Hóc xương gà ngày tết, cụ ông nguy kịch

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức đang cấp cứu cho một trường hợp bệnh nhân bị hóc xương gà ngày Tết. Mảnh xương hóc vào vị trí gần tim, chọc gần thủng động mạch chủ, gây nguy hiểm tính mạng.
Hóc xương gà ngày tết, cụ ông nguy kịch - ảnh 1

Hình ảnh xương hóc trên phim chụp.

Bệnh nhân là ông N. V. C. 72 tuổi từ Nghệ An ra cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Theo người nhà bệnh nhân, trong ngày Tết, bệnh nhân có đến nhà thông gia ăn cơm. Chưa ăn được gì nhiều, bệnh nhân đã bị hóc.

Quá đau, ông C không ăn được nữa. Về nhà, ông uống một ngụm nước to nên xương xuống hơn một chút nhưng triệu chứng đau càng dữ dội hơn. Gia đình vội đưa ông đi bệnh viện khám.

Tại bệnh viện, bác sĩ chụp phim phát hiện đó là đoạn xương gà và hóc ở vị trí hiểm, gây tổn thương phổi nên chuyển ông C ra Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Tất Thành - Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hình ngay các xét nghiệm chiếu chụp và đánh giá lại tổn thương của bệnh nhân.

Các bác sĩ phát hiện, bệnh nhân Ch. bị dị vật (xương gà) mắc ngang ở phần ngực. Đáng nói là đoạn xương gà này nằm sát cạnh tim. Tiếp tục chụp phim cắt lớp, các bác sĩ thấy được tổn thương do xương gà gây ra nằm cạnh và đâm gần thủng động mạch chủ.

Tuy nhiên, bác sĩ Thành cho biết đây là trường hợp cấp cứu rất khó, vì xương gà nằm ở vị trí nguy hiểm, nếu vội vàng rút xương gà ra thì sẽ làm ảnh hưởng đến mạch máu lớn của tim và có thể sẽ gây chết người. Nhưng nếu không xử lý kịp thời, vết thương sẽ bị nhiễm trùng sau đó sẽ hoại tử đến mạch máu lớn, bệnh nhân cũng gặp nguy hiểm dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Thành cho biết để lấy được đoạn xương gà ra, cần phải đặt sten vào động mạch nơi gần xương gà trước và khi rút xương gà ra, nếu có thủng động mạch thì đã có sten đỡ, bệnh nhân không bị chảy máu. Tuy nhiên, cái khó của gia đình bệnh nhân là chi phí lại quá lớn vì phải mua sten có giá lên tới vài trăm triệu đồng.

Theo bác sĩ Thành xương gà, xương vịt là những thứ sắc nhọn. Khi bệnh nhân hóc phải rất nguy hiểm, gây tổn thương đường thở. Bởi vậy mọi người cần hết sức chú ý khi ăn thịt gà.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !