Lại một sản phụ chết trên bàn đẻ
![]() |
Di ảnh chị Phí Thị Thúy |
Như đã thông tin, ngày 2/4 gia đình chị Phí Thị Thúy ở 14A, Chu Văn An, TP Hải Dương đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ về cái chết bất thường của chị Thúy khi sinh con tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành vào rạng sáng ngày 2/4.
Gia đình chị Thúy cho biết, vào khoảng 9h, ngày 1/4, chị Phí Thị Thúy ở Chu Văn An, thành phố Hải Dương vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành để sinh con. Nhập viện, tình hình sức khỏe của chị Thúy bình thường. Khi vào nhập viện, bác sĩ chẩn đoán sản phụ có thể đẻ bình thường. Tuy nhiên, khi xảy ra tình hình nguy cấp, bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật mổ nhưng không thông báo cho gia đình.
Anh Phí Mạnh Hùng (SN 1970) trú tại số 4/278 Ngọc Châu, TP Hải Dương, anh trai chị Thúy, cho biết: “Khi bác sĩ tiến hành mổ, tôi đã lên tầng hai của bệnh viện bê dụng cụ, dao kéo để phục vụ kíp mổ. Lúc đó tôi chỉ muốn em tôi sống. Qua quá trình phẫu thuật, do không có đủ trang thiết bị nên phải chuyển thiết bị từ khoa ngoại xuống. Lúc đó, em tôi bị khó thở. Đến 4h sáng, thì gia đình nhận được tin em Thúy đã tử vong.”

Sản phụ Phí Thị Thúy có một cậu con trai 16 tuổi với chồng cũ. Đứa con chị đang mang thai là của bạn trai sắp cưới. Chị Thúy mới đi xuất khẩu lao động Đài Loan về được một thời gian. Với vốn tiếng Trung phong phú, về Việt Nam, Thúy làm biên dịch viên tiếng Trung cho nhiều cá nhân có nhu cầu.
Bức xúc trước sự ra đi của chị Thúy, gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc thai phụ tử vong, và cháu bé trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Quý Phùng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, Hải Dương cho biết, bệnh viện đã làm hết sức có thể nhưng tiếc rằng không cứu được mẹ. Có thể nguyên nhân dẫn đến việc chị Thúy tử vong là do tắc mạch ối nên tỷ lệ cứu được mẹ là vô cùng khó khăn. Lúc đó phải mổ ngay trên bàn đẻ để cứu thai nhi. Còn kết quả chính thức thì khoảng một tháng nữa mới có.
Bác sĩ Phùng cho biết thêm, khoảng 10h sáng 1/4 gia đình đã đưa sản phụ Thúy vào đây để đẻ. Trong quá trình đó, các bác sĩ tại bệnh viện khám và kết luận sức khỏe chị Thúy bình thường, không có dấu hiệu nào bất thường, mọi chỉ số xét nghiệm đều ổn.
Sau khi khám các bác sĩ đã tiên liệu rằng chị Thúy có thể đẻ thường. Tuy nhiên, đến khoảng 22h đêm ngày 1/4 thì sản phụ Thúy lại có biểu hiện đau bụng.
“Đến 0h25 ngày 2/4, sản phụ Thúy có dấu hiệu bất thường như người tím tái, khó thở. Lúc đó, bác sĩ Lâm là người trực chuyên khoa, cũng như trực lãnh đạo nhận thấy nguy hiểm nên đã điện cho lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ gây mê, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh để hội chuẩn.
Theo đó, tình hình nguy cấp nên kíp trực đã thực hiện mổ ngay trên bàn đẻ để cắt tử cung, cứu con. Lúc đó thì bệnh viện đã huy động người tiếp máu, công việc hết sức khẩn trương để cứu đến tính mạng người bệnh.
Đến 3h15, sản phụ tử vong, bệnh viện đã thông báo cho gia đình đồng thời mời công an, Viện khoa học hình sự, Bộ công an tiến hành khám nghiệm tử thi” - bác sĩ Phùng cho biết.
Trước ý kiến từ phía người nhà, khi thấy có bất thường, người nhà đã gọi bác sĩ Lâm, chuyên khoa sản (lãnh đạo bệnh viện) song bác sĩ Lâm không xuống, BS Phùng cho rằng, là lãnh đạo nên BS Lâm không thường xuyên thăm khám cho bệnh nhân mà chỉ có nữ hộ sinh thăm khám rồi báo cáo lên. Việc người nhà có lên nói với bác sĩ Lâm về bệnh tình hình của chị Thúy mà bác sĩ Lâm không xuống vì lúc đó bác sĩ phải nghe theo kênh thông tin từ các nữ hộ sinh(?!).
Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã tổ chức xuống thăm hỏi động viên gia đình, đợi khi gia đình lo tang lễ cho chị Thúy xong, bệnh viện sẽ tổ chức nói chuyện với gia đình sản phụ xấu số này.