Hà Nội: Phố Hàng Mã 'thay áo' đón Giáng sinh

Cứ đến những ngày cuối tháng 11, phố Hàng Mã lại được "thay áo" với những sắc màu lung linh bởi hàng nghìn, hàng vạn món đồ trang trí Giáng sinh.

Theo ghi nhận của PV Infonet, các mặt hàng trang trí cho dịp Giáng sinh và đón năm mới 2020 rất đa dạng về cả mẫu mã lẫn kiểu dáng. Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Noel nhưng lượng khách mua sắm những ngày này đã khá đông đúc.

{keywords}
Gần 1 tháng nữa mới đến lễ Noel nhưng phố Hàng Mã đã tràn ngập hàng hóa, vật dụng trang trí như cây thông, vòng nguyệt quế, ông già Noel, tuần lộc, người tuyết...

Các mặt hàng trang trí được bày bán phổ biến như: Cây thông, vòng nguyệt quế, quả cầu, ông già Noel, tuần lộc, người tuyết... Nhờ những mặt hàng đa dạng về màu sắc, kích cỡ và kiểu dáng, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn để trang trí cho nhà riêng, văn phòng hay cửa hàng theo phong cách yêu thích.

{keywords}
Theo nhiều tiểu thương trên phố Hàng Mã, năm nay, lượng khách mua đồ trang trí Noel sớm nhiều hơn năm trước, một phần do tâm lý đến những ngày cận lễ sẽ đông người, một phần muốn cho con em mình đi chơi và tự chọn cho mình những nón đồ ưa thích.

Vẫn như mọi năm, cây thông là mặt hàng không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng sinh về và là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất. Các loại cây thông nhỏ và vừa thường có giá từ 200 - 500 nghìn đồng/cây; Loại cây to, cao và được trang trí bắt mắt hơn thì sẽ có giá cao hơn.

{keywords}
Các loại cây thông nhỏ và vừa thường có giá từ 200 - 500 nghìn đồng/cây.

Có thể nói, phố Hàng Mã là tuyến đường kinh doanh đồ trang trí Giáng Sinh lớn nhất Hà Nội. Đến đầu đường khách hàng đã bị choáng ngợp trước không gian đầy sắc màu của những đồ trang trí quen thuộc rất rực rỡ.

{keywords}
Phố Hàng Mã là tuyến đường kinh doanh đồ trang trí Giáng Sinh lớn nhất Hà Nội.

Có cửa hàng bán quần áo ở phố Cầu Giấy, cứ đến dịp Noel, chị Lê Hoàng Yên lại đến phố Hàng Mã mua cây thông và vật dụng trang trí cho cửa hàng thêm không khí vui tươi. Chị thường trang trí cây thông cùng đèn nháy và quả châu và những thứ khác có sắc màu khiến khách vào của hàng thấy ấm cúng hơn trong những ngày đông lạnh.

Chị Yên chia sẻ: "Hình ảnh lung linh cùng những bản nhạc vui nhộn mang lại không khí Giáng sinh thật gần gũi, ấm áp. Không chỉ có thế, những tháng qua, công việc kinh doanh ảm đạm do ảnh hưởng của dịch bệnh, giờ có cây thông và âm nhạc, cửa hàng rộn ràng, giàu sức sống hơn; khách hàng cũng dễ chú ý hơn và cảm thấy thoải mái, hào hứng hơn khi bước vào chọn đồ".

{keywords}
Thời điểm hiện tại, rất nhiều người đã đến phố Hàng Mã để mua đồ về trang trí không gian đón Noel.

Sinh ra và lớn lên đã gắn bó với nghề buôn bán trên phố Hàng Mã, mùa nào thứ ấy, chị Nguyễn Thị Kim Ánh cho biết, khoảng hơn 1 tuần nay gia đình rất đắt hàng.

“Khoảng 1 tuần trở lại đây, cửa hàng của gia đình tôi lúc nào cũng có 4 - 5 người làm, chủ yếu là lắp ghép, tết cây thông và các loại trang trí khác mới đủ để phục vụ khách. Những cây thông được chọn nhiều nhất thường có mức giá khoảng 120.000 đồng, 200.000 đồng, 250.000 đồng; cây cao 1,5m thì có giá 450.000 đồng. Tùy vào khuôn viên mỗi nhà và sở thích, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình cây thông phù hợp. Cùng với cây thông, nhiều người còn mua kèm đồ trang trí là những ngôi sao, quả châu, dải kim tuyến, đèn nhấp nháy, chuông giáng sinh, bít tất, gói quà…”, chị Ánh nói.

{keywords}
Ngay từ sáng ngày 27/11, rất nhiều người đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Noel cho công sở, cửa hàng...

Vào mùa Noel ở Hà Nội, người dân không chỉ đến con phố này để mua sắm mà còn ghé qua đây để ngắm nghía và tận hưởng không khí Giáng sinh. Với các bạn trẻ, phố Hàng Mã là "thiên đường lý tưởng" để sáng tạo nhiều bức ảnh đẹp mê hoặc.

{keywords}
Không chỉ mua sắm, phố Hàng Mã còn là nơi chụp ảnh lý tưởng của các bạn trẻ.

Đến đây, những bạn trẻ Hà Nội và du khách có thể tận hưởng được không khí Noel đến sớm hơn.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng đưa con nhỏ đến để chụp ảnh vì con phố này cũng nằm gần Nhà thờ lớn Hà Nội, lúc nào cũng đông đúc người qua, kẻ lại.

{keywords}
Với background lộng lẫy, chỉ cần chụp ảnh bằng điện thoại bạn cũng có có thể lưu giữ những khoảnh khắc rất đẹp.

Ở phố Hàng Mã, đứng vào một góc nào cũng thấy rất đẹp. Giữa những phông nền đỏ, trắng, xanh vô cùng rực rỡ, các bạn trẻ còn cẩn thận chọn trang phục nổi bật để không rơi vào tình huống “làm nền” cho con phố trong những bức ảnh đẹp.

{keywords}
Giữa những phông nền đỏ, trắng, xanh vô cùng rực rỡ này, bạn nên chọn cho mình trang phục nổi bật để không rơi vào tình cảnh “làm nền” cho con phố.

 

{keywords}
Nhiều bạn trẻ tranh thủ lên Hàng Mã để chụp những bức ảnh với Noel sớm.

 

{keywords}
Và có thể lựa chọn những món đồ.

 

{keywords}

 

{keywords}
Rất nhiều sản phẩm sắc màu bắt mắt dành cho lễ Noel ấm áp.

Bảo Khánh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !