Người dân Trích Sài nói gì về việc di chuyển cây hoa sữa lên trồng tại Nam Sơn

Người dân phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội), rất ủng hộ việc di chuyển hơn 100 cây hoa sữa lên trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để hạn chế mùi rác thải.

Là một người sống lâu năm trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội), bà Phạm Thị Bình rất tán thành với việc chuyển khoảng hơn 100 cây hoa sữa lên trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để hạn chế mùi rác thải.

“Tôi thấy việc di chuyển hơn 100 cây hoa sữa lên trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn, giúp người dân nơi đây sẽ đỡ được mùi hôi của rác thải được tập kết...”, bà Bình cho biết.

Cũng theo bà Bình, trên phố Trích Sài hoa sữa được trông với mật độ dày đặc. Mỗi mùa hoa sữa, người dân tại đây bị ảnh hưởng nhiều bởi mùi hoa đậm đặc, khó chịu và hoa rụng xuống ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.

Cùng quan điểm với bà Bình, ông Phan Văn Tùng cho biết: “Những cây hoa sữa này được trông ở đây hơn 10 năm rồi, người ta chuyển đi nơi khác trồng tôi cũng thấy tiếc".

"Tuy nhiên, việc chuyển khoảng hơn 100 cây hoa sữa này lên trồng tại bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để hạn chế mùi rác thải thì tôi lại rất ủng hộ", ông Tùng nói.

Ông Tùng cho biết nên để lại một vài cây hoa sữa trên phốTrích Sài cho người dân được hưởng cảm giác: "Chiều nay về đi qua con phố ấy, mùi hương nào sao ta thấy thân quen, bao kỷ niệm phút chốc lại hiện lên, để nhung nhớ về tháng ngày xưa cũ!"

Theo ông Phạm Xuân Đức, Bí thư phường Bưởi (quận Tây Hồ): Trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần phản ánh "hoa sữa quá nặng mùi, rễ cây ảnh hưởng đến vỉa hè, nền đường". Họ nhiều lần đề nghị đánh chuyển, giảm bớt mật độ cây hoa sữa tại đây.

"Việc di chuyển cây thực hiện theo đúng nguyện vọng của người dân. Chúng tôi đang cân nhắc trồng cây thay thế", ông Đức nói.

Trước đó từ chiều 17/7, Ban quản lý Hồ Tây đã tiến hành cắt cành, sau đó đào cây lên và di chuyển lên trồng tại Nam Sơn.

Dự kiến thời gian di chuyển số cây hoa sữa này sẽ hoàn thành trong vòng 30 ngày.


Anh Hùng
Từ khóa: hoa sữa Trích Sài Nam Sơn quận Tây Hồ Hà Nội mùi rác thải rác thải bãi rác Nam Sơn phố Trích Sài di chuyển cây hoa sữa lên trồng tại Nam Sơn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !