Những hình ảnh nhức nhối tại nơi ô nhiễm nhất TP.HCM

Hàng ngàn hộ dân sống bên rạch Xuyên Tâm (phường 15, Q. Bình Thạnh) bao năm nay luôn phải “ăn chung, ngủ chung với rác” và mùi hôi thối. Đây được gọi là con kênh ô nhiễm nhất của TP.HCM.

Rạch Xuyên Tâm dài 6,2 km, xuất phát từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đang ngập ngụa trong rác thải. Hàng nghìn hộ dân sống xung quanh con rạch đang phải ăn chung, sống chung với mùi hôi thối và các loại rác.

Khi triều dâng hoặc mùa mưa, rác nổi lềnh bềnh trên mặt kênh, tràn vào nhà dân. Mùa nắng, lòng sông cạn nước, trơ lại những bãi rác sinh hoạt khổng lồ, bốc mùi hôi thối.

Được biết hiện nay, có khoảng 1.600 hộ dân sinh sống xung quanh khu vực rạch Xuyên Tâm. Qua năm tháng, nhiều hộ dân đã mở rộng và cơi nới nhà cửa bằng những vật liệu thô sơ như tôn cũ, bạt, thanh sắt… và các cọc bê tông tạo thành “kiểu nhà sàn”. Vì thế lòng kênh ngày càng hẹp và nhếch nhác hơn.

Một người dân sống trong khu vực này chia sẻ: “Tôi sống ở đây 50 năm rồi. Trước đây dòng kênh này sạch lắm, nước trong vắt và tắm được. Nhưng nhiều năm nay, nước trở nên đen sì, đục ngầu, hôi thối. Nhiều gia đình cứ vô tư xả rác và xả nước sinh hoạt xuống kênh.

Nhà tôi lúc nào cũng phải đóng kín cửa. Bước ra là rác ập vào mặt, mùi hôi thối quanh năm suốt tháng. Không có điều kiện đi nơi khác nên chúng tôi đành cam chịu, chỉ mong địa phương có giải pháp để con rạch này bớt rác, người dân ý thức hơn, đừng xả rác nữa”

Trước đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm với tổng số vốn hơn 5.000 tỷ đồng theo hình thứ BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao) từ 2015 đến 2020. Tuy nhiên, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đến nay vẫn chưa tiến hành khiến khu vực này càng thêm ô nhiễm trầm trọng. 

Rạch Xuyên Tâm (phường 15, Q. Bình Thạnh) có chiều dài 6,2 km, xuất phát từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật đang ngập ngụa trong rác thải nhiều năm nay

Rạch Xuyên Tâm (phường 15, Q. Bình Thạnh) có chiều dài 6,2 km, xuất phát từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật đang ngập ngụa trong rác thải nhiều năm nay

Hai bên dòng kênh Xuyên Tâm có khoảng 1.600 hộ dân sinh sống và hằng ngày đối mặt với rác thải và mùi hôi thối

Hai bên dòng kênh Xuyên Tâm có khoảng 1.600 hộ dân sinh sống và hằng ngày đối mặt với rác thải và mùi hôi thối

Qua năm tháng, nhiều hộ dân ở đây cơi nới nhà cửa và lấn chiếm lòng kênh làm cho con kênh này đang dần bị bức tử

Qua năm tháng, nhiều hộ dân ở đây cơi nới nhà cửa và lấn chiếm lòng kênh làm cho con kênh này đang dần bị bức tử

Họ còn tận dụng dưới gầm cầu, gầm "nhà sàn" để nuôi gia súc, gia cầm

Rác thải chất đống và trải dài hai bên dòng kênh

Rác thải chất đống và trải dài hai bên dòng kênh

Và khi thủy triều xuống, dòng kênh chỉ trơ lại những đống rác

Và khi thủy triều xuống, dòng kênh chỉ trơ lại những đống rác

Và khi thủy triều xuống, dòng kênh chỉ trơ lại những đống rác

Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở đây đối mặt với rác và mùi hôi thối

Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở đây đối mặt với rác và mùi hôi thối

Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở đây đối mặt với rác và mùi hôi thối

Sỹ Đồng

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !