Ngồi tù vì hắt mắm tôm vào mặt 7 công an

Bị thu chiếc bàn bày bán thịt chó dưới lòng đường, gia đình Huyền ra giằng co, xin lại nhưng không được. Vì thế, Huyền đã lấy xô mắm tôm hắt thẳng vào mặt gần chục công an huyện và xã.

Gia đình bị cáo Nguyễn Thị Minh Huyền (SN 1983) Thanh Trì, Hà Nội bán thịt chó sống gần khu Lăng Quang Trung của xã Ngọc Hồi (Thanh Trì). Ngày 26/9/2012, tổ công tác liên ngành của xã Ngọc Hồi và huyện Thanh Trì đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường. Do nhà Huyền ngang nhiên kê bàn dưới lòng đường bán hàng nên tổ công tác yêu cầu phải tháo dỡ phần lấn chiếm vi phạm và thu chiếc bàn khiêng lên ô tô.

Ngồi tù vì hắt mắm tôm vào mặt 7 công an - ảnh 1

Huyền ngân ngấn nước mắt khi biết cấp phúc thẩm tuyên y án.

Lúc đó, Huyền cùng 2 người trong nhà ra giật chiếc bàn lại. Không lấy lại được bàn, Huyền bực tức, vào trong nhà lấy một xô nhựa đựng mắm tôm ra hắt vào 7 người trong đoàn kiểm tra. Hai cán bộ công an huyện Thanh Trì và 5 công an viên của xã Ngọc Hồi bị dính đầy mắm tôm vào mặt, người.

Sau đó, Huyền bị TAND huyện Thanh Trì phạt 12 tháng tù về tội làm nhục người khác với các tình tiết tăng nặng: phạm tội đối với nhiều người và phạm tội đối với người thi hành công vụ. Bị cáo ở tuổi 30 có 2 con nhỏ (sinh năm 2003 và 2011) nên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm. Trước tòa, Huyền tỏ ra ân hận về việc đã làm và xin giảm án để nuôi con nhỏ.

Đại diện VKS cho rằng bản án cấp sơ thẩm đã xét tới yếu tố này nên đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên. Sau khi xem xét bản án và quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt Huyền 12 tháng tù giam, y án sơ thẩm.

Phiên tòa kết thúc, vợ chồng Huyền thẫn thờ ra khỏi phòng xử án. Huyền xin tư vấn và nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi trước tòa nhưng không có kết quả như mong muốn. “Cơn giận” tức thời đã khiến người mẹ trẻ này phải xa 2 con nhỏ, ngồi tù 1 năm.

Nhật mai

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !