Hé lộ nguyên nhân khiến 2 vợ chồng và con nhỏ chết trong vụ cháy

Chiều 14/10, Trung tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng phòng Pháp chế, điều tra - xử lý về cháy nổ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ cháy làm 2 vợ chồng và con nhỏ tử vong là do sự cố về điện.
Hé lộ nguyên nhân khiến 2 vợ chồng và con nhỏ chết trong vụ cháy - ảnh 1

Hiện trường vụ cháy trên đường Nguyễn Văn Quá, Q.12 làm 3 người trong gia đình tử vong

Theo trung tá Hà, vụ cháy xảy ra vào lúc 2h sáng ngày 4/10 tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ áo cưới trên đường Nguyễn Văn Quá, Q.12. Qua khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện sự cố về điện trên đường dây ở ổ cắm, hệ thống đèn, quảng cáo của cửa hàng này.

“Tại ngôi nhà nơi xảy ra sự cố cháy thì thiết kế theo dạng hình ống, chứa nhiều đồ đạc và chỉ có 1 lối thoát hiểm duy nhất là cửa chính. Tuy nhiên, chủ ngôi nhà lại thiết kế 3 lớp cửa gồm cửa cuốn, cửa kính, cửa sắt nên khi xảy ra cháy đã không thoát kịp”, trung tá Hà nói.

Trung tá Hà cũng cảnh báo, các ngôi nhà thiết kế xây dựng phải có lối thoát hiểm thứ 2 và không nên thiết kế cửa tự động. “Nếu xảy ra cháy mà bị cúp điện thì các hệ thống cửa tự động như cửa cuốn sẽ không hoạt động, người dân sẽ gặp nguy hiểm”, trung tá Hà nói.

Liên quan đến vụ cháy làm 3 người chết trên, Đại tá Trần Thanh Châu-Phó giám đốc Cảnh sát PC&CC TP nói thêm: Đây là dạng nhà vừa ở vừa kinh doanh, tiềm ẩn rất nguy hiểm. Ngôi nhà xảy ra sự cố, không có lối thoát, toàn bộ bị bịt kín, khói không thoát được. Vì vậy, khi vụ cháy xảy ra, các nạn nhân không thoát nạn được.

Đại tá Châu nói, ở TP.HCM đã xảy ra nhiều vụ chết với dạng nhà thiết kế như vậy. Chúng tôi đã tham mưu cho UBND TP để Sở xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu tham mưu đưa ra giải pháp. “Ngay ở Hà Nội cũng vậy, đô thị nhà ở kèm cả kinh doanh, không có lối thoát khói, thoát hiểm. Vì vậy, cháy là thiệt hại rất lớn”, Đại tá Châu nói.

Trước đó trao đổi với Infonet, đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: 3h10’ rạng sáng 4/10, lực lượng PCCC nhận được tin báo cháy. 3h21’, 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. 4’ sau đó, đám cháy được dập tắt, song song với công tác cứu người.

Các nạn nhân được xác định gồm anh Trịnh Ngọc Tin (33 tuổi), chị Nguyễn Phương Thùy (30 tuổi, vợ anh Tin, cùng quê Quảng Ngãi) và con gái anh chị là cháu Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi).

Nguyễn Tuấn

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !