Nhờ địch... sửa xuồng máy
Sau khi đẩy lùi các đợt tiến công Xuân Mậu Thân của ta ra khỏi thị xã Cà Mau, địch sử dụng Giang đoàn 25 xung phong thuộc lực lượng vùng 4 sông ngòi đậu dã chiến tại Cầu Quay và Đại đội 11 tuần giang neo đậu cạnh bến cá Quản Long, kết hợp với các phân đội trực thăng yểm trợ để phản kích ra vùng ven, uy hiếp vùng giải phóng của ta. Tại hai vị trí địch đóng quân đều gần chợ, nằm trên đường đi lại của nhân dân, địch chú ý canh gác về đêm, còn ban ngày địch khá chủ quan, chúng cho rằng ta chưa có khả năng đánh vào thị xã.
Nắm được quy luật hoạt động của địch, Đội nữ trinh sát biệt động Cà Mau được tỉnh đội giao nhiệm vụ: Công khai dùng xuồng máy mang bom hẹn giờ tiến công tiêu diệt Giang đoàn 25 xung phong và Đại đội 11 tuần giang tại sào huyệt của địch.
Theo kế hoạch tác chiến, 3 giờ ngày 18-10-1968, toàn đơn vị ra vị trí xuất phát ở vàm Cái Dĩa. Đúng 6 giờ sáng, bom hẹn giờ đã lắp xong, gắn vào xuồng máy, được ngụy trang như xuồng đi bán nông phẩm. Lúc 6 giờ 10 phút, lực lượng đánh địch xuất phát. Tổ 1 đi trước, trên xuồng mang quả bom nặng 750 cân Anh do đồng chí Út Hà cầm lái, Kim Thoa cắt bom; tiếp sau là Tổ 2 trên xuồng mang quả bom 500 cân Anh do đồng chí Út Hạnh cầm lái, đồng chí Liên cắt bom, Bé Hùng dự bị. Tổ 1 cắt bom đúng vị trí, an toàn. Tổ 2 ra khỏi vàm Giống Kè, đến sông lớn, bất ngờ máy của xuồng bị hỏng. Hạnh và Liên thay nhau sửa mãi không được. Vừa lúc ấy, một chiếc xuồng máy địch chạy ngược chiều, Hạnh nhanh trí gọi tên địch lại nhờ sửa hộ. Được người đẹp nhờ, tên này nhảy qua xuồng máy của ta “nhiệt tình” sửa hộ và máy nổ được. Nhờ cách “mượn tay” địch khắc phục sự cố cho mình, Tổ 2 trong thời cơ thuận lợi trời mưa, địch không chú ý đã kịp thời lái xuồng chạy vào thị xã, cắt bom đúng cụm tàu Đại đội 11 tuần giang địch.
Khi cả hai tổ đã về căn cứ, đúng 17 giờ chiều 18-10-1968, hai quả bom nổ long trời lở đất, cách nhau chỉ 10 giây. Giang đoàn 25 xung phong chìm 3 tàu, 4 tàu còn lại hư hỏng nặng không sửa được. Đại đội 11 tuần giang chìm toàn bộ 4 tàu sắt và 1 ca-nô, sập lô cốt gác cầu. Địch chết và bị thương 120 tên. Kết hợp với công tác binh vận ta tung tin: Cơ sở nội tuyến đặt chất nổ đánh tàu, địch nghi ngờ đã bắt giam toàn bộ số lính còn lại trên bờ.
Nguồn: Thành Công/qdnd.vn