Người dân xúc động mang hoa đến tượng đài Công an nhân dân tưởng niệm các chiến sĩ PCCC

Trưa ngày 3/8, nhiều người đã tới chân tượng đài Công an nhân dân tại phố Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tưởng niệm các chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Sau đám cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 1/8, rất đông người đã tới chân tượng đài Công an nhân dân ở phố Trần Nhân Tông để tưởng niệm các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Cầu Giấy hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

{keywords}
Nhiều người dân mang những bó hoa tươi đặt ngay ngắn dưới chân tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" để tưởng nhớ các chiến sĩ PCCC đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đứng trước tượng đài, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, chị có bạn làm ở Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy. Sau vụ cháy làm 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa ngày 1/8, chị đã mang một bó hoa ra tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" để tưởng nhớ, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn các chiến sĩ đã xả thân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu người.

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai đặt hoa tưởng niệm trước tượng đài.

“Hôm xảy ra sự việc, nghe tin dữ tôi gọi luôn cho bạn tôi, hôm đấy bạn không trực nên không tham gia cứu hộ cứu nạn. Rất cảm thông với các chiến sĩ, sự việc xảy ra quá đau lòng. Nhận được tin tôi đã rất sốc và vô cùng lo lắng. Không ngờ cháy ở trong thành phố cũng khiến nhiều chiến sĩ hy sinh như vậy”, chị Mai tâm sự.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, bà Nguyễn Minh Nguyệt (ở phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng mang 3 bó hoa tươi thắm ra đặt tại chân tượng đài để tưởng nhớ các chiến sĩ.

{keywords}
Bà Nguyễn Minh Nguyệt mang 3 bó hoa tươi tới tượng đài để tri ân 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC.

“Tôi thấy vô cùng đau sót, khi các chiến sĩ còn quá trẻ và giỏi giang. Sự cống hiến và hy sinh khiến tôi nghẹn lòng, nhất là với cậu thanh niên 19 tuổi. Cháu còn rất trẻ và chưa kịp lập gia đình, lại gặp tai nạn đáng tiếc như thế. Hôm nay tan giờ làm, tôi mang bó hoa đến để tưởng nhớ 3 chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh. Cảm ơn các bạn đã là những người hùng cao quý trong xã hội. Mong các anh về nơi cực lạc yên bình!”, bà Nguyệt xúc động chia sẻ.

Bà Tô Thị Kim Oanh (quận Cầu Giấy) cũng tranh thủ đi bộ ra đài tưởng niệm để đặt bó hoa tri ân. Bà Oanh bày tỏ sự khâm phục: "Các anh ý còn đang ở độ tuổi rất trẻ, có người còn gia đình. Khi sự việc xảy ra, các anh không màng hiểm nguy cứu người, và đã hy sinh vì nhân dân, điều đó rất đáng khâm phục và cảm động.

{keywords}
Bà Tô Thị Kim Oanh đặt hoa ở tượng đài để tri ân các chiến sĩ cảnh sát PCCC.

Mỗi ngày tôi đều đi làm trên con đường này. Đọc thông tin trên báo, tôi rất buồn và thương tiếc các anh. Ngày hôm nay, tôi muốn dâng lên các anh bó hoa bày tỏ lòng thành kính, mong các anh yên lòng. Tôi cũng thương những người mẹ và gia đình đã mất con, các anh là những người mãi luôn được người dân kính trọng”.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 1/8, tại quán karaoke ISIS số 231 đường Quan Hoa xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Trong quá trình chữa cháy, sau khi cứu được 8 người đưa ra ngoài an toàn, 3 cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC đã hy sinh. Nguyên nhân ban đầu được xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì. Thời điểm này quán không hoạt động.

{keywords}
Do không biết nhà các chiến sĩ, giữa trưa nắng, nhiều người ra tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" đặt những bó hoa tươi để tưởng nhớ các chiến sĩ PCCC hy sinh trong thời bình.
{keywords}
Tuổi đời còn trẻ, các anh ngã xuống trong thời bình khiến nhiều người xót xa. Những đóa hoa tươi đặt dưới chân tượng đài thay cho lời cảm ơn, lời tri ân gửi tới ba chiến sĩ đã nằm xuống vì nhân nhân.
{keywords}
Rất nhiều người dân đã tranh thủ lúc nghỉ trưa để ghé qua tượng đài tưởng niệm, thành tâm tưởng nhớ các chiến sĩ.
{keywords}
Những bó hoa tươi được người dân Hà Nội đặt dưới chân tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" trong buổi sáng ngày 3/8.
Hình ảnh lính cứu hỏa căng sức dập đám cháy tại quán karaoke Cầu Giấy

Hình ảnh lính cứu hỏa căng sức dập đám cháy tại quán karaoke Cầu Giấy

Đám cháy kéo dài suốt khoảng 10 giờ đồng hồ, các chiến sĩ cảnh sát PCCC&CHCN phải thay nhau làm nhiệm vụ dập lửa, tìm kiếm nạn nhân. Khuôn mặt ám khói, bước ra từ đám cháy có người lả đi vì kiệt sức

Nghẹn lòng giây phút mẹ già gặp con trai hy sinh khi dập lửa quán karaoke

Nghẹn lòng giây phút mẹ già gặp con trai hy sinh khi dập lửa quán karaoke

Đỏ hoe mắt vì khóc quá nhiều, bà Trần Thị Thủy, mẹ của Trung tá Đặng Anh Quân ngồi thu mình lặng lẽ. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cũng như người mất hồn trước nỗi đau đớn quá khủng khiếp ập đến bất ngờ với gia đình và bản thân...

Vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa: Trước khi hy sinh, 3 cảnh sát đã cứu 8 người khỏi vụ cháy

Vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa: Trước khi hy sinh, 3 cảnh sát đã cứu 8 người khỏi vụ cháy

Khi những cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh.

Bảo Khánh

Hai du khách nước ngoài đứng trên đường phố Quảng Nam xin cứu giúp

Ngày 20/3, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, phòng Quản lý xuất nhập cảnh (công an tỉnh) đã xuống địa bàn để tìm hiểu thông tin về việc hai du khách nước ngoài cầm biển xin cứu giúp trên đường phố.

Thấp thỏm sống trong ngôi nhà 'án ngữ' giữa đường

Trên tuyến đường ở TX Đông Triều, Quảng Ninh "mọc" 1 ngôi nhà hai tầng khiến nhiều người bất ngờ khi đi qua.

Xuất hiện cảnh chèo kéo khách ở cà phê phố đường tàu

Nhiều chủ quán hoặc người làm ở một số quán cà phê đường tàu thuộc phường Điện Biên (Hà Nội) chìa hẳn thực đơn ra mời chào, chèo kéo du khách. Nếu ai không có ý định vào uống nước sẽ không được họ dẫn qua rào chắn.

Cảnh nhộn nhịp trên công trường xây dựng sân bay Long Thành

Thiết bị máy móc của các nhà thầu hoạt động liên tục để san lấp mặt bằng và thi công móng cọc, triển khai xây dựng các hạng mục như đường băng, bãi đỗ xe, nhà ga sân bay Long Thành những ngày đầu tháng 3.

Cây cầu hình rồng đắt tiền nhất tỉnh Bắc Ninh đang thành hình

Với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, cây cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành có thiết kế hình con rồng thời Lý được đánh giá là đắt tiền nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Núi rác tồn tại hàng chục năm ở Vĩnh Phúc gây ô nhiễm môi trường

Bãi rác núi Bông đi vào hoạt động năm 1999, lượng rác được Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thu gom, vận chuyển và tập kết tại đây. Hiện tình trạng ô nhiễm hết sức nặng nề.

Chuyện chưa kể về 'cây tử thần' trăm tuổi vừa bị cháy ở TP.HCM

Cây củ chi đại thụ, quý hiếm nhất của vùng Củ Chi vừa bị cháy khiến người dân vô cùng tiếc nuối.

Dịch vụ xếp hàng đăng kiểm thuê tăng giá gấp đôi, chủ xe muốn mà không dám

Phí thuê trông xe để chờ tới lượt đăng kiểm từ 500 nghìn tới 2 triệu đồng/ngày. Thời gian chờ kéo dài nhiều ngày khiến không ít chủ xe đắn đo khi "xuống tiền" thuê.

Hai người nước ngoài đứng trên đường phố Đà Nẵng xin 'cứu giúp'

Sáng 8/3, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho biết đang yêu cầu các quận, huyện theo dõi, tìm hiểu thông tin hai người nước ngoài cầm tấm biển “xin tiền” trên đường phố Đà Nẵng.

Không có chuyện 'đinh tặc' xuất hiện tại chùa Tam Chúc

Sự việc du khách nhặt được hàng loạt đinh vít tại bãi đỗ xe chùa Tam Chúc không phải do nạn 'đinh tặc'.

Đang cập nhật dữ liệu !