'Mỹ nhân đông kinh' bị bắt trong ngôi nhà bốc mùi

Hiền mời Hương từ Séc về Việt Nam rồi mua những thứ thuốc chữa cảm cúm thông thường, hóa chất và chế thành ma túy tổng hợp. Nhưng dù thủ đoạn tinh vi, thay đổi nơi sản xuất liên tục, họ vẫn bị bắt.

Ngày 16/1, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Hoàng Tuấn Anh (SN 1970), Tạ Thị Hiền (SN 1968), Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1970) cùng 8 đồng phạm khác ra xét xử tội sản xuất trái phép chất ma túy và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

'Mỹ nhân đông kinh' bị bắt trong ngôi nhà bốc mùi - ảnh 1
Hương cùng đồng bọn trước vành móng ngựa.

Từ thứ mùi lạ phát ra từ nước thải

Khoảng tháng 12/2010, những người dân sống ở phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội phát hiện có mùi gì đó rất khó chịu. Họ để ý kỹ thì thấy thứ mùi không tả nổi bắt nguồn từ ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Đình Cường, ở tổ dân phố số 5. Họ bất ngờ hơn khi thấy nước thải sinh hoạt từ ngôi nhà này có hôm bốc mùi rất nặng. Chủ nhà không ở đó, theo họ tìm hiểu, vào thời điểm đó, vợ chồng ông Cường cho Tạ Thị Hiền thuê.

Theo dõi những người ra vào ngôi nhà, ngày cuối cùng của năm 2010, cảnh sát phát hiện Trần Ngọc Chiến là người quê Bình Lục, Hà Nam, làm nghề xe ôm chở một can nhựa đựng nước cất và một lọ axit HCl đến cho Hiền. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngay ngày hôm sau, 1/1/2011, cảnh sát khám xét khẩn cấp ngôi nhà Hiền thuê.

Trong ngôi nhà này, cảnh sát bất ngờ khi thu giữ hàng loạt tang vật phục vụ cho việc sản xuất ma túy. Cảnh sát thu một can nhựa chữa chất lỏng màu trắng, xẻng xúc có dính thành phần Methaphetamine, nhiều hóa chất lỏng như HCl, NaOH, Photpho đỏ và cả thuốc trị cảm cúm…Đáng ngạc nhiên hơn, vợ chồng Hiền có cả cuốn sổ ghi chép công thức, quy trình sản xuất ma túy tổng hợp.

Bay về Việt Nam sản xuất “đá”

Tạ Thị Hiền khai nhận đã từng có thời gian ở Cộng hòa Séc cùng với Nguyễn Thị Quỳnh Hương. Cả Hiền và Hương cùng nghiện “đá”. Hương nghiện đến độ được mọi người đặt cho biệt danh là Hương “đông kinh” (nói lái từ “động kinh”). Hương xinh đẹp như người mẫu nên có người gọi cái tên "mỹ nhân đông kinh".

Từ khi ở đây, Hiền đã biết Hương là một có khả năng điều chế ma túy đá. Vì thế, Hiền đã gặp Đăng (cũng là một kẻ nghiện ngập), rồi dụ Hương chung nhau sản xuất ma túy đá, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Khi Hiền liên lạc với Hương, từ nước ngoài, Hương cho biết cô ta không có tiền để mua vé máy bay về nước. Hiền và Đăng đã gửi tiền sang cho Hương mua vé máy bay về nước để cùng nhau sản xuất ma túy.

Về nước, Hương được Hiền, Đăng, Sơn đón tới một nhà nghỉ ở phố Huỳnh Thúc Kháng. Tại đây, Hiền đầu tư tiền vốn để Hương mua toàn bộ dụng cụ, nguyên liệu, hóa chất về để điều chế ma túy ngay tại nhà nghỉ này.

Hương sản xuất lần đầu trong phòng tắm nhưng ra sản phẩm kém chất lượng. Do có mùi khó chịu nên Hiền thuê thêm 1 phòng nữa để ở, còn 1 phòng để Hương sản xuất ma túy. Hương tiếp tục sản xuất thêm 2 đến 3 lần nữa nhưng chỉ ra sản phẩm kém chất lượng vì khi dùng thử, cả bọn thấy có mùi khét và đau đầu.

Thấy Hà Nội chưa “bén duyên”, Hương, Hiền, Đăng bàn nhau về Hải Phòng sản xuất ma túy. Khoảng đầu tháng 6/2010, cả bọn mua dụng cụ về tiếp tục sản xuất “đá”. Hương đã nhờ bạn trai là Vũ Đức Thắng để anh này đồng ý cho mình sản xuất ma túy tại nhà Thắng.

Ngoài đầu tư vốn cho Dương và Hương “động kinh” làm “đá”, nhóm Hiền còn đầu tư cho một số ngươi khác, sản xuất ở một số địa điểm khác nhau.

“Gẫy cánh”

Thay đổi địa điểm liên tục nhằm chọn “đất mới” và tránh sự phát hiện của cảnh sát nhưng hoạt động sản xuất ma túy của Hiền và đồng bọn đã không thể thành công.

Trước tòa, nhóm Hiền đều khai đã tham gia đường dây sản xuất ma túy đá. Nhóm này thừa nhận họ vì tiền, vì nghiện nên đã phạm tội.

Chiều 16/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo. Theo đó, bà chủ đường dây Nguyễn Thị Hiền nhận 20 năm tù, “chuyên gia” Quỳnh Hương nhận 11 năm. Những người khác nhận từ 4 đến 28 năm tù.

Nhật mai

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !