Người nông dân chế tạo máy cào cỏ vun ngô

Sau khi học xong THPT, anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Pò Nim, xã Cường Lợi (Na Rì) đi học nghề sửa chữa xe máy tại Trung tâm Dạy nghề tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2003 anh mở cửa hàng sửa chữa xe máy. Chính từ những ngày lao động này đã giúp anh tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm.

Nhìn thấy ở địa phương bà con lao động sản xuất nhiều vất vả, việc làm đất, làm cỏ gieo hạt, công việc thu hái sản phẩm hầu hết vẫn bằng thủ công. Nguyễn Văn Tuấn suy nghĩ, tìm cách tận dụng những chi tiết của các loại máy móc đã bị hỏng để chế tạo ra những chiếc máy nông nghiệp phục vụ sản xuất.

Anh bắt đầu bằng việc chế tạo chiếc máy xới đất vun ngô. Sử dụng động cơ của chiếc máy bơm nước, bộ ly hợp của xe máy cũ, gia công càng, lưỡi xới với các chi tiết từ nhiều loại máy khác nhau để đem lại nhiều tính năng. Máy có hệ thống các số tiến, lùi và có chuyển hướng, dễ dàng sử dụng trên địa hình đồi núi, ruộng bậc thang, ruộng thụt lún. Ngoài máy ra có thể lắp ráp thay thế được các động cơ khác nhau như động cơ chạy xăng, động cơ chạy dầu.

Người nông dân chế tạo máy cào cỏ vun ngô - ảnh 1

Sản phẩm máy cào cỏ vun ngô do xưởng sản xuất của anh Nguyễn Văn Tuấn, xã Cường Lợi (Na Rì) chế tạo đang được áp dụng trong rộng rãi tại địa phương.

Anh Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Khi bắt tay vào chế tạo chiếc máy cào cỏ vun ngô, anh gặp nhiều khó khăn. Một số chi tiết phải mua ở nơi khác vì không có sẵn (như các loại lưỡi xới đất được đúc bằng sắt pha gang); toàn bộ hộp số, càng, bánh răng, vỏ động cơ, bánh lồng được anh tự chế tạo. Năm 2011, sản phẩm do anh chế tạo đã cơ bản hoàn thiện, có thể hoạt động tốt. Đây là chiếc máy đa năng vừa có thể cày bừa đất, đánh luống, tự gieo hạt, tra phân và lấp đất. Sử dụng máy vào việc cuốc xới đất cho hiệu quả năng suất cao- một ngày có thể cuốc xới từ 1.500 - 2.000m2 đất, tương đương năng suất của hơn 10 lao động.

Nhận thấy chiếc máy này rất ưu việt, giảm đáng kể công lao động mà chi phí vận hành thấp, nên nhiều hộ dân trong huyện đã tìm tới đặt mua. Sản phẩm anh Tuấn làm ra không đủ cung cấp cho người dân. Đến nay, anh Tuấn đã bán được gần 100 chiếc máy cào cỏ vun ngô, với giá thành từ 6 triệu đến 8 triệu đồng/máy. Mong muốn nhất hiện nay của anh là chiếc máy cào cỏ vun ngô được đăng ký bản quyền- anh Tuấn thổ lộ.

Hiện nay, cửa hàng của anh Tuấn đã trở thành một trong những xưởng chế tạo máy nông nghiệp có uy tín trên địa bàn xã, mọi công đoạn chế tạo thiết bị được đầu tư khá đồng bộ. Khó khăn hiện nay của gia đình anh chính là vốn để duy trì và phát triển sản xuất.

Đồng chí Nông Thanh Nghệ- Bí thư Đảng uỷ xã Cường Lợi nhận xét: Anh Nguyễn Văn Tuấn là một điển hình tiêu biểu của địa phương với sự sáng tạo và năng động trong phát triển kinh tế. Cấp ủy, chính quyền xã rất ủng hộ và mong muốn các cấp, ngành tạo mọi điều kiện để anh Tuấn phát huy sáng tạo, phát triển kinh gia đình và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Được biết hiện nay anh Nguyễn Văn Tuấn đang tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp chiếc máy cào cỏ vun ngô thêm một số chức năng mới và hoạt động tốt hơn. Từ sự sáng tạo của mình, anh Nguyễn Văn Tuấn đã đạt giải 3 tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn, lần thứ III (2014 - 2015), được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Theo Nguyễn Nghĩa/Báo Bắc Kạn

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !