Nhóm đòi nợ thuê xông vào nhà dân, công an phải giữ trật tự

Nhóm người xưng là công ty đòi nợ thuê xông vào ngôi nhà trong con hẻm đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình (TP.HCM) khiến Công an phường 8 phải cắt cử lực lượng tới giữ trật tự.

Ngày 27/12, chị N.T.T (42 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết vừa trình báo Công an phường 8, quận Tân Bình việc một nhóm người xông vào ngôi nhà chị tạm trú, không cho đóng cửa và lớn tiếng đòi nợ.

Theo chị T, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ trưa ngày 26/12, tại ngôi nhà trong con hẻm đường Lạc Long Quân. “Tôi đang ở trong nhà thì có một nhóm hơn 10 người đàn ông mặc đồng phục màu đen xông vào. Họ lớn tiếng xưng là công ty đòi nợ ĐB và yêu cầu tôi trả tiền đã nợ”, chị T nói.

Nhóm đòi nợ thuê xông vào nhà dân, công an phải giữ trật tự - ảnh 1

Những nhân viên đòi nợ tới ngôi nhà nơi chị T ở để gây áp lực trả nợ. (Ảnh: NDCC)

Chủ căn nhà sau đó có mặt, yêu cầu những người đòi nợ ra ngoài nhưng những người này không hợp tác. Hình ảnh từ clip do chị T cung cấp cho thấy, nhóm người đàn ông mặc đồng phục có chữ Company đòi nợ ĐB, đội nón kết, đeo khẩu trang đứng từ trong ra ngoài căn nhà.

Chủ nhà liên tục yêu cầu những người này ra khỏi nhà để đóng cửa lại. “Đây là nhà tôi, tại sao tôi không có quyền đóng cửa? Vô lý”, người này nói, nhưng những người tới đòi nợ thì không chịu. Đỉnh điểm có người còn dọa đánh khiến khung cảnh rất ồn ào.

Nhóm đòi nợ thuê xông vào nhà dân, công an phải giữ trật tự - ảnh 2

Nhóm hơn 10 người đàn ông ở trong nhà và không hợp tác với chủ nhà. (Ảnh chụp lại màn hình)

Chị T cho biết mình đã liên lạc, báo với Công an phường 8 để xử lý vụ việc. Lực lượng công an phường sau đó có mặt yêu cầu những người liên quan giữ trật tự và cung cấp các giấy tờ, bằng chứng liên quan để xử lý. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi.

Đến chiều cùng ngày, những người đòi nợ mới rời đi kèm lời hẹn sẽ quay lại.

Chị T cho biết những người này có đưa ra một số giấy tờ nhưng không thể hiện việc chị nợ tiền. “Tôi không hề nợ nần với ai. Nếu tôi có nợ thì chủ nợ hãy tới và đưa các giấy tờ và cùng tôi ra tòa xử lý”, chị T nói.

Nhóm đòi nợ thuê xông vào nhà dân, công an phải giữ trật tự - ảnh 3

Chị T cho biết vụ việc khiến gia đình lo lắng, bất an. (Ảnh: NT)

Chị T cho biết trước đó, mình đã bị nhiều người lạ mặt điện thoại tới đòi nợ, đe dọa sẽ “xử lý” nếu không trả nợ.

Ngày 27/12, đại diện Công an phường 8 xác nhận có vụ việc, tuy nhiên những người đòi nợ có trình báo với Công an phường trước khi đến. “Họ có hợp đồng ủy quyền”, người này nói.

Hôm 21/12, trong buổi gặp mặt báo chí dịp cuối năm tại trụ sở Công an TP.HCM, Đại tá Lê Công Vân, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an TP.HCM cho biết, hiện nay có 53 công ty có chức năng đòi nợ thuê tại TP.HCM.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, các công ty có chức năng đòi nợ thuê bắt đầu chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/1/2021.

“Hiện chúng tôi đang báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an sẽ có hướng dẫn thực hiện và thu hồi giấy phép, giấy cấp về an ninh trật tự với công ty đòi nợ thuê; yêu cầu giải tán ngay, không có chuyện núp bóng nhiều thành phần xã hội và thực hiện gây mất an ninh trật tự rất nhiều trong thời gian qua”, ông Vân nói.

Trên cơ sở đó Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ báo cáo Ban giám đốc Công an TP có kế hoạch tiếp tục thực hiện quản lý để các công ty này không hoạt động trá hình bằng hình thức biến tướng khác.

Theo plo.vn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Cát Bà - ‘thiên đường’ chờ được đánh thức

Được ví như bản giao hưởng của núi rừng hùng vĩ và biển đảo bao la, Cát Bà sở hữu 7 hệ sinh thái đa dạng với cảnh quan ngoạn mục, khí hậu trong lành, cùng vô số trải nghiệm hấp dẫn.