“Người nhện” tất bật cuối năm
“Người nhện” tất bật cuối năm

Vào thời điểm này, nhiều tòa nhà cao tầng trong TP.HCM đang gấp rút chỉnh trang lại “diện mạo” để chào đón Tết Nguyên đán, vì vậy những người công nhân làm công việc “rửa mặt” (như các anh gọi vui) cho các tòa nhà này cũng bận rộn hơn.
Anh Hải – một công nhân đang lau kính tại khách sạn Sofitel cho biết, ban đầu anh vốn làm thợ sơn nước, sau đó mới chuyển sang nghề lau kính, dù đã quen làm việc trên cao nhưng cũng phải mất cả tháng anh mới dần thích nghi được với công việc này. “Ở trên đó, mỗi lần có gió to người lại sàng qua sàng lại như… sắp rớt tới nơi”, anh Hải nói.

Kiểm tra lại các móc khóa lần cuối, đếm lại tất cả đồ nghề cần mang theo, đội lên đầu chiếc mũ bảo hộ (chiếc mũ này chắc chắn sẽ không giúp được gì nếu chẳng may có bất trắc xảy ra), buông mình ra khỏi lan can, công việc của anh bắt đầu từ tầng cao nhất của tòa nhà.
Nhiều khi mải mê với công việc, các anh chỉ phát hiện ra mình đang “bay” giữa trời khi bất giác nhìn xuống khoảng không sâu hun hút phía dưới. Để làm việc trên độ cao này, chỉ những ai có hệ thần kinh thép mới có thể thích nghi được.

Hiện đại hơn nhóm công nhân ở trên, những người này được đứng trong một cabin bằng thép tuy vậy cảm giác “lơ lửng” giữa trời vẫn khiến cho nhiều người toát mồ hôi. Theo Hùng – một công nhân trẻ cho biết: “Ban đầu em cũng sợ lắm! Nhưng làm riết rồi cũng quen”.
Tùy theo độ phức tạp của các ô cửa cùng chiều cao tòa nhà mà thời thời gian các anh “đu dây” cũng tăng theo. Trong khi nhiều người thường mong muốn được lên thật cao để ngắm cảnh Thành phố, thì các anh lại muốn hoàn thành thật nhanh công việc và mau chóng “trở lại mặt đất”, chỉ khi đó họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Phải treo mình trên cao 8 tiếng đồng hồ một ngày, những công nhân này không khác gì người nhện trong phim khoa học viễn tưởng. Với mức lương khoảng 4,5 triệu đồng/tháng họ vẫn đang cặm cụi làm việc hết mình cho vẻ đẹp của những tòa nhà.
nguyễn cường