Khó tin Điện Biên: Ngôi nhà 8 năm liền ong mật lũ lượt kéo về làm tổ

Tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có một ngôi nhà mà 8 năm nay, năm nào cũng có vài đàn ong mật bay về làm tổ. Điều đặc biệt là ong làm tổ ở tránh rét một thời gian lại bay đi, sang năm cũng thời gia ấy đàn ong lại bay về đúng ngôi nhà đó làm tổ.

Ngôi nhà mà chúng tôi nhắc đến là của gia đình chị Phạm Thị Hưng tại tổ dân phố 14, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Chị Hưng cho biết: “Năm 2011, gia đình xây nhà xong thì đàn ong mật to khổng lồ bu về làm tổ với  đường kính tổ ong khoảng hơn 1m. Thời gian đầu gia đình rất sợ định hun khói, đuổi ong đi, nhưng mọi người khuyên không nên vì dân gian có câu “đất lành chim đậu”, nhà có vượng khí thì ong mới về làm tổ”.

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 2 là đàn ong lại kéo về nhà của chị Hưng làm tổ.

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 2 là đàn ong lại kéo về nhà của chị Hưng làm tổ. Năm ít thì 1 đàn, năm nhiều thì 3 đàn. “Thời gia đầu tôi rất sợ, không cho các con lên tầng 3 vì sợ ong đốt, nhưng sau thấy đàn ong rất hiền, chưa bao giờ đốt, cũng như gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình”, chị Hưng cho biết thêm.

Đàn ong rất to, chúng làm tổ có đường kính hơn 1m.

Đến hẹn đàn ong lại lên, tầm tháng 2 âm lịch hàng năm, đàn ong về làm tổ trên ban công tầng 3, chúng ở lại khoảng 7 đến 8 tháng rồi bay đi và năm sau lại bay về làm tổ. Có năm ong bay về 2 tổ, có năm 1 tổ, năm nay 3 đàn ong lớn bay về làm tổ sát nhau.

Theo quan niệm“đất lành chim đậu”, nhà có vượng khí thì ong mới về làm tổ.

Theo chị Hưng thì đàn ong đến làm tổ lớn có nhiều mật, nhưng gia đình không lấy mật bao giờ. Đàn ong xây tổ, sinh sản, khi các ấu trùng ong nở ra chúng ăn hết mật thì bay đi hết. Xác tổ khô rồi tự rơi xuống, năm sau ong lại về làm tổ ở đúng chỗ đó. Theo chị Hưng thì đàn ong mật rất hiền lành, không gây nguy hiểm đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình chị.

Đàn ong di cư về nhà chị Hưng cách đây đã 8 năm.

“Không biết có phải chính đàn ong những năm trước về làm tổ hay không? Nhưng 8 năm nay năm nào nhà tôi cũng có ong về làm tổ, tôi chẳng mê tín gì nhưng thực sự từ ngày đàn ong bay về, sức khỏe của các thành viên trong gia đình tôi đều tốt, không ai ốm yếu”, chị Hưng tươi cười cho biết.

Đàn ong di cư về nhà chị Hưng cách đây đã 8 năm, cứ tháng 2 chúng bay về làm tổ, khoảng tháng 8 lại bay đi, sang năm chúng lại quay lại làm tổ.

Ong mật là loại khá quen thuộc, ong mật được nuôi hay bắt để lấy mật, mật ong vô cùng quý hiếm. Ong thường làm tổ trên rừng núi, trên các cây lớn hay trên các vách núi cao. Tuy nhiên rất ít khi chúng ta lại thấy ong bay vào nhà làm tổ trên ban công hay nóc nhà.

Theo Dân Việt
Từ khóa: tổ dân phố 14 phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ Khó tin Điện Biên đất lành chim đậu

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !