Nhảy flashmob trong mưa tại 'Ước mơ của Thúy'
Cùng thời điểm đó, mặc dù Hà Nội vừa trải qua cơn bão lớn đêm qua, các tình nguyện viên đầu cầu Hà Nội với hơn 1.000 người vẫn tiến hành ngày hội trong mưa.



Nhiều bạn trẻ đã cùng tham gia làm hoa để viết tiếp những ước mơ.

Một em bệnh nhi ung thư cũng viết ước mơ trên cánh hoa hướng dương của mình.

Hai chị em sinh đôi Thúy Ngân, Thúy Hà đang làm hoa hướng dương.


Bạn trẻ đang cắm hoa trên bản đồ Việt Nam bằng hoa hướng dương.

Cô Nguyễn Thị Dung, một người khiếm thính đã diễn tả sự thành kính của mình “Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Dù em ấy đã mất nhưng cô tin rằng em đang ở trên thiên đàng”.

Rừng hoa hướng dương đang dần hình thành.

Những chiếc bóng bay mang theo lời chúc mong các em mau lành bệnh đang chuẩn bị bay lên trời.

Vũ điệu dân vũ luôn xuất hiện trong Ngày hội của tuổi trẻ.
G.N.P