“Ngộp thở” vì mùi tanh hôi nồng nặc ở hồ điều hòa công viên trung tâm TP Vinh

Tình trạng cá chết, mùi nước hôi thối tại hồ điều hòa công viên Trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) nhiều ngày qua khiến môi trường bị ô nhiễm, người dân “ngộp thở” vì mùi tanh hôi, khó chịu.

Những ngày gần đây tình trạng nguồn nước ô nhiễm, cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc tại hồ điều hòa công viên Trung tâm thành phố Vinh đã gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục của người dân địa phương.

Nước thải đen đặc trên mặt hồ bốc mùi hôi thối xen lẫn với mùi tanh của cá chết đang phân hủy khiến người dân “ngộp thở”.

{keywords}
Cá chết, rác thải ngập ngụa tại hồ công viên trung tâm TP Vinh.

Một người dân cho biết, tình trạng cá chết và nước trong hồ bốc mùi hôi thối diễn đã ra nhiều ngày nay. "Chúng tôi thường đi tập thể dục, dạo bộ quanh khu vực hồ này vào sáng sớm, buổi chiều. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện tình trạng cá chết và mùi hôi thối nồng nặng nên người dân đến đây rất ít", người dân chia sẻ.

{keywords}
Xác cá phân hủy, mùi tanh hôi nồng nặc.

Sáng 26/4, theo ghi nhận của PV, nhiều công nhân đang tiến hành vớt cá chết, rác thải, bèo xung quanh khu vực hồ điều hòa của Công viên trung tâm TP Vinh để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên mùi hôi thối tại đây vẫn nồng nặc quanh khu vực. Một số loại cá (chủ yếu cá mương, rô phi) chết, phân hủy trôi nổi rất nhiều trên mặt hồ, mùi tanh hôi nồng nặc.

{keywords}
 
{keywords}
Các nhân công vớt rác, bèo, xác cá chết không xuể.

Nói về vấn đề này ô nhiễm và tình trạng cá chết ở hồ điều hòa công viên Trung tâm TP Vinh, ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: “Chúng tôi hiện đang đi khảo sát để tìm nguyên nhân, có giải pháp tổng thể để xử lý”.

Được biết, hồ điều hòa Công viên Trung tâm thành phố Vinh rộng khoảng 6.500m2 , được xem là “lá phổi xanh” nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Vinh. Đây là địa điểm thu hút người dân đến để vui chơi, giải trí, tập trung để tập thể dục, hít thở bầu không khí trong lành.

{keywords}
Hồ công viên trung tâm được xem là “lá phổi xanh” nằm giữa trung tâm TP Vinh.
Nghệ An: Hồ điều hòa ô nhiễm khắp nơi, những "lá phổi đen" khiến người dân ngao ngán

Nghệ An: Hồ điều hòa ô nhiễm khắp nơi, những "lá phổi đen" khiến người dân ngao ngán

Nhiều năm qua, các hồ điều hoà tại thành phố Vinh (Nghệ An) luôn trong tình trạng ô nhiễm khi nguồn nước bốc mùi hôi thối nồng nặc, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Bảo Trâm

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Nghịch cảnh trời nắng thiêu đốt, diêm dân càng đổ ra đồng làm muối

Để có những hạt muối trắng ngần, diêm dân xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm việc quần quật giữa trưa nắng, nhưng mỗi ngày họ chỉ có thu nhập hơn 100.000 đồng.

Động đất cường độ lớn nhất từ đầu năm ở Kon Tum

Trận động đất mạnh 3.7 độ richter vừa xảy ra tại Kon Tum. Người dân sống ở vùng tâm chấn có thể cảm nhận rõ ràng đồ đạc bị rung lắc khá mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !