Sáng nay (12/12), hơn 30 tác phẩm ảnh đặc sắc chủ đề “Hoa văn của núi” đã được trưng bày tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (49 Nguyễn Du, Hà Nội).
Tác phẩm "Niềm vui trên nương" của tác giả Vũ Mạnh Cường
Các bức ảnh trưng bày tại triển lãm lần này nhằm giới thiệu tới công chúng những hoa văn sắc màu trên những triền núi Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì và cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang).
Triển lãm ảnh cũng sẽ là cơ hội để người dân Hàn Quốc tiếp cận với nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, chiêm ngưỡng những phong cảnh đẹp và tìm hiểu phong tục tập quán đồng bào miền núi phía Bắc Việt Nam
Triển lãm “Hoa văn của núi” là hoạt động tiếp nối của cuộc triển lãm giao lưu mỹ thuật Seoul – Phú Thọ do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ và Hội Giao lưu Mỹ thuật Quốc tế Hàn Quốc tổ chức tháng 4 năm nay tại Bảo tàng Hùng Vương.
Trong tương lai, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ không chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn trực thuộc trung ương mà còn tìm đến hỗ trợ phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật của các địa phương trên khắp đất nước Việt Nam.
Một số tác phẩm đặc sắc tại triển lãm:
"Nương chiều", tác giả Nguyễn Mạnh Phúc
"Đôi bạn", tác giả Nguyễn Thế Bằng
"Hạt vàng", tác giả Vũ Mạnh Cường
"Suy ngẫm", tác giả Nguyễn Đắc Phượng
"Làm duyên", tác giả Ngô Chí Thành
"Sơn nữ", tác giả Nguyễn Thế Bằng
Triển lãm "Hoa văn của núi" sẽ kéo dài từ nay đến ngày 20/12.
Các đầm sen ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong mấy năm trở lại đây xuất hiện nhiều bông sen Tịnh Đế khác nhau, vậy nhưng sự xuất hiện cặp sen Tịnh Đế quan âm được xem là siêu hiếm.
Một nhóm ngư dân gồm 4 người đã tử vong và 2 người trong tình trạng nguy kịch sau khi uống chất lỏng bí ẩn trong những cái chai trôi nổi trên biển hôm 29/6.
Từng nổi tiếng khấm khá nhất vùng, sở hữu hàng chục công ruộng, một lão nông miền Tây quyết mang hết số tiền dành dụm, bỏ công sức, dựng chuồng trại, tìm đến các lò mổ giải cứu trâu bò.
Sự kỳ bí về khu mộ cổ Đống Thếch ở Hoà Bình sau 400 năm vẫn chưa được khám phá hết. Những phiến đá bí ẩn vẫn đứng sừng sững giữa “thánh địa” của nhà lang xứ Mường.