Mắc bệnh 'lạ' vẫn tìm cách trốn viện về nhà

Nhiều bệnh nhân bị phát hiện mang bệnh "lạ" được đưa đến Bệnh viện điều trị, do lâu khỏi bệnh nên tìm cách trốn, bỏ về nhà. Đó là thực trạng đang xảy ra tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi.

Mắc bệnh 'lạ' vẫn tìm cách trốn viện về nhà

Tiếp tục kiểm tra tìm nguyên nhân

Sáng ngày 26/4, Đoàn công tác của Bộ y tế do ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục y tế dự phòng, làm trưởng đoàn tiếp tục về xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi để khảo sát thực tế, tìm nguyên nhân căn bệnh “Hội chứng viêm dày sừng lòng bàn tay bàn chân” (người dân hay gọi là bệnh lạ).

Đây là Đoàn công tác thứ 2 của Bộ Y tế về xã Ba Điền để tìm nguyên nhân bệnh “lạ” trong vòng chưa đầy 2 tuần qua.

Với 4 trường hợp mắc bệnh ở thôn Hy Long mà chính quyền Ba Điền báo cáo vào ngày 25/4, tổng số mắc bệnh này trên địa bàn huyện Ba Tơ đã lên 176 ca (tính từ tháng 4/2011).

Mắc bệnh 'lạ' vẫn tìm cách trốn viện về nhà

Nhân viên Y tế lấy mẫu tóc bệnh nhân tại Ba Điền để xét nghiệm

19 trường hợp đã tử vong, gồm: 8 trường hợp ở bệnh viện và 11 trường hợp tại nhà. Cũng như trước đó, cùng với tìm hiểu, hỏi han tình hình, khảo sát môi trường; đoàn công tác của Bộ y tế đã tiếp tục lấy mẫu đất, nước, tóc… của người bệnh để xét nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục y tế dự phòng-Bộ Y Tế, cho biết: Đến thời điểm này vẫn chưa xác định nguyên nhân gây bệnh. Không thể khẳng định virut Ricketsia gây sốt, mò, bọ chét là nguyên nhân gây bệnh.

Chữa mãi không hết, người bệnh trốn viện về nhà

Ông Phạm Văn Hiền (SN 1957), ở đội 4, thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, buồn bã: Hơn một năm nay, gia đình có đến 4 người, gồm vợ, con gái, con rể và cháu ngoại, lần lượt đều bị bệnh “lạ’.

Trong đó người cháu là Phạm Thị Xâm (5 tuổi), mới vừa mất. Còn con gái là Phạm Thị Ân (26 tuổi), thì sau nhiều tháng lần lượt điều trị tại BVĐK tỉnh, BV Phong-Da liễu trung ương Quy Hòa, rồi lại chuyển về nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ vẫn không khỏi bệnh. Vì vậy vừa qua chị Ân đã trốn viện về nhà.

Mắc bệnh 'lạ' vẫn tìm cách trốn viện về nhà

Vết tổn thương trên người bệnh nhân Nhọc

"Nằm viện cho bác sĩ điều trị mãi mà bệnh không khỏi, lại nhớ nhà nữa nên về nhà nằm cho rồi", chị Ân nói.

Sau nhiều tháng trị bệnh ở khắp nơi vẫn không khỏi, cho nên ông Phạm Văn Nhọc, ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, cũng được gia đình xin đưa về nhà nằm. “Ông ấy yếu lắm rồi. Cả ngày mà chỉ ăn được miếng cháo, miếng cơm thôi. Cả người ốm giơ xương, lại bị căn bệnh kinh hoàng đó dày vò khiến tay chân nổi mẩn, lở loét cả. Không biết ông ấy chịu đựng được đến bao giờ nữa”- bà Phạm Thị Sao, vợ ông Nhọc, khẽ lấy tay quệt giọt nước mắt.

Bệnh lạ xuất hiện cách đây đã 4 năm ?

Theo lời kể của nhiều người dân Ba Điền thì không phải đến năm rồi, mà vào khoảng tháng 3/2008, xã này đã có 2 trường hợp; rồi đến khoảng tháng 5/2010, có thêm 1 trường hợp nữa tử vong.

Cả 3 trường hợp trên là học sinh và trước khi chết đều có những biểu hiện như: Viêm da, nổi mẩn, rụng tóc, chán ăn, sốt cao… giống với biểu hiện của Hội chứng viêm dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, hiện nay.

Do tập tục sinh hoạt của người dân địa phương, cho nên họ không đem tới cơ sở y tế địa phương để khám và điều trị, mà mời thầy lập đàn, cúng bái.

Ông Phạm Văn Xuân- Cán bộ Trạm y tế xã Ba Điền, xác nhận: "3 trường hợp tử vong vào năm 2008 và 2010, mà người dân đã kể đều có dấu hiệu giống với các biểu hiện bệnh của hội chứng viêm dày sừng lòng bàn tay bàn chân.

Tuy nhiên, lúc đó các hộ gia đình có bệnh nhân mắc bệnh không đem đến cơ sở y tế để khám nên chúng tôi không lưu hồ sơ bệnh án".

Như vậy rất có thể trước khi ca bệnh đầu tiên được ngành y tế ghi nhận vào ngày 19/4/2011, thì “Hội chứng viêm dày sừng lòng bàn tay bàn chân” đã xuất hiện tại xã Ba Điền cách đây đã nhiều năm.

HUỲNH HÀ

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !