Nghệ An: Người dân vây đánh trọng thương 4 nam thanh niên nghi ăn trộm

Đêm 22/10 tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), người dân đã vây đánh 4 thanh niên khiến họ bị trọng thương do nghi ăn trộm.
Nghệ An: Người dân vây đánh trọng thương 4 nam thanh niên nghi ăn trộm - ảnh 1

Nghi ăn trộm, 4 nam thanh niên bị đánh trọng thương (ảnh: H. Doãn)

Sáng 23/10, Ban công an xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cho biết, trên địa bàn mới xẩy ra vụ 4 thanh niên bị người dân vây đánh trọng thương nghi là trộm.

Theo đó, vào khoảng 21h, đêm 22/10, 5 thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy đến địa bàn xóm 8, 9 xã Nghi Xá với mục đích ăn trộm tài sản.

Khi nhóm thanh niên này vào gia đình bà Nguyễn Thị Hường (54 tuổi, trú tại xóm 9, xã Nghi Xá) thì bị bà Hường phát hiện và hô hoán.

Dân nghe tiếng hô to, chạy tới nhà bà Hường vây 5 thanh niên này. Một người nhanh chóng chạy thoát, 4 thanh niên còn lại trong đó có một người cầm súng bị dân bao vây.

Lúc này, dân đông, 4 thanh niên bị vây đánh trọng thương, 2 chiếc xe máy của những thanh niên này cũng bị đốt cháy, trơ lại khung.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc đến hiện trường bảo đảm an ninh trật tự.

Đến 0h sáng 23/10, 4 nam thanh niên thì có 2 người được người dân cho đi cấp cứu. Còn hai người còn lại bị dân giữ lại hiện trường.

Được biết, 2 thanh niên bị thương rất nặng, chảy máu nhiều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Mãi đến 0h50 phút sáng 23/10, lực lượng công an mới thuyết phục được người dân để đưa hai thanh niên còn lại đi cấp cứu.

Được biết, 4 nam thanh niên đều trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục xử lý.

Nguyên nhân sự việc, bà Hương kể: Vào thời điểm trên khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, thì nghe tiếng động từ ngoài sân liền chạy ra kiểm tra. Lúc này, một thanh niên có súng dí vào người tôi và nói “”im lặng, không tao bắn chết”. Khi nam thanh niên này chạy ra ngoài thì tôi hét lớn  “trộm, trộm”. Nghe tiếng hô lớn, dân làng mới ập đến.


Mỹ Hoa

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !