Hà Tĩnh: Bố mất sớm, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 2 đứa trẻ rơi vào bi đát nguy cơ bỏ học

Mồ côi bố khi còn nhỏ, nay mẹ lại bị ung thư phổi giai đoạn 4 di căn não, 2 đứa trẻ ở xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang lâm vào tình cảnh bi đát, có nguy cơ phải bỏ học dở chừng.

{keywords}
Do mẹ bệnh nặng nên Nguyễn Thị Bảo Trâm (em gái Tuân) phải đi theo vào bệnh viện chăm sóc mẹ

Ngay khi còn nhỏ, hai anh em Phan Đặng Tuân (SN 2009) và Nguyễn Thị Bảo Trâm (SN 2012, ở thôn Tân An, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) sớm chịu nhiều thiệt thòi. Bố mất sớm vì ung thư gan, nay đến lượt người mẹ - chỗ dựa duy nhất đang bị căn bệnh ung thư phổi quái ác hành hạ, đang từng ngày giành giật sự sống, không biết ra đi lúc nào.

Vất vả khi mới lọt lòng

Ngay từ khi mới lọt lòng, Phan Đặng Tuân đã khổ hơn những đứa trẻ khác. Mẹ em - bà Phan Đặng Thị Hồng (SN 1968) kể lại rằng, khi sinh Tuân, bà và chồng là ông Nguyễn Xuân Thủy (SN 1960) chưa đăng ký kết hôn, cứ mỗi lần đòi tiền để đi uống rượu không được, ông Thủy lại mang con về bên nội ở xã Trường Sơn và dọa đem bán.

Sau nhiều lần như thế, sợ mất con, bà Hồng buộc phải nhờ chính quyền địa phương và công an can thiệp mới đưa được con về. Để tránh tình trạng chồng lại mang con đi, bà đi khai sinh cho Tuân như con ngoài giá thú, chấp nhận mọi thị phi, điều tiếng.

Nhắc đến người chồng, bà Hồng kể tiếp, ông Thủy từng làm nghề thợ mộc thuê cho một xưởng gỗ ở Nam Đàn (Nghệ An). Do nghiện rượu nên làm được đồng nào ông nướng vào bàn nhậu hết, không có tiền đem về nuôi con, mọi chi phí trong gia đình đều đổ lên đôi vai của bà Hồng. Vì thế, sau khi sinh Tuân được một thời gian, bà phải đi làm phụ hồ để nuôi con.

Cuối năm 2011, ông Thủy phát hiện bà có chút vốn tiết kiệm, đã bắt rút về mua máy móc để làm thợ mộc. Nghĩ rằng sau khi có máy, chồng sẽ nhận hàng về nhà làm, hạn chế ra ngoài rượu chè, vừa tốn kém lại ảnh hưởng sức khoẻ. Thế mà, chỉ một tháng sau khi rút 95 triệu đồng về mua máy, chưa thu được đồng nào tiền vốn thì ông Thủy đã bán luôn toàn bộ máy móc cho người khác chỉ được 15 triệu đồng.

Cuộc sống từ đó trở nên khó khăn hơn, bữa ăn trong gia đình thưa dần những miếng thịt khúc cá. Hộp sữa cho con cũng bữa có bữa không, người phụ nữ tảo tần ngày càng hao gầy vì phải tất bật mưu sinh.

Thu nhập hàng ngày chủ yếu dựa vào 6 sào cả đất lẫn ruộng nên chỉ đủ ăn và chi phí cày bừa, phân bón.

Từ khi bà Hồng sinh con gái, do phải mổ nên sức khoẻ giảm sút đi nhiều, công việc phụ hồ cũng hạn chế, không làm được như trước. Cũng từ đó, đôi vai của bà trĩu nặng thêm vì cuộc sống mưu sinh và trang trải nợ nần.

Khó khăn chưa dừng lại. Do uống quá nhiều rượu, năm 2015, ông Thủy phát hiện bị ung thư gan, bà Hồng cũng không cầm lòng bỏ mặc, phải chạy vạy vay mượn thuốc men. Một năm sau đó, người đàn ông này qua đời. 

Do sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nên 2 anh em Tuân sớm biết tự lập. Hàng ngày hai đứa trẻ tự bảo ban nhau phụ giúp những việc vặt trong gia đình để mẹ yên tâm kiếm sống. Từ năm 2019, do sức khoẻ yếu, không thể làm phụ hồ nên bà Hồng xin địa phương cho làm công việc thu gom rác thải sinh hoạt trong thôn xóm, mỗi tháng kiếm thêm 550.000 đồng.

Năm 2020, được Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 60 triệu đồng, bà Hồng mạnh dạn vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà ở cho 3 mẹ con. Hiện bà còn nợ ngân hàng 50 triệu, nợ 4 cửa hàng vật liệu xây dựng 45 triệu và nợ chị gái 25 triệu đồng.

{keywords}
Bà Hồng xây dựng lại ngôi nhà cũ nhờ tiền hỗ trợ của Quỹ Thiện tâm và vay mượn thêm, số tiền nợ hiện nay còn hơn 100 triệu đồng.

"Gánh nặng kép" trên vai người phụ nữ khốn khổ

Những tưởng trời cho khoẻ mạnh để kiếm tiền trả nợ, ai ngờ vào cuối năm 2021, thấy khó thở, mệt mỏi, thể trạng suy kiệt, ho nhiều và nổi cục hạch, bà Hồng đi khám sức khỏe thì phát hiện bị u ác tính. Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bà Phan Đặng Thị Hồng bị ung thư phổi trái giai đoạn 4 di căn màng ngoài tim, di căn não, xương.

Từ đầu năm 2022 đến nay, bà Hồng liên tục phải nằm viện để điều trị, số tiền 15 triệu đồng vay của người cháu để chữa bệnh đã sắp hết. Bên nội thì không dám nhờ ai, bên ngoại cũng khó khăn, sự giúp đỡ không thấm vào đâu. "Thời gian tới không biết bấu víu vào đâu, có khi phải phó mặc cho số phận", bà Hồng buồn rầu bộc bạch.

{keywords}
Theo hồ sơ bện án của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bà Phan Đặng Thị Hồng bị ung thư phổi trái cT1N2M1 giai đoạn IV di căn màng ngoài tim, di căn não, xương J15.

Mấy tháng nay mẹ nằm viện, em gái theo mẹ vào viện, một mình Tuân ở nhà chăn thả bò, chăm lo gà vịt, học hành... em đều quán xuyến chu tất.

Cậu thiếu niên 13 tuổi với vóc dáng nhỏ bé mà phải đối diện bao biến cố của cuộc đời khiến ai nấy gặp đều xót xa. Nghĩ về tương lai của hai đứa trẻ, là chặng dài khó khăn chồng chất.

{keywords}
Vóc dáng nhỏ bé của cậu thiếu niên 13 tuổi.
{keywords}
Từ ngày mẹ nằm viện, Tuân ở nhà vừa đi học vừa giúp mẹ chăm nuôi gà vịt

Trò chuyện với PV Infonet, cậu bé Phan Đặng Tuân, học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Hồng Phong kể: “Hàng ngày cháu để chuông 5h sáng dậy quét dọn nhà cửa, cho gà vịt ăn. Sau đó vệ sinh cá nhân, pha mỳ tôm ăn rồi đi học. Trưa, tối thì tự cắm cơm, nấu thức ăn rồi học bài”.

“Cháu rất thương mẹ, chỉ ước mong mẹ được khoẻ mạnh, lành bệnh để về sống cùng anh em cháu. Cháu sẽ cố gắng hơn trong học tập, sẽ làm mọi công việc để đỡ đần mẹ, không để mẹ buồn lòng. Cầu xin mọi người cứu sống mẹ cháu”, giọng cậu bé nghẹn ngào trong nước mắt.

{keywords}
Thấu hiểu hoàn cảnh của em, nhà trường đã huy động mua cho em chiếc xe đạp điện để quãng đường đến trường được thuận lợi hơn.

Lời khẩn cầu tha thiết

Bà Hồng nghẹn giọng bày tỏ mong muốn được mọi người giúp đỡ để chữa trị, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, về sống cùng con cái thêm ngày nào hay ngày đó. Dù đói nghèo nhưng mẹ con có nhau, các cháu đỡ côi cút bơ vơ.

“Nếu không may qua đời, tôi tha thiết cầu xin các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hai cháu được tiếp tục học hành để các cháu có hiểu biết mà đối nhân xử thế, có kiến thức mà lao động kiếm sống, không trở thành gánh nặng cho xã hội”, người mẹ khốn khổ cầu mong.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình bà Hồng, bà Nga - Trưởng thôn Tân An (xã Tùng Châu) không giấu nổi sự xót xa, xúc động: “Hoàn cảnh gia đình chị Hồng thuộc diện khó khăn đặc biệt, bệnh tình của mẹ thì không còn được lâu nữa, sớm muộn gì rồi cũng không qua khỏi. Thương 2 cháu còn quá nhỏ, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu được chút nào hay chút đó”.

Mẹ mất vì tai nạn, bố mắc bệnh hiểm nghèo lo tương lai cho 4 đứa con thơ dại

Mẹ mất vì tai nạn, bố mắc bệnh hiểm nghèo lo tương lai cho 4 đứa con thơ dại

Trên đường về giúp mẹ gieo lúa, chị Phan Thị Hồng không may gặp tai nạn qua đời, để lại người chồng bệnh tật cùng 4 đứa con thơ dại. Nhìn những nét mặt thơ ngây với vành khăn trắng trên đầu, nhiều người không cầm được nước mắt.

Trần Hoàn 

Ký ức ngày hòa bình của hai nữ biệt động nổi tiếng

"Lúc bấy giờ, cảm giác trong người tôi nhẹ nhàng như đi trên mây" - cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đến giờ vẫn nhớ như in về thời khắc thiêng liêng của lịch sử dân tộc, ngày mà đất nước thống nhất, liền một cõi.

Những 'bí kíp' tránh bị ép giá dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trước khi đi taxi hay sử dụng đồ ăn uống nên hỏi rõ giá, đặt phòng ở khách sạn, nhà nghỉ uy tín... là những lưu ý để khách du lịch không bị ép giá trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Kho tàng kỉ vật chiến tranh vô giá của người đàn ông Quảng Trị

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất lửa Quảng Trị, ông Duyệt thấu hiểu những mất mát, khổ đau do chiến tranh gây nên. Hơn 20 năm qua, ông đã miệt mài sưu tầm hơn 1.000 kỉ vật thời chiến và trưng bày tại nhà của mình.

Người đàn ông dồn cỗ tặng mẹ con chị bán vé số khiến dân mạng ấm lòng

Người xưa thường nói "của cho không bằng cách cho", cách người đàn ông trong clip đưa túi đồ ăn cho 2 mẹ con chị bán vé số khiến dân mạng thấy ấm lòng.

Thăm ngôi nhà hình hộp diêm hơn 130 tuổi giữa phố cổ Hà Nội

Ngôi nhà cổ được ví như hộp diêm tại phố hàng Cân (Hà Nội) là một trong những kiến trúc độc đáo được giữ gìn đến ngày nay.

Quán cơm 2 nghìn đồng cho bệnh nhân ung thư của cặp vợ chồng Hà Nội

Nhiều lần trong lúc ngồi trò chuyện sau bữa ăn, các cô nói: “Hai nghìn có đáng gì đâu so với bữa cơm này. Các cháu là muốn cho các cô đỡ ngại thôi đúng không?”

Những chiếc bánh đặc biệt của anh thợ từng lang thang đánh giày

Những chiếc bánh đó có thể là dành cho những đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tổ chức sinh nhật, cũng có thể là để chào đón một nạn nhân mới trở về sau những ngày tháng bị bán sang xứ người.

Học nghề từ một cuốn sách, người đàn ông thành 'vua đồ cũ', có tài sản khủng

Vì mưu sinh, ông Nguyễn Công Nhân bắt tay vào nghề sửa chữa đồ điện tử điện lạnh và rồi gắn bó suốt 26 năm, trở thành người thợ với biệt danh “vua đồ cũ”.

Hàng cây 2,5 tỷ nghi chết khô trên con đường mới thông xe ở Hà Nội

Được trồng từ nhiều tháng nay nhưng hai hàng cây trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (Đống Đa, Hà Nội) không chịu đâm chồi nảy lộc, đứng trơ trụi giữa vỉa hè.

Hà Nội nghiên cứu phương án cho thuê vỉa hè theo giờ

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu đơn vị liên quan nghiên cứu phương án cho thuê, thu phí vỉa hè theo giờ, đồng thời bố trí điểm đỗ xe ở lòng đường tại những nơi phù hợp.

Đang cập nhật dữ liệu !