Lập hồ sơ giám định lại xem Dũng ‘Ốt’ có bị mắc bệnh tâm thần hay không?

Cơ quan Công an TP Hà Nội khẳng định đã bắt tạm giam Nguyễn Việt Dũng và lập hồ sơ theo quy định để giám định lại việc người này có mắc bệnh tâm thần hay không.

Chiều 4/6, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố Nguyễn Việt Dũng (còn gọi là Dũng Ốt, 39 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm) cùng 6 bị can khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt tạm giam bị can Dũng, lập hồ sơ theo quy định để giám định lại việc người này có mắc bệnh tâm thần hay không. Không chỉ có vậy, cơ quan điều tra tiếp tục tìm bị hại, mở rộng vụ án để làm rõ dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và một số hành vi khác của Dũng và đàn em.

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2011, Dũng liên quan đến một vụ án mạng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, rồi bỏ trốn. Hơn một năm sau, người này ra đầu thú và bất ngờ xuất trình hồ sơ ghi anh ta mắc bệnh tâm thần.

Căn cứ kết quả giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cơ quan chức năng bắt buộc Nguyễn Việt Dũng đi điều trị. Bắt đầu từ năm 2014, Dũng Ốt bị cáo buộc nhiều lần tự ý rời khỏi nơi chữa bệnh, ra ngoài để điều hành các bị can khác lấn chiếm các khu đất trống ở 2 quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm, dựng nhà tạm để trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng. 

{keywords}
6 đối tượng liên quan đến vụ án.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm cho biết Dũng chiêu mộ gần 30 đàn em, trong đó một số người có nhiều tiền án, tiền sự, để thiết lập đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng, bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, đòi nợ.

Dũng Ốt giao cho Ngô Quang Trung (còn gọi là Trung Cổ Cánh, 41 tuổi, trú quận Cầu Giấy) điều hành nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức "bốc bát họ" và hưởng tiền chênh lệch.

Bên cạnh đó, băng này cũng quảng cáo và cho người khác vay lãi nặng theo ngày với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Nếu con nợ không trả, Dũng sai đàn em nhắn tin, gọi điện đe dọa hay "khủng bố" nạn nhân bằng chất bẩn.

Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ nhiều bãi trông giữ xe tự phát do Dũng lấn chiếm đất trống quanh các dự án xây dựng ở khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng... Dũng còn dựng 7 phòng trọ bằng container tại khu vườn trong nhà anh ta ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, để cho đồng bọn ăn ở, sinh hoạt.

Đầu năm 2020, sau khi nắm bắt các hoạt động phi pháp của Nguyễn Việt Dũng, Phòng Cảnh sát hình sự lên kế hoạch phá án. Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 25/5, lực lượng đặc nhiệm bắt giữ ông trùm Dũng Ốt và những người liên quan.

Khám xét các địa điểm, ban chuyên án thu giữ 20 dao kiếm và vũ khí thô sơ các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép hơn 500 người vay lãi nặng của đường dây này.

Sông Yên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !