Hà Nội: Phường Phú Đô lập nhiều chốt kiểm dịch tại các lối ra vào

Sau Chỉ thị “cách ly xã hội” của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, mới đây, phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã lập chốt kiểm dịch tại các lối ra vào các khu dân cư.

Sau Chỉ thị “cách ly xã hội” của Thủ tướng nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, mới đây, phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã lập các chốt kiểm dịch tại lối ra vào các khu dân cư.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra y tế đối với những người đi vào bên trong khu dân cư và kiểm soát việc người dân đi ra khỏi địa bàn phường. Theo tìm hiểu của PV, việc đo thân nhiệt và kiểm soát người ra vào cũng được phường Mễ Trì(quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện.

Những trường hợp có biểu hiện bất thường về vấn đề sức khỏe hoặc những người từ nơi khác đến phải khai báo y tế và thông tin cá nhân với chốt kiểm dịch.

Chia sẻ với PV, anh Hoàng Văn Nam (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi vào nhà người bạn trong phường Phú Đô có chút việc, đến đây tôi đã đăng ký thông tin cá nhân với chốt kiểm dịch. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm này vì đây là việc làm góp phần đảm bảo việc phòng ngừa dịch bệnh cho toàn thể nhân dân. Tôi muốn nhiều xã/phường nên làm những việc như thế này để dịch bệnh không thể lây lan”.

Đại diện phường Phú Đô cho biết, những người không đeo khẩu trang ra vào khu vực kiểm soát sẽ bị phạt 200 nghìn đồng. Ngay từ khi chưa có chốt kiểm soát này, người dân tại phường Phú Đô đã có ý thức bảo vệ mình cũng như cộng đồng. Thế nên, tất cả đều thực hiện nghiêm tục việc đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.

Theo lãnh đạo phườngnày, việc đo thân nhiệt người ra vào khu vực là để phát hiện kịp thời những trường hợp nghi vấn, cũng là dịp để tuyên truyền cho người dân hạn chế đi lại trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Việc đo thân nhiệt bắt đầu được phường triển khai từ ngày 1/4. Kể từ khi việc kiểm soát người vào trong phường, tổ công tác chưa phát hiện bất cứ một người nào có biểu hiện sốt cao.

Tất cả cả người dân qua các "cửa ngõ" ra vào phường đều được đo thân nhiệt.Những người có thân nhiệt trên 37 độ sẽ được thông báo cho bộ phận y tế để kiểm tra kỹ hơn.

Được biết, phường Phú đô có diện tích khá rộng (239ha), tại phường có rất nhiều nhà trọ cho thuê. Việc thực hiện kiểm soát như thế này là rất cần thiết.

Mỗi tổ công tác có khoảng 4 - 5 người gồm có Công an, y tế, dân phòng, thanh niên tình nguyện của phường.

Được biết, việc này sẽ được duy trì liên tục trong suốt 15 ngày “cách ly xã hội”, từ ngày 1 đến 15/4.

Anh Hùng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !