Khối kim loại hình cầu rơi tại Yên Bái không phải là "vật thể lạ"

Kết luận ban đầu về 2 khối kim loại hình cầu rơi tại Yên Bái không phải là "vật thể lạ".

Không phải như những tin đồn và một số tin tức trên các trang mạng xã hội đã đăng tải về vật thể lạ rơi xuống địa bàn xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên  và xã An Lương, huyện Văn Chấn ngày 2/01/2016, chiều ngày 03/01/2016, đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân cùng các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu và cơ quan Quân khu 2 đã có kết luận sơ bộ ban đầu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái.

Khối kim loại hình cầu rơi tại Yên Bái không phải là

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 2/1, người dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên nghe thấy khoảng 6 đến 7 tiếng nổ trên không trung và sau đó khoảng 10 phút Ông Trần Quang Thuận, thôn 1 xã Tân Đồng phát hiện 01 khối kim loại hình cầu rơi tại địa bàn. Cùng ngày Lúc 18 giờ người dân thôn Khe Quéo, xã An Lương, huyện Văn Chấn đã phát hiện 01 khối kim loại hình cầu rơi gần bờ suối.

Ngay sau khi nhận thông tin từ Ban CHQS huyện Trấn Yên và Ban CHQS huyện Văn Chấn, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã cử lực lượng công binh, tác chiến, trinh sát trực tiếp xuống hiện trường cùng với lực lượng tại chỗ kiểm tra, xác minh, lập biên bản thu hồi về cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Hồng Chương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đề nghị với đoàn công tác và cơ quan cấp trên nghiên cứu làm rõ, sớm có thông tin cụ thể, chính xác để Bộ CHQS tỉnh báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và thông tin cho người dân trên địa bàn.

Khối kim loại hình cầu rơi tại Yên Bái không phải là

Qua trao đổi tình hình và kiểm tra thực tế, Thượng tá Lê Tuấn Anh, Trưởng đoàn công tác Quân chủng Phòng không- không quân kết luận sơ bộ: 2 khối kim loại hình cầu rơi tại địa bàn của tỉnh Yên Bái, mỗi khối có đường kính khoảng 30cm, khối lượng 6 kg, bằng kim loại, một đầu bịt kín, một đầu có đầu nối ren ngoài, không chứa chất phóng xạ, không gây nguy hiểm cho người dân, mặc dù có hiện tượng bị cháy xém bên ngoài song không phải do từ vụ nổ nào đó gây ra.

Đặc biệt, đây không phải vật thể lạ, không phải bom, mìn, vật liệu nổ, không phải thiên thạch mà nhận định thuộc các vật thể bay do trục trặc về kỹ thuật, hoặc hết thời gian sử dụng rơi từ bên ngoài vào trong bầu khí quyển, do chênh lệch áp suất gây nổ trên không trung, khiến các bình khí nén nhiều kích thước khác nhau văng ra rơi xuống địa bàn.

Đoàn công tác và Bộ CHQS tỉnh đã ký kết biên bản bàn giao 2 khối kim loại về Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục nghiên cứu; đồng thời đề nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở tuyên truyền để người dân hiểu đúng nội dung, vấn đề, tránh những nguồn tin sai lệch, không có căn cứ, gây hoang mang trong nhân dân và tạo dư luận xấu trong xã hội.

Thanh Năm (Bộ CHQS tỉnh Yên Bái)/Theo báo Yên Bái

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !