an. Ông Khang biết đã bị lộ liền trèo qua cửa sổ tầng 2, nhảy xuống đất chạy thục mạng, bỏ lại ôtô.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Khang đã làm đơn gửi lên huyện với nội dung “xin thôi giữ chức vụ Đảng và Chủ tịch UBND xã”. 

Liên quan đến vụ việc này, huyện uỷ Quảng Xương đã có quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với ông Khang.

Trước đó, người dân xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cũng xôn xao khi xuất hiện thông tin ông chủ tịch xã vào nhà nghỉ "họp" với một nữ cán bộ địa chính trẻ tuổi, xinh đẹp.Theo đơn thư tố cáo của người dân, vào tối 1/3, người dân đã thấy chị Trần Thị A.M. (25 tuổi, cán bộ địa chính xã Lộc Ngãi) đi xe gắn máy vào khách sạn N.V. (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) thuê phòng. Không lâu sau đó ông Nguyễn Quang Sanh (48 tuổi, Chủ tịch UBND xã Lộc Ngãi) cũng đến khách sạn trên. 

Ông Sanh vào phòng mà trước đó chị M. đã thuê. Hai người ở trong phòng gần 2 giờ thì trả phòng ra về.Về vụ việc này, ông Nguyễn Quang Sanh “chống chế”: “Hôm đó, tôi đi tiếp khách, bị say rượu không về nhà được nên phải vào khách sạn thuê phòng nghỉ qua đêm”. Còn chị A.M. lại cho biết, lý do chị có mặt tại khách sạn N.V. là do bạn trai cũ ở TP.HCM lên chơi. Hai người hẹn nhau tại đó để tiện bề tâm sự. 

Mặc dù vậy lý do vụng về của 2 nhân vật chính đưa ra vẫn không để sức thuyết phục sự đàm tiếu của dư luận xã Lộc Ngãi.

Phó chánh VP tỉnh bị đánh ghen tơi tả

Dư luận những ngày gần đây cũng xôn xao về 3 đoạn clip ngắn xuất hiện trên Youtube vào ngày 3/5, cho rằng có liên quan đến quan hệ bất chính của ông Lê Văn Vương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định. Clip quay lại cảnh ông Lê Anh Quốc (SN 1969, ở TP. Quy Nhơn) “bắt tại trận” ông Lê Văn Vương mà vợ ông Quốc ở chung phòng tại một nhà nghỉ ở TP Quy Nhơn, Bình Định vào ngày 23/3.
Những quan chức “gặp nạn” trong nhà nghỉ - ảnh 2
Nhà nghỉ nơi ông Lê Văn Vương bị "đánh ghen" (Ảnh: NLĐ)

Ông Quốc cho biết, ông Vương và vợ ông là bà H. đã lén lút hẹn hò từ lâu, mặc dù ông Quốc đã cảnh báo và nhắc nhở nhiều lần. Do đó vào chiều 23/3, ông Quốc đã cùng 2 người khác xông vào một nhà nghỉ ở TP.Quy Nhơn để bắt quả tang vợ ngoại tình.

Tuy nhiên, ông Vương lại phủ nhận hoàn toàn vụ việc, ông này khẳng định không quen biết bà H. Trong khi đó, bà H., nhân vật nữ chính trong clip, cũng một mực khẳng định không hề biết ông Vương.

Hiện, Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

Một vị cán bộ khác cũng “gặp chuyện” trong nhà nghỉ là Giám đốc Sở GD&ĐT của một tỉnh vùng trung dụ. Mặc dù công an  đã vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận tuy nhiên, những lùm xùm xung quanh việc này vẫn chưa thể dập tắt. Theo kết luận của cơ quan chức năng: chiều ngày 21/4, chị Nguyễn Thị A.T (SN 1983) vào nhà nghỉ T.M  để gặp một người bạn gái giải quyết việc riêng.

Ngay thời điểm đó, có xe ôtô của ông Giám đốc Sở GD&ĐT, vẫn sử dụng hàng ngày, để đối diện nhà nghỉ. Bởi vậy, chồng chị T. nghi ngờ người phụ nữ này cùng ông GĐ Sở đã hẹn nhau ở nhà nghỉ để quan hệ bất chính.
Những quan chức “gặp nạn” trong nhà nghỉ - ảnh 3
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Tiền phong)

Tại cơ quan công an, ông GĐ này cho biết, sáng 21/4, ông này cho anh H.N.Đ mượn ôtô đi có việc riêng và anh Đ. đã đi ô tô đến nhà nghỉ trên. Anh Đ đã làm việc với cơ quan công an và phù hợp với những gì ông GĐ này nói. Cán bộ bị kỷ luật vì quan hệ với người có gia đình

Một cán bộ khác bị kỷ luật vì vào nhà nghỉ với vợ người là đại úy Phạm Thanh L. cán bộ phòng chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh L. Ông L. bị kỷ luật vì có quan hệ không trong sáng với người đã có chồng. 

Cụ thể là chồng của một nữ công nhân đã phát hiện vợ mình cùng ông L. đi ra từ nhà trọ. Giải trình với lãnh đạo, đại úy L. thừa nhận đã nảy sinh tình cảm với nữ công nhân khi hai người đi tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Ông L. đã có vợ, nữ công nhân đang sống cùng chồng con. Sau khi nhận kỷ luật, ông L. bị điều chuyển công tác về huyện.

Nguồn Vietnamnet

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !