Lá cờ đặc biệt Trường Sa gửi đất liền
Với tất cả những người được đến Trường Sa, tận mắt nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam bay trên nóc ngôi nhà nhỏ xây kiên cố giữa một bãi san hô chìm dưới biển nước, ở cách đất mẹ đến hơn 300 hải lý, thì đó lại là hình ảnh khiến trong lòng họ dâng trào cảm xúc rất thiêng liêng...
Không ít bạn trẻ trong đoàn Hành trình Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương 2013 do Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đến công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK1 đầu tháng 5 này đã rơi nước mắt khi được chạm vào những lá cờ như thế.
Lá cờ thiêng liêng bay phấp phới tại đảo Đá Thị, Trường Sa, Việt Nam. |
Ngày 7/5, nhiều thành viên trong đoàn may mắn được ghé thăm đảo Đá Thị. "May mắn" bởi đây là đảo chìm thuộc số những hòn đảo thuộc cực Bắc của quần đảo Trường Sa, nằm cách xa đất liền nhất. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều cuộc hành trình mang yêu thương và sự quan tâm của nhân dân và kiều bào cả nước đến với Trường Sa, nhưng không phải tất cả đều có thể có điều kiện để đặt chân lên Đá Thị...
"Cảm giác sau 3 ngày đêm lênh đênh trên biển, rồi được nhìn thấy lá cờ Việt Nam bay phấp phới trong những cơn gió giật giữa khơi xa làm tôi thật sự xúc động, bao nhiêu cảm giác mệt mỏi, say sóng... nhanh chóng tan biến để nhường chỗ chỗ những xúc cảm tự hào", một sinh viên Học viện âm nhạc Huế, chia sẻ.
Trước những cảm xúc như thế, Thượng úy Lê Văn Nam, Chỉ huy trưởng đảo Đá Thị, đã quyết định trao tặng lá cờ đã sử dụng của đảo cho thanh niên Việt Nam ở đất liền.
Chỉ huy trưởng đảo Đá Thị gửi gắm lá cờ đặc biệt cho ông Vũ Việt Sơn, Phó tổng giám đốc công ty VNG, để chuyển tới thanh niên Việt Nam trong đất liền. |
"Đây là lá cờ chúng tôi đã treo để khẳng định chủ quyền tại đảo Đá Thị. Đối với khu vực quần đảo Trường Sa nói chung, và đảo Đá Thị nói riêng, điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, thường xuyên phải hứng chịu gió to, giông tố, nhưng chưa phút nào cán bộ chiến sỹ để cột cờ trên đảo thiếu vắng lá quốc kỳ thiêng liêng. Mặc dù những lá cờ ở Trường Sa đều có độ bền rất cao, tuy nhiên, ở Đá Thị, chúng tôi cũng chỉ có thể treo trong thời gian 2-3 tuần", Thượng úy Nam cho biết.
"Tặng lá cờ này lại cho đất liền, chúng tôi muốn gửi gắm lại một lời hứa tới người dân cả nước, chúng tôi sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc".
Một góc biển nhìn từ đảo Đá Thị. |
Bảo An