Hà Tĩnh: Yêu cầu xử lý vụ người dân nuôi ốc hương lo sợ côn đồ “làm luật"

Liên quan đến vụ việc người dân nuôi ốc hương ở xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị côn đồ “làm luật”, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đang yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Người nuôi ốc hương lo sợ sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng bị côn đồ làm luật

Báo Infonet có bài viết “Côn đồ hoành hành “làm luật”, dân nuôi ốc hương lo lỗ nặng” phản ánh vụ việc, thời gian gần đây, nhiều hộ dân nuôi ốc hương ở khu vực Cồn Vạn (thôn 7, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thường xuyên bị một nhóm người chặn đường, cản trở để ăn chặn tiền (làm luật) trong quá trình mua bán với thương lái.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Pháp, trú ở thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) – thương lái thu mua ốc hương cho người dân xã Cẩm Lĩnh cho biết, vụ việc bị côn đồ chặn xe không cho thu mua ngày 1/8 vừa đã khiến các thương lái lỗ nặng vì một số lượng lớn ốc bị chết. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, ông Pháp cũng như nhiều thương lái khác lo sợ và không dám đi Hà Tĩnh thu mua một lần nữa khi cuối tháng 8 tới đây sẽ lại vào mùa thu hoạch ốc.


“Người trong này không ra mua thì người dân Hà Tĩnh không biết bán ốc cho ai. Bữa giờ chúng tôi cũng làm việc với anh em công an, nếu bên đó tạo điều kiện, cho người bảo vệ, như thế nào đó thì anh em mới dám ra lần nữa. Tội là tội cho người dân vì nuôi ốc rất khổ cực, bỏ tiền tỷ mà không có ai mua sẽ thiệt hại rất nặng”, ông Pháp nói.

Nếu thương lái lo sợ và không đến để tiếp tục thu mua, người dân sẽ thiệt hại nặng


Ông Pháp cũng cho biết, mấy chục năm nay đi thu mua ốc ở nhiều địa phương khác trong cả nước, nhưng đến nay mới gặp tình trạng này ở Hà Tĩnh.

“Khi thu mua, giang hồ có đến thì xin vài ba trăm ngàn rồi họ đi, còn đây là đến làm tiền luôn. Nó nói phải đưa cho mình 20.000/kg. Mà bên tôi thu mua chỉ lời 1-2 ngàn một ký, mà đưa họ 20.000 một kí là không có lời nữa làm sao mà làm. Hôm bữa họ đến tụi tôi nói bọn em gửi các anh vài triệu uống nước là mức độ cao lắm rồi nhưng tụi nó không chịu, phải bắt 20.000 một kg. Nếu mình bắt của dân hai tấn thì phải đưa họ 20 triệu, chúng tôi không có lời mức độ đó để đưa được. Và chi phí này là không thỏa đáng, vì họ không có làm gì”, ông Pháp bức xúc.

Liên quan đến vụ việc này, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nắm được thông tin và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử lý.

Sau đó, tiếp tục có một chiếc xe tải mang biển số 38C-053.02 của một người tên Thăng (xã Cẩm Lĩnh) chạy ra chắn đường không cho xe chở ốc từ ao sang điểm tập kết, đóng oxy. Việc cản trở này đã làm cho 200 lao động được thuê đến để phân loại ốc phải ngồi chờ đợi.

Như thông tin đã đưa, vào ngày 1/8, khi một số hộ dân nuôi ốc hương ở xã Cẩm Lĩnh đang thu tỉa ốc để bán thì bị một số đối tượng tới “làm luật” với thương lái. Vào lúc 8h tối cùng ngày, khi hộ ông Nguyễn Văn Hảo đang thu hoạch thì có 2 chiếc xe taxi chở 6 người, trong đó có một người tên Thanh (trú tại thôn 5, xã Cẩm Lĩnh) đến yêu cầu thương lái thu mua phải trích lại số tiền 20.000 đồng/kg cho họ thì mới được thu mua ốc.

Sau khi có sự can thiệp, giải quyết của lực lượng Công an xã Cẩm Lĩnh và Công an huyện huyện Cẩm Xuyên thì xe mới đi được. Tuy nhiên, việc chặn xe cũng đã khiến một số lượng lớn ốc bị chết vì không kịp sục khí khiến cả thương lái và người dân bị thiệt hại nặng.

Chiếc xe tải chặn xe chở ốc của người dân tới điểm tập kết thu mua

(Nguồn: Người dân cung cấp)

 
 
Mai Nguyễn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !