Khu tưởng niệm TNXP Ngã ba Đồng Lộc vắng vẻ ngày 27/7 nhưng vẫn ấm áp tình quân dân

Do dịch bệnh Covid-19, ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 năm nay khu tưởng niệm TNXP Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không được nhộn nhịp như trước nhưng người dân và các cơ quan đoàn thể trong tỉnh vẫn đến thắp hương tưởng nhớ 10 nữ TNXP.

Do dịch bệnh Covid-19 phức tạp khiến TP Hồ Chí Minh và nhiều nơi trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, phương tiện giao thông liên tỉnh phải tạm ngừng hoạt động, người dân hạn chế đi lại để phòng chống dịch.

Dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, 53 năm Chiến thắng Đồng Lộc năm nay, đất nước và nhân dân ta đang gồng mình chống dịch như chống giặc. Nhiều du khách thập phương đang thuộc vùng cách ly y tế nên không thể về Ngã ba Đồng Lộc để tri ân và tưởng nhớ lực lượng TNXP đã anh dũng hy sinh, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang cho dân tộc.

Tuy vậy, nhiều người dân và các cơ quan đoàn thể trong tỉnh Hà Tĩnh vẫn tranh thủ đến thắp hương và kính dâng những bó hoa tươi thắm nhằm tri ân 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc, cũng như lực lượng TNXP trong cả nước đã anh dũng hy sinh để giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc.

{keywords}
Do dịch bệnh, Khu tưởng niệm TNXP Ngã ba Đồng Lộc không được nhộn nhịp như vào ngày Thương binh Liệt sỹ mọi năm.
{keywords}
Bình quân mỗi ngày có khoảng 70 đoàn với khoảng 500 người về đây dâng hương tại đây.

Mặc dù bị thương mất một chân, đi lại khó khăn nhưng hằng năm cứ đến ngày 27/7, cụ ông Trần Văn Luyện (SN 1939, TB 1/4, trú tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cùng xóm với nữ liệt sỹ Dương Thị Xuân) lại nhờ con cái chở đến thắp hương để tưởng nhớ các nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.

Như được sống lại thời kỳ oanh liệt của chiến tranh, cụ Luyện cho biết bản thân tròn 20 tuổi thì gia nhập quân ngũ, đến năm 1962 thì sang giúp nước bạn Lào. Cụ từng tham gia nhiều trận đánh ở Nam Lào, Quảng Trị như Sê Phôn, Mường Thìn.

{keywords}
Với 2 chiếc nạng trên tay, cụ ông Trần Văn Luyện đến thắp hương cho 10 cô gái TNXP, trong đó có người cùng xóm - nữ liệt sỹ Dương Thị Xuân.

“Năm 1966, lúc này đế quốc Mỹ đang ở phía trong và có ý định tràn ra. Nhiệm vụ đặt ra là phải phá cầu để chặn đứng đường hành quân của địch. Tôi nhớ mãi ngày 22/12/1966, lúc đó tôi là tiểu đội trưởng, cùng đồng đội Lăng Viết Dụ phá cầu Rào Quán (thuộc đường 9 từ Cam Lộ đi Khe Sanh) để chặn sự tấn công của giặc. Đó là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời quân ngũ của tôi”, cụ Luyện kể.

Cũng theo cụ Luyện, vào tháng 1/1969, trong một đêm cùng 3 đồng đội đang đi phân phối hàng trên tuyến đường 20, khi đến đèo Phu La Nhích (tỉnh Khăm muộn, Lào) thì không may gặp mìn, cụ bị cắt mất phần chân phải gần đến đầu gối.

Ngoài người dân, cựu chiến binh, rất nhiều cơ quan, đoàn thể trong tỉnh Hà Tĩnh cũng tranh thủ viếng thăm, dâng hương tại đây. Đặc biệt là có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh QK4, cùng cán bộ chiến sỹ đến dâng hương để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sĩ.

{keywords}
Trung Tướng Nguyễn Doãn Anh, UV BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh QK4 cùng cán bộ chiến sỹ về dâng hương tại Khu tưởng niệm TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: “Do dịch bệnh phức tạp nên từ ngày 24/7 lại nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 70 đoàn với khoảng 500 người về đây dâng hương. Trong đó chủ yếu là con em, doanh nghiệp và các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trước đây, mỗi đoàn về dâng hương khoảng 50 người nhưng giờ chỉ 5, 7 người thôi. Năm nay các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban ngành cũng chỉ gửi vòng hoa về dâng hương mà không về được”.

Cũng theo Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, do dịch bệnh nên ngoài tỉnh chỉ có 2 đoàn của Thái Bình, Quảng Ninh tới dâng hương. 

Một số hình ảnh về các đoàn thể tới dâng hương tại khu tưởng niệm TNXP Ngã ba Đồng Lộc:

{keywords}
 Đoàn cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Thủy Phúc (TP Hà Tĩnh) đang làm lễ dâng hương.
{keywords}
Đoàn lãnh đạo và nhân viên Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của 10 nữ liệt sĩ
{keywords}
Đoàn cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương chi nhánh Hà Tĩnh dâng hương tưởng nhớ các nữ TNXP
{keywords}
Giám đốc Công ty giống cây trồng Hà Tĩnh Võ Thị Hồng Minh cùng cán bộ nhân viên mặc niệm các liệt sỹ.
{keywords}
 Hội phụ nữ phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh làm lễ dâng hương.
{keywords}
Cán bộ và nhân viên kiểm lâm cũng về làm lễ dâng hương.

Trần Hoàn

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Đang cập nhật dữ liệu !