Hành trình đến trường của một cậu bé tự kỉ 8 tuổi

Khởi đầu từ mong mỏi giúp Bo được thấu hiểu và bầu bạn khi tình cờ đọc được dòng chia sẻ của chị Hiền vào đầu năm 2018, Hà Khánh Phương – học sinh lớp 9 và là trưởng dự án A School Day for Bo/ Một ngày đến trường cùng Bo đã bắt đầu tìm hiểu và thuyết phục bạn bè cùng thực hiện dự án.

“Con muốn có bạn!”

Bo (tên thật Ngô Huy Đức Anh) là một cậu bé sinh năm 2011. Tính theo tuổi đi học, em lẽ ra phải được gửi đến trường cách đây hai năm và mùa hè này có thể em đã chuẩn bị vào lớp 3 cùng các bạn. Thế nhưng mang trong mình hội chứng Rối loạn phổ tự kỉ, Bo đến trường chuyên biệt muộn một năm so với tất cả các bạn cùng tuổi. Với em, những kĩ năng cơ bản và đời thường một trẻ nhỏ có thể nhìn-là-làm-được là một thử thách, nỗ lực của không chỉ Bo mà cả gia đình cùng em luyện tập.

Buổi đến trường đầu tiên của Bo bắt đầu bằng màn nhảy Baby Shark do các bạn nhỏ tại dự án lên ý tưởng và tổ chức tại lớp 7B2 - trường PTLC Vinschool The Harmony.

“Tôi vẫn nhớ những buổi chiều sau khi đi làm về dẫn con đi tập xe đạp. Không như những bé bình thường khác, nhìn người lớn đạp xe có thể đạp theo và di chuyển dễ dàng, Bo không biết cách tự đạp xe thành vòng tròn. Để con có thể đạp xe, tôi phải giữ chân con trên bàn đạp, Hằng (chị của Bo) ở đầu bên kia giữ chân còn lại. Rồi thì tôi ấn chân bên phải của con nửa vòng, chị gái ấn chân bên trái theo vòng đạp. Cứ tập vậy, phải mất ba ngày liền Bo mới hiểu nguyên lý của việc đạp xe,” chị Hiền - mẹ của Bo chia sẻ.

“Mẹ chỉ cần Bo được đến trường, được cảm nhận về 1 trường học thực sự, có sân trường rộng, có thầy cô, có bạn bè...”.

Không có cơ hội đến trường học các môn học chính quy thông thường như các bạn nhỏ đồng trang lứa, lớp học của Bo chỉ xoay quanh các lớp kĩ năng, các buổi học kèm 1:1 tại nhà, hay các bài tập kĩ năng cơ bản mà những đứa trẻ thông thường có thể làm không cần chỉ dạy. Ngoài “lớp học” tại nhà do mẹ và gia đình đồng hành cùng, lớp học duy nhất em tham gia là các buổi đến trung tâm Hand In Hand cùng các bạn nhỏ với các khuyết tật bẩm sinh cản trở các em trong cuộc sống thường ngày.

8 tuổi nhưng thiếu đi các trải nghiệm trường lớp thực thụ vì hội chứng tự kỉ không thể chữa trị và cản trở khả năng giao tiếp và tương tác xã hội, mọi kĩ năng thông thường đều rất khó với Bo và các em bé mắc hội chứng tự kỉ khác. Tất cả khiến các em không có các cơ hội và quyền của những đứa trẻ thông thường: Trải nghiệm một lớp học thực thụ.

“A School Day for Bo”: Một ngày đến trường như bao bạn cùng trang lứa

Khởi đầu từ mong mỏi giúp Bo được thấu hiểu và bầu bạn khi tình cờ đọc được dòng chia sẻ của chị Hiền vào đầu năm 2018, Hà Khánh Phương – học sinh lớp 9 và là trưởng dự án A School Day for Bo/ Một ngày đến trường cùng Bo đã bắt đầu tìm hiểu và thuyết phục bạn bè cùng thực hiện dự án.

“Mình còn nhớ khoảnh khắc mình biết mình sẽ bắt đầu dự án này. Đó là vào tháng 1/ 2018, mình đọc được bài chia sẻ trên Facebook của mẹ Bo về mong ước tới trường của em; và lúc ấy, mình bắt đầu phần nào hiểu được những khó khăn của cá bé tự kỉ và gia đình , sau đó là những trẻ em tự kỉ khác được đến trường – được thấu hiểu và bầu bạn”, chia sẻ của Khánh Phương, trưởng dự án.

Nhóm dự án A School Day for Bo với các thành viên chủ chốt hiện đang học cấp 2 - Hà Khánh Phương (trưởng dự án), Vũ Diệu Trang, Đặng Phương Nguyên, Trương Vĩnh Xuân, Phạm Hoàng Huyền Anh, Lê Quang Minh

Từ sự đồng cảm, mong muốn nhỏ bé được làm việc tốt và “được giúp Bo,” bắt đầu từ tháng 10/2018, Phương cùng năm bạn trong dự án đã cùng nhau tìm hiểu về hội chứng tự kỷ, luyện tập các kỹ năng chơi cùng các bé mang hội chứng, và, hơn thế, dành nhiều thời gian làm quen và chơi với Bo trước ngày diễn ra dự án.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, với sự ủng hộ và tiếp sức của gia đình - nhà trường, cũng như dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia có kinh nghiệm trong dạy và chơi cùng trẻ tự kỉ, sáu bạn nhỏ cùng các học sinh lớp 7B2 đã vui mừng chào đón Bo tới với lớp học ấm cúng của mình và cùng em chơi các trò chơi đầy hoạt náo.

Rối loạn phổ tự kỷ là tình trạng rối loạn hành vi thần kinh phức tạp gồm những suy giảm về tương tác xã hội, ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp, Rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder – ASD) thường được nhắc tới với tên gọi tắt “Tự kỷ” là một hội chứng lâm sàng không thể chữa trị (khác với khái niệm “bệnh” – các biểu hiện và triệu chứng sức khỏe có thể chữa trị). Nói cách khác, trẻ tự kỷ với nhiều “phổ tự kỉ” khác nhau – các rối loạn khác nhau trong kĩ năng ngôn ngữ và giao tiếp xã hội – sẽ phải học cách làm quen và sống chung với hội chứng rối loạn của mình để có thể sống độc lập và phát triển cùng cộng đồng trong suốt cuộc đời mình.
Khái niệm không mới nhưng chưa được hiểu đúng và toàn diện, những trẻ em và người trưởng thành mang Hội chứng Tự kỷ chưa được quan tâm đúng cách do các các giới hạn cản trở việc biểu hiện ngôn ngữ giao tiếp và hành vi của mình; dẫn đến nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng.


(*) Tất cả hình ảnh sử dụng trong bài viết được chụp tại ngày trải nghiệm A School Day for Bo của các bạn nhỏ thuộc Trường Phổ thông Liên cấp Vinschool The Harmony - Hà Nội


PV
Từ khóa: trẻ tự kỷ hành trình đến trường của trẻ tự kỷ A School Day for Bo

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !