Nghệ An bỏ lệnh cấm biển, mưa lũ khiến 3 người chết và mất tích, hơn 7.000 nhà dân bị ngập

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 (Noru) khiến hơn 7.000 ngôi nhà ở Nghệ An bị ngập, 3 người chết và mất tích, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập và sạt lở nghiêm trọng.

Cho phép tàu thuyền ra khơi từ 00h ngày 30/9

Chiều nay (29/9), UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản cho phép tàu thuyền ra khơi.  Theo đó, địa phương này bỏ lệnh cấm biển, cho phép ngư dân ra khơi, đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển từ 00h ngày 30/9/2022.

Các chủ tàu phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tỉnh huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, UBND xã và các đơn vị có liên quan. 

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, chủ động ứng phó với cơn bão số 4 (Noru), UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17h ngày 26/9/2022. 

Hơn 7.000 nhà dân bị ngập

Chiều 29/9, theo báo cáo từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, mưa lớn trong những ngày qua đã làm đã làm 02 người chết (ở huyện Nghi Lộc và Thanh Chương) và 01 người mất tích (huyện Thanh Chương); 

Mưa lớn khiến đời sống, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 28/9, ông Nguyễn Văn H. (SN 1967, trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lôc) đi ra khu vực tràn Khe Thị (ở gần nhà) mãi không thấy trở về. Sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức tìm kiếm. Đến 7h30’ ngày 29/9, thi thể ông H. được phát hiện cách hạ lưu tràn Khe Thị khoảng 1km.

Tiếp đến 3h ngày 29/9, anh Nguyễn Hữu H. (SN 1984, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) đi thả lưới bắt cá bị nước lũ cuốn trôi. Đến 10h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng.

Vào lúc 4h30’ ngày 29/9, ông Bùi Văn T. (SN 1964, trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) trong quá trình sử dụng nốc đánh bắt cá tại khu vực đồng ruộng thuộc thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) thì không may bị lật thuyền, mất tích. Hiện chính quyền địa phương và gia đình nỗ lực tìm kiếm.  

Mưa lũ khiến hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu ngập nước.

Trong một diễn biến khác, vào 10h sáng 29/9, sau khi nước lũ rút và trời tạnh ráo, chị Hoàng Thị N. (SN 1976, trú xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) cùng con gái dọn dẹp lại nhà cửa. 

Trong lúc quét sân, dọn dẹp thì mái tôn hở điện, chị N. bị điện giật. Phát hiện mẹ nằm bất động, người con gái liền kêu cứu hàng xóm; tuy nhiên khi người dân chạy đến thì chị N. đã tử vong.

Đến chiều 29/9, mưa lũ khiến hơn 7.300 nhà dân trên địa tỉnh Nghệ An bị ngập, chủ yếu ở các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Hưng Nguyên… ; 71 hộ dân phải di dời (ở các huyện Quỳnh Lưu, Tương Dương, Diễn Châu, Thanh Chương); hàng chục nhà dân bị thiệt hại, tốc mái, ảnh hưởng do sạt lở đất. 

Bên cạnh đó, gần 600 ha lúa, 3.271 ha hoa màu, 89 ha cây công nghiệp bị thiệt hại. Hơn 17.00 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi…

Một số công trình thủy lợi bị hư hỏng, đặc biệt ở đập Hốc Cối, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu bị sạt lở hạ lưu đập với chiều dài hàng chục mét. Ngay trong đêm 28/9, lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân đã gia cố, khắc phục, đảm bảo an toàn cho thân đập.

Đến chiều 29/9, trên địa bàn có 16 điểm trường bị ảnh hưởng; có 35 vị trí bị ngập sâu. Trong đó có các tuyến quốc lộ 48, 48E, 48B, 15; 17 vị trí ở các tỉnh lộ 531B, 534D, 544, 533, 538..., lực lượng chức năng đã cấm đường và cắt cử lực lượng canh gác.

Ngoài ra 38 vị trí ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở ta luy âm, ta luy dương. Các điểm bị sạt lở đã được các đơn vị quản lý bố trí rào chắn, căng dây và biển báo để đảm bảo an toàn. Đồng thời bố trí máy móc khắc phục, sớm thông tuyến, đảm bảo an toàn giao thông.  

Hiện nay, các lực lượng chức năng ở các địa phương Nghệ An đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. 

Việt Hòa

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !