Hạ U17 SLNA, hậu duệ Thể Công xưng vương U17 quốc gia
![]() |
Một pha tranh bóng trong trận đấu |
Đánh bại ĐKVĐ U17 PVF, cũng đồng thời là đội chủ nhà, với tỷ số 1-0, U17 Vittel được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch dù U17 SLNA cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ khuất phục. Tuy nhiên khó ngờ rằng đội bóng áo lính đã có môt màn trình diễn quá thuyết phục ở trận chung kết và chơi trên cơ hoàn toàn so với đối thủ.
Ở trận đấu này, đội bóng quân đội kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian của trận đấu. So với U17 SLNA, U17 Viettel nhỉnh hơn hẳn về chất lượng kỹ chiến thuật cũng như cả về thể hình của các cầu thủ. Chính những điểm vượt trội này đã giúp đội bóng áo đỏ dễ dàng nắm quyền kiểm soát thế trận, tổ chức lối chơi hợp lý, vừa chơi vừa giữ sức dưới thời tiết nóng bức của mùa Hè.
Đó là yêu cầu quan trọng mà HLV Nguyễn Minh Tiến đưa ra với các học trò bởi lẽ thể lực của các cầu thủ SLNA là rất tốt và nếu không đảm bảo được yếu tố này, U17 Viettel chắc chắn sẽ gặp khó trong hiệp thi đấu thứ 2.
Chơi nhẹ nhàng, lên bóng hợp lý với những đường chuyền chuyển hướng tấn công rất đa dạng, Viettel đã sớm có được điều mình muốn. Ngay phút 25, từ một đường chuyền xuống góc trái rất thoáng, Đặng Ngọc Đức đã có pha băng vào tốc độ đối mặt với thủ môn Nguyễn Văn Bá của SLNA và dễ dàng ghi bàn với pha sửa bóng gọn gàng.
Có được bàn thắng trước, U17 Viettel chơi chậm hẳn lại, giữ bóng nhiều hơn và thực hiện nhiều đường chuyền ngắn ở phần sân nhà để lôi kéo đối thủ trước khi tung ra đòn phản công rất có nét.
Ở những phút còn lại của hiệp 1, trong khi U17 SLNA không thể lên được bóng thì đại diện quân đội lại có được một vài tình huống lên bóng sắc sảo, tiếc là họ lại không thể tận dụng thành công để nhân đôi cách biệt.
![]() |
U17 Viettel đăng quang tại giải U17 quốc gia. |
Với ưu thế 1 bàn thắng dẫn trước, U17 Viettel bước vào hiệp hai với tâm thế khá thoải mái và tự tin. Họ tiếp tục triển khai lối chơi ban bật rất bài bản và đường nét khiến U17 SLNA gặp nhiều khó khăn trong việc giành lại thế trận và tấn công tìm bàn gỡ.
Không chỉ vậy, ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu ít phút, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đội bóng áo lính, từ một tình huống chuyền vào rất tốt từ bên cánh trái, Ngọc Tú đã xuất hiện rất đúng chỗ đệm bóng tung lưới U17 SLNA. Không lâu au đó, U17 Viettel còn có hai cơ hội nữa nhưng lại không tận dụng được dù các hậu vệ của đội bóng xứ Nghệ mắc lỗi trong việc theo người.
Những phút còn lại của hiệp hai, U17 Viettel tiếp tục lối đá kiểu tra tấn sự kiên nhẫn của đối thủ. Họ kiểm soát bóng rất tốt và nguy hiểm ở các tình huống phản công. U17 SLNA bắt buộc phải dâng cao để tìm bàn thắng, tuy nhiên khi mà các tiền đạo còn chưa tìm được cơ hội thì hàng thủ liên tục bị đặt trong tình thế báo động.
Thủ môn Văn Bá không ít lần phải bay người hết sức cản phá mới có thể giúp đội bóng trẻ xứ Nghệ không bị thua thêm. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, U17 SLNA cũng có được cho mình một bàn thắng do công của cầu thủ vào sân trong hiệp hai là Xuân Tiến ở gần cuối trận.
Dẫu vậy, đúng ở phút cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Hữu Nam của U17 Viettel đã có một pha dốc bóng tốc độ vượt qua hậu vệ cuối cùng của U17 SLNA và dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Bá để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo lính.
Với chiến thắng thuyết phục ấy, U17 Viettel đã chính thức lên ngôi vô địch giải U17 Quốc gia – Cúp thái Sơn Nam 2018. Tiếc cho U17 SLNA khi họ đã không thể nâng số chức vô địch giải U17 quốc gia lên con số 9 để tiếp tục thống trị sân chơi này.
Kết quả:
Vô địch: U17 Viettel
Á quân: U17 SLNA
Đồng giải ba: U17 SHB Đà Nẵng, U17 PVF
Đội hình thi đấu:
U17 Viettel: Văn Chức; Công Đức, Bảo Tuấn, Hoàng Phi, Tuấn Tài, Ngọc Đức, Kim Nhật, Tiến Sinh, Nhật Nam, Trung Đạo, Hữu Nam
U17 SLNA: Văn Bá; Phương Nam, Văn Huy, Mạnh Quỳnh, Quang Tú, Quốc Thành, Văn Lương, Đức Mạnh, Xuân Bình, Khắc Lương, Văn Ba