Nam thanh niên uống nước cống... chữa bệnh tim

Quang Anh quả quyết “phải uống nước cống mới chữa được bệnh tim. Tim của tôi đã bị đen tím hết nên phải rửa lại cho đỏ”.

Nam thanh niên uống nước cống... chữa bệnh tim - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trầm cảm vì mâu thuẫn chọn trường với bố mẹ

Nguyễn Quang Anh – trú tại Mai Động, Hà Nội là bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Tâm thần trung ương trong tình trạng bị trầm cảm nặng dẫn đến ảo thanh xui khiến.

Theo TS Tô Thanh Phương, BV Tâm thần trung ương, bệnh nhân là con thứ 2 trong gia đình. Quang Anh sinh ra hoàn toàn bình thường, cả thể chất lẫn tâm thần. Bệnh nhân ít ốm đau. 

Mẹ của Quang Anh nói từ khi học lớp 1 cậu luôn là học sinh ngoan, hiền, lễ phép, đạt học lực loại khá. Quang Anh chịu khó giúp mẹ dù cậu hơi ít nói. Sau mỗi kỳ thi, mẹ của cậu đều cho con về quê chơi để được hòa mình với thiên nhiên.

Từ khi học xong lớp 12, gia đình muốn Quang Anh học ở Hà Nội nhưng Quang Anh muốn vào Nam. Quang Anh kể: “Cháu muốn vào Nam vì người yêu cháu đang học ở trong đó. Cháu hứa với cô ấy sẽ sống cùng nhau”. 

Gặp mâu thuẫn với bố mẹ về chuyện chọn trường, Quang Anh bỏ không học tiếp. Bố mẹ giục con, cậu bảo “đi học nghề”.

Cách đây khoảng 3 năm gia đình thấy Quang Anh có những biểu hiện khác thường. Tính tình trầm dần, ít nói, xa lánh mọi người, xa lánh bạn bè mà trước đó cậu có quan hệ rất tốt. Cậu chỉ ở trong nhà và ít khi ra khỏi nhà.

Có lần Quang Anh lên Hồ Gươm ngồi một mình mấy giờ liền. Đến khuya không thấy con về, gia đình gọi điện, cậu không nghe máy. Sau đó phải nhờ đến nhà mạng định vị và địa điểm được thông báo là cậu đang ở khu Hoàn Kiếm. 

Gia đình Quang Anh chia nhau đi tìm xung quanh khu vực này. Mẹ cậu kể khi nhìn thấy con, Quang Anh ngồi thừ mặt, nhìn xuống hồ, không nói không rằng. Dù rất giận con đã khiến cả nhà lo lắng nhưng bố mẹ không mắng cậu. 

Quang Anh không muốn và không làm các việc trong gia đình. Cậu chỉ hay ngồi một mình tư lự, thấy ai đến là lảng tránh. Người nhà đến chơi, Quang Anh cũng không ra tiếp. Cậu đóng kín cửa ở trong phòng. Gia đình gửi Quang Anh về quê cậu lại trốn lên Hà Nội.

Ngoài ra, cậu rất lười vệ sinh cá nhân và gia đình thường xuyên phải nhắc nhở. Triệu chứng trầm cảm ngày tăng dần lên. 

Mấy tháng sau bệnh phát nặng với biểu hiện kích động, đập phá và gia đình đã phải cho cậu đến Bệnh viện Tâm thần TW1 điều trị 4 tháng. Bệnh Quang Anh ổn định, ra viện, bố mẹ cho cậu vào Nam để thỏa ước nguyện.  

Những ngày ở miền Nam, Quang Anh vẫn uống thuốc duy trì bình thường. Tuy nhiên, cậu không làm được việc gì, bảo làm gì cũng không làm, vẫn sống thu mình, không giao tiếp với ai.

Một thời gian, bố mẹ không kiểm soát, Quang Anh đã tự ý bỏ thuốc. Cậu bắt đầu nói linh tinh, không chú ý đến bản thân và xung quanh, không làm được việc gì, luôn sợ có người làm hại mình, có người biết được ý nghĩ của mình, cho là tim bị nhiễm độc.

Cậu thề thốt rằng mình luôn nghe thấy tiếng nói trong đầu xui khiến. Bị ảo thanh xui khiến, bệnh nhân đã uống nước cống, ăn xà phòng nên gia đình lại xin vào viện.

Khi vào viện, Quang Anh còn quả quyết “phải uống nước cống mới chữa được bệnh tim. Tim của tôi đã bị đen tím hết nên phải rửa lại cho đỏ”.

Trói đưa vào viện

Mẹ Quang Anh kể, cả gia đình không ai có tiền sử bị tâm thần, động kinh. Khi con có biểu hiện của tâm thần, cả gia đình kết hợp cầu cúng các nơi và điều trị ở viện nhưng Quang Anh không hợp tác.

Ở viện, rảnh ra lúc nào bố mẹ không để ý, Quang Anh lại trốn về nhà. Gia đình lại đưa cậu xuống Thường Tín để đi xa, cậu muốn trốn về nhà cũng khó. Có lần, mẹ cậu vừa về đến cổng đã thấy con bắt xe ôm về. Để đưa con quay lại viện, mọi người phải trói chân tay lại.

TS Tô Thanh Phương cho biết, Quang Anh bị hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ mình bị đầu độc nên cậu chỉ thích ăn xà phòng, uống nước cống. Khi nghe đến việc móc nắp cống lấy nước uống, bố mẹ cậu chỉ khóc thương con còn bản thân Quang Anh lại thích thú với điều đó.

Cậu không tập trung vào câu hỏi. Khi bác sĩ đang hỏi thì hay quay sang chỗ khác nghe các bệnh nhân khác nói chuyện. Trong bệnh án, bác sĩ ghi rối loạn hành vi với các biểu hiện lầm lỳ, xa lánh mọi người không muốn tiếp xúc với ai, thích ngồi 1 mình trong nhà, không làm được gì. Ăn kém, hay uống nước cống. 

Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !