Hàu tiếp tục chết: Nông dân trắng tay

Trong lúc nghêu chết chưa tìm ra nguyên nhân, đẩy nhiều nông dân vào cảnh trắng tay, thì những ngày qua, hàu nuôi ở huyện Hòa Bình lại bị thiệt hại.

Để tránh bị mất trắng, nhiều hộ nuôi hàu đã tính đến việc thu hoạch trước thời hạn, thế nhưng, giá hàu đang xuống rất thấp và thậm chí không có thương lái thu mua.

Hàu tiếp tục chết: Nông dân trắng tay - ảnh 1

Bè nuôi hàu của ông Ngô Văn Siêu. Ảnh: C.L

Huyện Hòa Bình có 2.000 bè nuôi hàu, tập trung chủ yếu ở xã Vĩnh Hậu A. Đây là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Hơn 6 năm gắn bó với nghề nuôi hàu bè trên sông, nhưng chưa năm nào ông Ngô Văn Siếu (ấp 16, xã Vĩnh Hậu A) lại chứng kiến cảnh hàu nuôi bị thiệt hại nặng nề như năm nay. Bước vào vụ nuôi 2016, ông Siếu làm 600 bè hàu với số vốn đầu tư gần 400 triệu đồng. Đến nay, trọng lượng hàu đạt từ 5 - 7 con/kg và có thể xuất bán. Song, những ngày qua, hàu nuôi của gia đình ông và nhiều bà con khác trong ấp lần lượt chết với số lượng lớn mà không rõ nguyên nhân.

Do hàu là loài nhuyễn thể sống trong tự nhiên, không có nhiều tài liệu nghiên cứu về cách phòng và điều trị riêng biệt như những loại thủy sản khác (tôm, cua, cá…), nên khi hàu chết, bà con bị động trong việc xử lý. Nhiều hộ cho rằng hàu chết là do bè nuôi dơ nên đã ra sức vệ sinh thật kỹ, nhưng cũng hoài công. Hiện mỗi bè nuôi hàu người dân bị mất trắng hơn 50kg. Ông Ngô Văn Siếu than vãn: “Chúng tôi bỏ công sức, tiền của đầu tư vào mấy bè hàu này, mong cuối vụ thu hoạch đạt kết quả. Vậy mà giờ phải chịu cảnh trắng tay. Hàu chết, lại không tìm được thương lái thu mua nên đành chịu”.

Mấy ngày qua, anh Nguyễn Văn Pháo (cùng ấp với ông Siếu) chạy vạy tìm đủ mọi cách để mong cứu hàu nuôi của gia đình. Từ việc rửa bè, chuyển hàu nuôi sang các bè khác để tránh bị lây lan... nhưng rồi hàu của gia đình anh  vẫn chết trắng. Anh Pháo chia sẻ: “Thu nhập của gia đình tôi đều nhờ vào mấy bè hàu trên sông. Bây giờ nhìn hàu chết dần từng ngày mà không làm được gì, tôi buồn quá!”.

Ông Mã Thanh Phương, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hòa Bình, cho biết: “Những ngày qua, hàu nuôi bè của bà con trong huyện liên tục bị thiệt hại nặng. Đơn vị đang chờ kết quả xác định nguyên nhân hàu chết của ngành chức năng để thông tin, giúp bà con yên tâm sản xuất”.

Nhìn những bè hàu chuẩn bị thu hoạch nay chỉ còn vỏ hàu, nhiều nông dân chỉ biết rơi nước mắt và mong rằng Nhà nước sớm có giải pháp hỗ trợ, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt.

Theo Chí Linh/Báo Bạc Liêu

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !