Hàng trăm ngàn người ra đường chào xuân Quý Tỵ

Đường hoa Nguyễn Huệ nhộn nhịp khách tham quan, các tuyến phố rực rỡ đèn hoa, màn pháo hoa mãn nhãn hàng trăm ngàn người theo dõi… tất cả đã làm nên một không khí chào đón năm mới Quý Tỵ đầy màu sắc, niềm vui cũng như bùng nổ tại thành phố mang tên Bác.

Từ 19 giờ các tuyến đường khu vực trung tâm TP bắt đầu nhộn nhịp người qua lại, tới 20 giờ hàng chục ngàn người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để tham quan, chụp hình. Không chỉ có người Việt, đông đảo bạn bè quốc tế đang có mặt tại đây cũng không bỏ qua cơ hội được hòa mình vào nét văn hóa cổ truyền của dân tộc ta.

Hàng trăm ngàn người ra đường chào xuân Quý Tỵ - ảnh 1
Đường hoa Nguyễn Huệ tiếp tục là tâm điểm của người dân TP mang tên Bác

Đôi bạn Thanh Hằng – Hồng Quang cho biết, năm nay cả hai không có điều kiện về quê ăn Tết nên đã quyết định chở nhau từ Bình  Dương lên đây để được ngắm pháo hoa. Nói về mong ước trong năm mới Quang vui vẻ cho hay “rất muốn được người đi bên cạnh đồng ý để mình làm chồng”.

Hàng trăm ngàn người ra đường chào xuân Quý Tỵ - ảnh 2
Động vật xếp bằng lá dừa nước tại đường hoa khiến nhiều người thích thú

Trong khi đó chị Thanh Diệu, ngụ quận 3 cho biết: “Đi ngắm đường hoa Nguyễn Huệ sau đó ra xem bắn pháo hoa đã trở truyền thống nhiều năm nay của gia đình. Đây là dịp để mọi người quên đi lo âu, phiền muộn và tận hưởng những giây phút thoải mái nhất sau một năm làm việc vất vả”. 

Hàng trăm ngàn người ra đường chào xuân Quý Tỵ - ảnh 3
Bạn bè quốc tế hòa mình đón Tết Việt Nam

Thích thú trước không khí đón năm mới tại đây, nhiều bạn quốc tế cũng đổ ra đường hò hát, nhảy múa. “Tôi rất thích không khí ngày Tết ở Việt Nam, đây là năm thứ 2 tôi đón Tết tại Sài Gòn nhưng thật lạ, tôi luôn có cảm giác như đang ở Melbourne vậy” – David Rosenberg, du khách Austrlia vui vẻ nói.

Hàng trăm ngàn người ra đường chào xuân Quý Tỵ - ảnh 4
Nhiều người đến từ sớm để giữ chỗ xem bắn pháo hoa

Tới 21 giờ nhiều người đã bắt đầu đổ ra khu vực bến Bạch Đằng, cầu Khánh Hội để giữ chỗ xem màn pháo hoa giao thừa, chỉ ít phút sau toàn bộ khu vực này cùng Đại lộ Đông Tây, cầu Calmette đã kín đặc người, dòng xe lưu thông qua đây đã tạm thời được chặn lại.

Nhiều gia đình, nhóm bạn mang theo đồ ăn tổ chức luôn bữa tiệc tại đây, lực lượng bảo vệ được bố trí dày đặc đã kịp thời nhắc nhở mọi người không được bước chân vào thảm cỏ. Trong khi đó lực lượng công an, dân phòng cũng được bố trí tại nhiều nơi để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hàng trăm ngàn người ra đường chào xuân Quý Tỵ - ảnh 5
Nhiều bữa tiệc nhỏ được tổ chức ngay tại chỗ ngồi

Đối diện về phía bên kia sông Sài Gòn, dòng người kéo dài hàng km tại đường Mai Chí Thọ (quận 2) cũng chen chân tìm chỗ đứng. Tất cả như vỡ tung vào giờ phút giao thừa khi chứng kiến những quả pháo hoa rực rỡ được bắn lên, xen lẫn tiếng nổ là những tràng vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn cuốn hút, các loại máy quay, máy chụp hình, điện thoại được đưa lên để ghi lại khoảng khắc đẹp.

Hàng trăm ngàn người ra đường chào xuân Quý Tỵ - ảnh 6
Màn pháo hoa đẹp mắt khiến nhiều người thích thú

Kết thúc màn bắn pháo hoa cũng là lúc hàng trăm ngàn người bất động bởi khu vực này hoàn toàn tắc nghẽn, nhiều người đã quyết định ngồi lại cho đến khi thưa thớt, tuy nhiên gần 30 phút sau tình hình vẫn chưa được cải thiện. Rất nhiều em nhỏ đã được gia đình trải áo mưa ngủ ngay tại ven đường.

Hàng trăm ngàn người ra đường chào xuân Quý Tỵ - ảnh 7
Đường tiếp tục kẹt cứng sau khi bắn pháo hoa
Tối 29 Tết cũng là ngày các hàng quán khu vực trung tâm “ăn nên làm ra” khi tất cả các bàn đều liên tục được lấp kín. Trong khi đó các bãi giữ xe tiếp tục là nỗi ám ảnh của người dân khi tăng giá vô tội vạ. Trung bình mỗi chiếc xe máy gửi tại đây bị “chém” từ 15.000 tới 20.000 đồng, trong khi nhiều chủ ô tô phải trả tới 100.000 đồng cho mỗi lần gửi xe.

Tới hơn 1 giờ sáng, đường phố đã trở nên thông thoáng hơn, dòng xe cộ bắt đầu lưu thông ổn định.
Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !