Hàng xóm xác nhận bé trai bị bỏ rơi từng được hai mẹ con đến nhận nuôi
Chưa tìm được thân nhân
Những ngày qua, khi thông tin bé trai gần 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi được tài xế đưa đến Công an phường 1, quận 8 TP.HCM trình báo đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong lúc cơ quan chức năng đang ra thông báo truy tìm thân nhân của cháu bé thì có hàng chục người đến nhận bé làm con nuôi.
Như Infonet đã đưa tin, chiều 3/12 ông Liêm (khoảng 50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng người mẹ già dắt díu nhau đến UBND phường 1, quận 8 nhận là người thân. Theo đó, ộng Liêm cho biết mẹ bé Bo – Bé trai bị bỏ rơi, là cháu gái của vợ ông. Gia đình ông đã nuôi bé được 20 tháng từ lúc bé sinh ra tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM. Vì trong thời gian trị bệnh mắt nên ông gửi cháu bé về cho gia đình nội tại TP. Vũng Tàu chăm sóc.
![]() |
Ông Liêm và mẹ tại UBND phường 1, quận 8 |
Bất ngờ vào sáng 3/12 ông Liêm được người thân thông báo bé Bo bị bỏ rơi nên đến nhận. Tuy nhiên do không đưa ra được các giấy tờ chứng minh nhân thân của cháu bé như hộ khẩu, giấy khai sinh nên phía phường 1, quận 8 không chấp nhận.
Bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy có dấu hiệu hình sự trong việc bé trai bị bỏ rơi và trong khi chờ cơ quan chức năng xác minh, ra thông báo tìm người thân cháu bé sẽ được giao cho một cán bộ phường chăm sóc.
“Giải pháp trước mắt là như vậy. Sắp tới, để bé trai được chăm sóc tốt hơn UBND phường sẽ đưa bé vào một trường mầm non trên địa bàn. Còn buổi tối sẽ được một cán bộ phường đưa về nhà chăm sóc”, bà Oanh nói.
Nhiều hàng xóm xác nhận
Để tìm hiểu thông tin về mẹ con ông Liêm, là hai người xác nhận đã nuôi dưỡng bé Bo từ lúc mới lọt lòng, phóng viên Infonet đã đến nơi mẹ con ông trú ngụ tại con hẻm trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM. Nhiều hàng xóm xác nhận bé trai bị bỏ rơi được báo đài đưa tin mấy ngày gần đây được mẹ con ông Liêm nuôi dưỡng bấy lâu nay.
![]() |
Hàng xóm xác nhận mẹ con ông Liêm nuôi bé trai bị bỏ rơi trên taxi từ lúc mới lọt lòng |
Bà Đặng Thị Sáu (sống gần nhà ông Liêm) khẳng định, vừa nhìn thấy cháu bé trên báo là tôi nhận ra cháu ông Liêm ngay. “Chiều nào, ổng (ông Liêm - PV) cũng bế nó đi khắp xóm, bà con ở đây ai mà không biết”, bà Sáu nói chắc. Hơn chục người dân khi được phóng viên cho xem hình cũng đều nhận ra cháu bé mà hằng ngày họ vẫn thấy mẹ con ông Liêm bế bồng. Tổ trưởng tổ dân phố là ông Đoàn Minh Phát cũng xác nhận như trên.
Theo thông tin phóng viên tìm hiểu được, trước đây khi sinh bé Bo, mẹ cháu bé không có khả năng nuôi nấng. Thấy hoàn cảnh đáng thương nên mẹ con ông Liêm nhận nuôi bé. Thời gian đầu, mẹ bé vẫn thường gửi tiền cho hai người mua sữa, quần áo cho bé. Được vài tháng thì mẹ bé không chu cấp nữa.
![]() |
Bé trai đang được giao cho một cán bộ phường chăm sóc |
Chiều 4/12, mẹ con ông Liêm tiếp tục đưa một số hình ảnh của bé Bo đến UBND phường 1, quận 8 chứng minh nhưng phường vẫn chưa nhận được giấy tờ nào xác nhận nhân thân. Trao đổi với phóng viên, ông Liêm cho biết sẽ tìm cách liên hệ với gia đình nội, ngoại của cháu bé để có giấy tờ chứng minh.


