Hàng cây phong linh cạnh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ- Hà Đông nở vàng rực, ngày cuối tuần hàng trăm người kéo ra đây để chụp ảnh sau khi hàng cây phong linh ở khu đô thị tại quận Hà Đông phải đóng cửa vì không có biện pháp phòng dịch
Dù con đường trồng toàn cây phong linh vào mùa hoa nở vàng rực thu hút hàng nghìn người tại khu đô thị tại quận Hà Đông- Hà Nội đã dừng đón khách thì con đường hoa phong linh phía bên ngoài, nằm cạnh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ- Hà Đông- Hà Nội lại chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Ngày cuối tuần, nhiều người đã ra đây để chụp ảnh. Cảnh tượng đông đúc san sát không kém gì tại khu đô thị trước khi cấm.
Chị Nguyễn Linh Huệ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết), xem trên mạng xã hội thấy bạn bè đăng ảnh chụp với hoa phong linh rất đẹp, hôm trước tôi cũng định đến khu đô thị ParkCity Hanoi (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) để chụp ảnh nhưng khu vực này đã bị đóng cửa.
"Bạn bè có chỉ cho tôi con đường hoa phong linh nằm trong ngõ 646 đường Quang Trung - Hà Đông, cách đó không xa, cũng có hoa phong linh rất đẹp. Tới đây, đông người quá, tôi cố gắng chụp lấy mấy tấm ảnh rồi về”, chị Huệ cho biết.
Hàng cây phong linh nằm trong ngõ 646 đường Quang Trung- Hà Đông.
Thời điểm cuối tuần, hàng nghìn người đến chụp ảnh.
Nhiều người đi theo nhóm, đa số người dân đến đây khi chụp ảnh đều bỏ khẩu trang.
Các thợ ảnh chuẩn bị đẩy đủ đạo cụ như thang, ghế để dễ dàng ghi lại khoảnh khắc đẹp cho khách hàng.
Nhiều người lấy cả xe máy làm đạo cụ để đứng lên cho cao.
Trong khi dịch bệnh tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, hàng nghìn người ra đây không đeo khẩu trang, vô tư chụp ảnh
Hoa phong linh ở đây khá cao, người mẫu váy áo thướt tha cũng sẵn sàng trèo lên thang tạo dáng để có tấm ảnh đẹp
Đây cũng là hàng cây trồng cùng với dãy cây phong linh của khu đô thị.
Tại đây, thu hút cả chục thợ ảnh đến để chụp dịch vụ.
Hôm nay là ngày cuối tuần, nên lượng khách khá đông.
Hoa phong linh chỉ nở rộ trong thời gian ngắn nên nhiều người tranh thủ
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.