Hàng nghìn người xếp hàng chờ viếng cô giáo tử nạn ở hầm Kim Liên
![]() |
Hội cựu học sinh PTTH Hà Nội 91-94 đến viếng chị Quỳnh. |
Từ 11h cổng Bệnh viện Bạch Mai hướng vào từ đường Phương Mai đã tắc nghẹt do người dân tới tiễn đưa cô giáo Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Với những người làm trong ban lễ tang của nhà tang lễ BV Bạch Mai thì có lẽ đây là lễ tang đông nhất bởi cả nghìn người xếp hàng chờ được vào viếng và nhìn mặt chị Quỳnh lần cuối.
Trong số đó có đồng nghiệp, cựu học sinh của chị Quỳnh, ban phụ huynh, đồng niên và đông đủ nhất là Hội cựu học sinh 1991-1994 Hà Nội. Họ đến từ khắp nơi và cố gắng dành thời gian tới chia buồn với gia đình của bạn mình. Ai tới viếng cũng không cầm được nước mắt. Đôi mắt sáng, môi mỉm cười là hình ảnh xuất chị Quỳnh bên những đóa lan vàng.
Tang lễ bắt đầu từ 11h30 và hàng nghìn người vẫn xếp hàng đứng chờ. Ban tổ chức lễ tang phải xếp ghép đoàn vì người đến viếng quá đông. Không khí bao trùm tiếng khóc của người viếng.
Anh Trần Đức Thuận - Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội đã đến từ rất sớm. Anh Thuận là một người trong nhóm PTTH 91-94 Hà Nội và trong "quân khu 7" (biệt danh của những người sinh tháng 7) cùng với chị Quỳnh chia sẻ: "Ngày mùng 1/5 năm nay là ngày buồn nhất với nhóm PTTH 91-94 khi hai người bạn của của chúng tôi đã ra đi mãi mãi sau tai nạn khi đi liên hoan lớp về. Họ là nạn nhân của lái xe sau khi đã uống bia rượu. Với mất mát đó, chúng tôi đã cùng nhau đến tiễn đưa người bạn xấu số của mình về nơi yên nghỉ cuối cùng."
![]() |
Cáo phó của chị Quỳnh |
Rất nhiều phụ huynh tới viếng cô Quỳnh kể cả những học trò được cô Quỳnh dạy từ hơn chục năm trước. Các phụ huynh và học sinh đều không giấu được giọt nước mắt khi nhìn vào di ảnh của cô giáo Quỳnh.
Một phụ huynh lớp 1B năm học 2018 – 2019 trường Tiểu học Thái Thịnh chia sẻ: "Cô Quỳnh viết rất đẹp và cô nổi tiếng với "Nét chữ nết người", con người chị cũng thanh lịch, điềm đạm như chính nét chữ của chị vậy."
"20 năm gắn bó với nghề, cô Quỳnh luôn được Ban giám hiệu nhà trường tin yêu trao trách nhiệm đón các con bước vào lớp 1, tạo tiền đề vững chắc cho các con trong những năm học sau của tiểu học. Chị Quỳnh còn luôn nhận được sự tín nhiệm của các bậc phụ huynh học sinh. Với đồng nghiệp, chị Quỳnh luôn mang tới niềm vui và sự lạc quan", một giáo viên trẻ của trường Tiểu học Thái Thịnh rưng rưng nước mắt khi nói về cô giáo Quỳnh.
Trước đó, khoảng 0h10 ngày 1/5, Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) điều khiển xe ô tô Mercedes màu trắng BKS 30F-154.78, khi lưu thông đến hầm Kim Liên thì đâm vào xe Honda Vision đi cùng chiều phía trước.
Lực đâm quá mạnh khiến 2 phụ nữ ngồi trên xe máy là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân trong vụ tai nạn đều sinh năm 1976 chơi với nhau từ nhỏ và cùng là cựu học sinh THPT Quang Trung niên khóa 1991- 1994 (chị Yến làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam).
![]() |
Hàng nghìn người chờ viếng chị Quỳnh |
![]() |
Bạn bè đến viếng chị Quỳnh với thông điệp đã uống rượu thì không lái xe |
![]() |
Bạn bè nhiều người khóc thương chị Quỳnh. |
![]() |
Học sinh tới viếng cô giáo cũ |
![]() |
Con trai chị Quỳnh ngẩn ngơ trong đám tang của mẹ. Cậu bé đang chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. |
![]() |
Bạn bè nhìn mặt chị Quỳnh lần cuối |
![]() |
![]() |