Lời khai của người ném vợ xuống sông cho chết đuối

Bà Hiền từng uống thuốc diệt cỏ và cho tay vào ổ điện để tự tử nhưng được mọi người phát hiện kịp thời. Thấy vợ bị bệnh lại muốn chết nên ông Đức nhẫn tâm ném bà Hiền xuống sông để "giúp sức" cho bà được chết.

Liên quan đến vụ "chồng ném vợ xuống sông Đuống", chiều 1/6, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ ông Nguyễn Kim Đức (48 tuổi, ở tổ 1, P.Giang Biên, Q.Long Biên) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi), vợ của ông Đức.

Tại cơ quan công an, ông Đức khai bà Hiền bị tai biến khoảng nửa năm nay, hay chán chường. Có lần bà Hiền từng uống thuốc diệt cỏ và cho tay vào ổ điện để tự vẫn. Tuy nhiên được mọi người phát hiện kịp thời nên bà thoát chết.

Lời khai của người ném vợ xuống sông cho chết đuối - ảnh 1

Khúc sông ông Đức ném bà Hiền xuống.

Thường ngày, ông Đức hoặc các con vẫn thay nhau chở bà Hiền đi châm cứu. Giữa 2 vợ chồng hay xảy ra cãi vã. Khoảng 5 ngày trước khi xảy ra sự việc 2 người lại xảy ra mâu thuẫn nên bà Hiền sang nhà mẹ đẻ tá túc. Sau đó, ông Đức qua xin lỗi, rồi tiếp tục đưa vợ đi châm cứu hàng ngày.

Đến sáng 1/6, vợ chồng lại cãi nhau, bà Hiền lại muốn tự tử, nhưng đến khoảng 10h30 cùng ngày, ông Đức chở vợ sang Từ Sơn (Bắc Ninh) để châm cứu. Trên đường đi, 2 người tiếp tục tranh cãi. Khi đến đoạn giữa cầu Đuống, hướng sang thị trấn Từ Sơn, ông Đức bất ngờ dừng xe, bế vợ ném xuống sông. Bà Hiền chới với, bám lấy thành cầu kêu cứu. Tuy nhiên, ông Đức nhẫn tâm hất tay vợ mình ra khỏi cầu, rơi xuống sông chìm dần.

Sự việc này được nhiều người đi đường và người bán nước cạnh cầu Đuống chứng kiến. Ngay sau đó, người dân đã tới bắt ông Đức giao cho công an thị trấn Yên Viên.

Về nguyên nhân ném vợ xuống sông, ông Đức khai: “Vì bà ấy quá nhiều lần đòi tự tử nên tôi giúp sức”. Nhiều hàng xóm của ông Đức cũng cho biết, ông vốn hay rượu chè, thấy vợ như thế nên sinh ra bực tức, nóng nảy.

Hiện, công an huyện Gia Lâm phối hợp với người dân huy động thuyền để tìm bà Hiền nhưng vẫn chưa có thông tin gì.

Lê Tú

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !