Nghệ An: Cảng cá Lạch Vạn đông đúc, nhiều người thờ ơ với khẩu trang phòng dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cảng cá ở Nghệ An vẫn tấp nập người qua lại mua bán. Việc giãn cách xã hội ở đây dường như là điều... bất khả kháng.

Hàng trăm người tập trung tại cảng cá Lạch Vạn.

Ngày 7/4, ghi nhận của PV tại cảng cá Lạch Vạn (thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An), nơi đây có rất đông người tập trung về để buôn bán, trao đổi hải sản. Tuy nhiên, khu vực chúng tôi ghi nhận tại bến cảng lại không có những chai nước khử khuẩn, một số người dân vẫn chưa đeo khẩu trang hoặc đeo "cho có lệ". Điều đáng nói, đại đa số các ngư dân đi biển về trên các tàu cá đều không đeo khẩu trang để đề phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Lý giải về vấn đề này, một số ngư dân cho biết, chúng tôi chỉ ghé cảng một lúc khi tàu cập bờ, còn khi ra đánh bắt ngoài biển rồi thì không khí trong lành, nên không cần phải đeo khẩu trang.

Video: Hàng trăm người tập trung trao đổi, mua bán hải sản ở cảng Lạch Vạn trong không gian hẹp.

Nhiều ngư dân không đeo khẩu trang khi thuyền cập bờ.

Ông Ngô Xuân Thủy, Cảng trưởng Cảng cá Lạch Vạn (thuộc Ban quản lý Cảng cá Nghệ An) thông tin: Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên phát trên loa truyền thanh và tờ rơi để tuyên truyền cho bà con ngư dân việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bình thường khi cảng cá tấp nập thì có khoảng 500 người tập trung về đây và hàng trăm chiếc thuyền ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, tại thời điểm này chỉ có khoảng 200 - 300 người trở lại, số lượng tàu thuyền của bà con cũng ra khơi ít hơn do cửa lạch cạn, ra khơi lại không được cá. Đại đa số người dân đều đeo khẩu trang khi vào bến, tuy nhiên về vấn đề về giãn cách xã hội với khoảng cách 2m thì ở đây không làm được vì người dân họ buôn bán rất đông.

Ngoài những người không đeo khẩu trang khi ở cảng, nhiều thương lái, người mua hải sản chỉ đeo khẩu trang "cho có", không che mũi, miệng theo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh.

Trước phản ánh của PV, ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) cho biết, bắt đầu từ ngày mai (8/4 - PV) chúng tôi sẽ phối hợp với ban quản lý cảng cá, Đồn biên phòng Diễn Thành tổ chức phát khẩu trang cho ngư dân ở tại khu vực cảng cá.

“Những ngày này, bà con vẫn còn ra khơi nhiều nhưng sản lượng xuống thấp. Mặc dù giá cả có giảm nhưng ngư dân vẫn quyết tâm vươn khơi, bám biển”, ông Hòa cho hay. 

Ngư dân chủ quan khi không đeo khẩu trang khi thuyền cập cảng.

Theo Ban quản lý cảng cá Nghệ An, cảng cá Lạch Vạn là nơi tập trung đông người dân mua bán hải sản nên phải phòng chống dịch Covid-19 nghiêm túc. Số lượng cán bộ, nhân viên cảng cá chỉ có 7 người nên khó hoàn thành việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là khó tránh việc nhân dân tập trung hàng ngày tại đây. 

Trước vấn đề này, Ban quản lý cảng cá Nghệ An đã có đề nghị UBND xã Diễn Ngọc và Đồn biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp với cảng cá Lạch Vạn để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ đúng quy định phòng dịch Covid-19 của Chính phủ và Bộ Y tế. 

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại cảng cá Lạch Vạn ngày 7/4/2020:

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người tập trung về cảng cá Lạch Vạn mua bán mỗi ngày, tuy nhiên nhiều ngư dân tại đây vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Bảo Trâm

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !