Nhặt được gần 2 cây vàng, cụ ông báo công an tìm người trả lại

Sáng 24/3, thông tin từ Công an xã Thạch Xuân (Thạch Hà, Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa cùng cụ Nguyễn Huy Tý (SN 1946, ở thôn Tân Thanh) trả lại 19 chỉ vàng, tương đương gần 100 triệu đồng cho người đánh rơi.

{keywords}
Tại Công an xã Thạch Xuân, cụ Nguyễn Huy Tý đã bàn giao lại tài sản cho chị N.T.T.

Theo đó, vào sáng 23/3/2022, trong quá trình thu tiền điện thắp sáng tại Nhà văn hoá thôn Tân Thanh (xã Thạch Xuân), cụ Nguyễn Huy Tý (SN 1946, trú thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân) đã nhặt được 01 túi ni lông (dạng túi đựng áo mưa) của ai đó bỏ quên.

Ngay sau đó, cụ Tý cùng người thu phí rác thải sinh hoạt cùng mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có 3 chiếc nhẫn tròn loại lớn, 2 chiếc nhẫn tròn loại vừa, 4 chiếc bông tai và 1 mặt dây chuyền vàng.

Theo hoá đơn mua bán vàng để trong chiếc ví nhỏ, 3 chiếc nhẫn tròn loại lớn là 5 chỉ/chiếc; 2 chiếc nhẫn tròn loại vừa là 2 chỉ/chiếc. Tổng số tài sản bị bỏ quên là 19 chỉ vàng 999, với giá trị 98 triệu đồng.

Nhận được tin báo và hiện vật, lực lượng chức năng đã đăng tải thông tin lên trang Công an xã Thạch Xuân để tìm người đánh mất. Đến 14h cùng ngày, chị N.T.T. (trú cùng thôn), chủ nhân của số tài sản nói trên đã đến Công an xã Thạch Xuân để nhận dạng tài sản và làm thủ tục để xin nhận lại.

Trao đổi với PV Infonet, cụ Nguyễn Huy Tý cho biết, sáng qua tôi tiến hành thu tiền điện tại nhà văn hoá thôn, khách hàng đến nộp rất đông. Đến khoảng 10h, khi vãn khách thì phát hiện một cái túi đựng áo mưa bị bỏ quên.

“Lúc này có một bà thu tiền rác nữa nên chúng tôi cùng mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có 2 cái hộp nhựa cùng 1 cái ví nhỏ màu đen. Một hộp chứa biên lai bán vàng, một hộp chứa bông đeo tai, còn trong chiếc ví nhỏ màu đen có chứa 5 chiếc nhẫn tương đương 19 chỉ vàng.

Tôi liền niêm phong lại rồi thông báo trên loa công cộng để ai bỏ quên thì đến nhận. Tuy nhiên, đến gần 11h trưa cũng không thấy ai đến tìm nên tôi thông báo và mời Công an xã đến kiểm tra, lập biên bản bàn giao lại”, cụ Tý thông tin.

{keywords}
Cụ Nguyễn Huy Tý (76 tuổi) là nhân viên hợp đồng của Công ty Điện lực Thạch Hà, thu nhập thấp nhưng không tham của rơi.

Nói về việc trả lại tài sản cho người đánh rơi, cụ Tý vui vẻ chia sẻ: “Khi nhặt được tài sản thì dù là to hay nhỏ phải trả lại cho người ta. Tiền người ta đánh rơi cũng như của mình, nhiều khi là số tiền người khác dành dụm cả đời để an dưỡng lúc tuổi già”.

Được biết, mặc dù tuổi đã cao nhưng sức khỏe vẫn tốt, cụ Tý xin làm nhân viên hợp đồng với Công ty Điện lực Thạch Hà, phụ trách thu tiền điện, sửa chữa, thay thế các đồ điện hư hỏng nhỏ tại địa bàn xã Thạch Xuân.

Nữ sinh Hà Tĩnh trả lại hơn 23 triệu đồng cho người đánh rơi

Nữ sinh Hà Tĩnh trả lại hơn 23 triệu đồng cho người đánh rơi

Sau khi nhặt được hơn 23 triệu đồng, nữ sinh lớp 7, Trường THCS Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã trả lại cho người đánh rơi.

Trần Hoàn

Cảnh sát chạy bộ 29 tầng chữa cháy chung cư do chủ nhà đun nước trên sofa

Chủ nhà đun nước trên bộ bàn ghế sofa rồi đi ra ngoài quên không tắt, gây ra đám cháy tại tầng 29 chung cư Lạc Hồng (Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Bảo hiểm Nhân thọ FWD lan tỏa thông điệp sống đầy theo cách đặc biệt

Vào ngày 23/6, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp sống đầy qua sân chơi mới mang tên “FWD Cung đường sống đầy” được tổ chức tại TP.HCM.

Cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Cà Mau đón những đàn chim trở về

Bên trong cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, hơn 71.000 cây mắm con đã cao 40-50cm, trở thành bãi sinh sản cho tôm cá, thu hút những đàn chim cót, chim nhàn… trở về làm tổ.

8X mở quán cơm 2.000 đồng/suất ở Gia Lai, bà con thoải mái vào ăn

Mở quán cơm từ thiện 2.000 đồng ngay trước cổng bệnh viện, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Huy (Gia Lai) đã chia sẻ khó khăn với hàng trăm người nghèo, nhất là những bệnh nhân.

Chàng trai 9X 7 năm làm điều đặc biệt trên hè phố Đà Nẵng

7 năm qua, điểm cắt tóc miễn phí của chàng trai trẻ đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người chạy xe ôm, bán vé số và sinh viên nghèo ở Đà Nẵng.

Nữ giúp việc phát hiện bọc vàng: Tôi run lắm, chưa bao giờ thấy nhiều vàng thế

Phát hiện vàng lẫn trong túi quần áo cũ, nữ nhân viên cửa hàng 0 đồng lập tức báo cho người quản lý. Chị làm nghề giúp việc, hoàn cảnh gia đình chật vật nhưng không tham lam.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Agribank chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, Agribank đã tài trợ 20 tỷ đồng góp phần xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đang cập nhật dữ liệu !