Loạt ảnh đẹp trong cuộc thi nhiếp ảnh về chim muông của năm 2022

Cuộc thi nhiếp ảnh về chim muông năm 2022 đã công bố các bức ảnh lọt vào chung kết cực kỳ ấn tượng.

 

Cuộc thi nhiếp ảnh về chim muông diễn ra hàng năm tôn vinh vẻ đẹp và sự đa dạng của các loài chim trong thế giới tự nhiên trên khắp thế giới.

Năm nay, hơn 20.000 hình ảnh đã gửi về ban tổ chức, là tác phẩm của nhiều nhiếp ảnh gia từ 115 quốc gia khác nhau.

Hình ảnh về một con chim cánh cụt nhảy múa trong ánh hoàng hôn, một con diệc xanh lớn đang săn mồi hay một con chim ruồi đang kiếm ăn... là những tác phẩm ấn tượng lọt vào vòng chung kết.

Will Nicholls, nhà quay phim động vật hoang dã, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Chúng tôi đã nhận được nhiều hình ảnh tuyệt đẹp trong cuộc thi năm nay. Thông qua cuộc thi, chúng tôi muốn tôn vinh vẻ đẹp các loài chim trong tự nhiên. Qua đó, nâng cao ý thức bảo tồn của mọi người"

Nhiếp ảnh gia chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 5.000 bảng Anh, tương đương khoảng 143 triệu VND. Đồng thời, bức ảnh sẽ xuất hiện trong cuộc triển lãm vòng quanh thế giới.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh ấn tượng trong cuộc thi năm nay:

{keywords}
Bức ảnh cảm động này lọt vào vòng chung kết cho thấy một tình nguyện viên ở Manitoba, Canada đang chăm sóc con cú. Walter Potrebka, nhiếp ảnh gia người Canada cho biết ông đã dành năm 2021 để ghi lại những hoạt động của chương trình phục hồi, bảo vệ môi trường sống của cú mèo. 
{keywords}
Bức ảnh về cuộc chạm trán giữa một con chim ó và một con cáo lọt vào vòng chung kết hạng mục Hành vi của loài chim. Baozhu Wang, nhiếp ảnh gia Trung Quốc chụp bức ảnh trên đồng cỏ ở East Ujimqin Banner, Nội Mông. Cả hai nhân vật trong bức ảnh đều là những kẻ săn mồi hàng đầu ở môi trường đồng cỏ, có chung chế độ ăn là các loài gặm nhấm nhỏ nên thường xuyên phải đối đầu, tham gia vào nhiều cuộc chiến nảy lửa.
{keywords}
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Glenn Nelson đã chụp bức ảnh cho thấy một con diệc xanh lớn đang cặp chặt con mồi tại Thung lũng Skagit ở Washington.Glenn Nelson cho biết: "Tôi dành phần lớn thời gian trong năm để chụp những con diệc xanh tuyệt vời, loài chim chính thức ở thành phố quê hương tôi, Seattle".
{keywords}
Bức ảnh về đàn chim cánh cụt này chụp ở vịnh Gold Harbour trên đảo Nam Georgia. Nhiếp ảnh gia Ben Cranke, tác giả bức ảnh cho biết: "Những con chim cánh cụt di chuyển từ biển về tổ, chúng thường đi theo một con đường dễ đi nhất. Tôi phải giấu một chiếc máy ảnh ở rìa đường và phải ngụy trang cẩn thận bằng tuyết trắng để không bị phát hiện".
{keywords}
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Marti Phillips đã chụp được hình ảnh hai con chim họ chim cắt trong một trang trại gần thành phố Edinburg, Texas, Mỹ. Bức ảnh lọt vào chung kết hạng mục Hành vi của loài chim
{keywords}
Finnmark, phía bắc Na Uy, là bối cảnh cho bức ảnh ấn tượng về cuộc chiến giữa hai con chim chân đỏ. Erlend Haarberg, nhiếp ảnh gia người Na Uy, tác giả bức ảnh cho biết "Khi mùa xuân đến muộn ở Finnmark, tuyết vẫn còn rơi nhiều nhưng đã xuất hiện những con chim di cư đầu tiên đến đó. Nguồn thức ăn hạn chế dẫn đến việc các con chim phải cạnh tranh, chiến đấu lẫn nhau, hình ảnh này chụp lại một trong những khoảng khắc như vậy.
{keywords}
Weng Keong Liew, nhiếp ảnh gia người Malaysia, tác giả bức ảnh đầy màu sắc cho thấy loài chim đen, mỏ xanh ở Selangor. Nhiếp ảnh gia cho biết: "Đây là thời điểm bắt đầu mùa sinh sản, chim nhỏ đang hoạt động tích cực, gây náo động để thu hút bạn tình". Bức ảnh là ứng cử viên trong hạng mục chân dung đẹp nhất.
{keywords}
Liron Gertsman, nhiếp ảnh gia Canada đã chụp được bức ảnh về tổ chim ruồi tại công viên địa phương Gerstman, Vancouver trong trận đại dịch. Liron Gertsman cho biết trong suốt mùa xuân, anh đã tìm được bảy tổ chim ruồi, anh tiếp xúc với chúng khoảng 15 phút để chụp ảnh vì không muốn làm phiền những con chim trong giai đoạn nhạy cảm của vòng đời.
Hổ Bengal đi lang thang giữa đường phố, dọa cư dân chết khiếp

Hổ Bengal đi lang thang giữa đường phố, dọa cư dân chết khiếp

Cư dân ở ngoại ô thành phố Tecuala, Mexico sửng sốt, lo sợ khi phát hiện một con hổ Bengal đang đi lang thang trên phố.

Hoàng Dung (lược dịch)

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !