Man City chết ở phút cuối cùng, dâng cúp cho Wigan

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ trong trận chung kết Cúp FA, nhưng Man xanh lại phải nhận thất bại 0-1 sau pha ghi bàn bằng đầu đúng ở phút 90 của Watson. Đây là thành tích đáng tự hào của Wigan ở mùa giải năm nay.

Wigan bước vào trận chung kết Cúp FA với rất nhiều nỗi lo. Tại giải Ngoại hạng Anh, đội bóng do HLV Roberto Martinez dẫn dắt có nguy cơ xuống hạng khi đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ". Dù vẫn còn cơ hội thoát hiểm, nhưng đối thủ sau trận chung kết Cup FA là Arsenal cũng đang rất khát điểm. Đó có thể là lý do khiến Wigan buông xuôi trước Man City để dành sức cho cuộc chiến trụ hạng.

Man City để thua Wigan đúng vào phút cuối của trận đấu.

Đối với Man xanh, chiếc Cup FA sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho thầy trò HLV Mancini thoát khỏi một mùa giải không thành công như mong đợi. Sau khi mất danh hiệu Premier League vào tay MU, đội bóng vùng Eastlands càng thêm quyết tâm trở thành nhà vô địch FA Cup. Nếu thành công trong trận gặp Wigan, HLV Mancini sẽ giúp CLB chủ sân Etihad lần thứ 2 vô địch giải này trong 3 năm.

Tính chất quan trọng của một trận chung kết buộc Man City và Wigan nhập cuộc khá thận trọng. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 3. Sau pha phạm lỗi của cầu thủ Wigan với Aguero gần vạch 16m50, Man City có cơ hội ghi bàn, nhưng cú sút cuối cùng của Yaya Toure không đánh bại được Joel.

Man City chết ở phút cuối cùng, dâng cúp cho Wigan - ảnh 1
Tevez không đánh bại được thủ môn Joel.

Ngay sau đó, Wigan có lời đáp trả với pha xử lý bóng khéo léo trong khu vực 16m50 của McManaman, nhưng đáng tiếc là anh lại cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành Man City. Khi hiệp 1 của trận chung kết trôi qua được 2/3 thời gian, Man xanh mới lại có thêm một tình huống tấn công nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên, Carlos Tevez đã bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi dứt điểm trúng người Joel trong tư thế không bị kèm.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Man City và Wigan đều nỗ lực chơi tấn công, nhưng không có đội nào ghi được bàn thắng. Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất ở những phút cuối là cú dứt điểm ở góc hẹp chưa đủ độ khó của Barry. Bước vào hiệp 2, Man City chủ động chơi tấn công, nhưng các pha lên bóng của họ không đủ độ hiểm hóc để đánh bại hàng thủ Wigan.

Man City chết ở phút cuối cùng, dâng cúp cho Wigan - ảnh 2
Tiền đạo của Man City bất lực trước hàng thủ Wigan.

Nhằm tạo sự đột biến cho những pha lên bóng của đội nhà, HLV Mancini lần lượt đưa Milner, Rodwell vào thay Nasri và Tevez. Tuy nhiên, Man City không thể phá vỡ bế tắc trên sân. Trái lại, đội bóng vùng Eastlands suýt chút nữa nhận bàn thua sau cú đá phạt trúng mép trên xà ngang khung thành của Maloney ở phút 76. Man City càng gặp khó khăn hơn khi Zabaleta bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai. Khi trận đấu bước vào phút cuối cùng, Wigan bất ngờ có bàn thắng sau pha đánh đầu của Watson từ tình huống phạt góc.

Thời gian còn lại không đủ cho các học trò của HLV Mancini sửa sai. Thất bại trong trận chung kết Cúp FA khiến Man City trắng tay ở mùa giải năm nay. Còn với Wigan, thầy trò HLV Martinez đã làm nên điều bất ngờ tại giải đấu này.

Đội hình ra sân

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Silva, Toure , Barry (Dzeko, 90’), Nasri (Milner, 54’), Aguero, Tevez (Rodwell, 69’).

Wigan:Robles, Boyce, Scharner, Alcaraz, Espinoza, McCarthy, McArthur, Gomez (Watson, 81’), McManaman, Kone, Maloney.

ĐỨC MẠNH

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !