Giữ xe đông lạnh không lý do, dân phản đối tại trụ sở Công an tỉnh
Không đồng tình với việc bắt, tạm giữ xe của công an, hàng chục người dân đã kéo lên trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa phản ứng đòi yêu cầu làm rõ…
Sáng ngày 7/11, Khoảng gần 70 ngư dân xã Hải Thanh, (huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa) đã kéo lên trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ việc hai xe container chở hàng hải sản (cá cơm khô) bị công an bắt giữ.
Theo phản ánh của người dân, hơn một năm nay, bà con ngư dân bị một đối tượng tên là Dũng “mò” khống chế, buộc phải thuê xe của Dũng. Không những thế, mỗi một container hàng, Dũng bắt người dân nộp 6,2 triệu đồng để “lo lót dọc đường”.
Nghi là Dũng “mò” cố tình ăn chặn tiền của mình nên các hộ dân có hàng vận chuyển không thuê xe của Dũng nữa mà chủ động thuê xe. Từ sau khi không được sự “bảo kê” của Dũng, xe của các ngư dân liên tục bị cảnh sát chặn bắt mà không rõ lý do.
Một người dân cho biết: “Việc bắt xe này là có thể do chính Dũng “mò” đã báo cho cảnh sát để chặn bắt xe của chúng tôi, nhằm ép chúng tôi phải thuê xe của Dũng như trước để vận chuyển hàng đi tiêu thụ”.
Cụ thể, vào ngày 6/11, hai chiếc xe container mang BKS 16M - 3822 và xe mang BKS 98K - 7288 bị một nhóm cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa) đã chặn dừng và tạm giữ trên tuyến QL 1A.
Cũng theo như nhiều người dân phản ánh, họ cho rằng việc bắt xe và tạm giữ của cảnh sát không nêu lý do cụ thể và cũng không lập biên bản. Ngoài ra, lực lượng này còn thu giữ toàn bộ giấy tờ, chìa khóa, điện thoại của tài xế, đặc biệt đã tắt máy, không cho dàn lạnh trên xe khiến hàng hóa trên xe có nguy cơ hư hỏng.
Trong buổi làm việc sáng nay với bà con nhân dân xã Hải Thanh, đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế phải giải phóng hai chiếc xe container vận chuyển hàng hoá của người dân và cùng với đó là sẽ tiến hành điều tra, xử lý những vi phạm của cấp dưới trong việc vô cớ chặn bắt xe hàng của người dân.
Được biết, đến 11 giờ 30, sau khi lực lượng Công an tỉnh động viên và thả hai xe container đã lần lượt ra về.
Theo phản ánh của người dân, hơn một năm nay, bà con ngư dân bị một đối tượng tên là Dũng “mò” khống chế, buộc phải thuê xe của Dũng. Không những thế, mỗi một container hàng, Dũng bắt người dân nộp 6,2 triệu đồng để “lo lót dọc đường”.
![]() |
Sáng ngày 7/11, hàng chục người dân xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã tập trung tại trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ việc bắt giữ hai xe Container |
Nghi là Dũng “mò” cố tình ăn chặn tiền của mình nên các hộ dân có hàng vận chuyển không thuê xe của Dũng nữa mà chủ động thuê xe. Từ sau khi không được sự “bảo kê” của Dũng, xe của các ngư dân liên tục bị cảnh sát chặn bắt mà không rõ lý do.
Một người dân cho biết: “Việc bắt xe này là có thể do chính Dũng “mò” đã báo cho cảnh sát để chặn bắt xe của chúng tôi, nhằm ép chúng tôi phải thuê xe của Dũng như trước để vận chuyển hàng đi tiêu thụ”.
Cụ thể, vào ngày 6/11, hai chiếc xe container mang BKS 16M - 3822 và xe mang BKS 98K - 7288 bị một nhóm cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa) đã chặn dừng và tạm giữ trên tuyến QL 1A.
Cũng theo như nhiều người dân phản ánh, họ cho rằng việc bắt xe và tạm giữ của cảnh sát không nêu lý do cụ thể và cũng không lập biên bản. Ngoài ra, lực lượng này còn thu giữ toàn bộ giấy tờ, chìa khóa, điện thoại của tài xế, đặc biệt đã tắt máy, không cho dàn lạnh trên xe khiến hàng hóa trên xe có nguy cơ hư hỏng.
Trong buổi làm việc sáng nay với bà con nhân dân xã Hải Thanh, đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế phải giải phóng hai chiếc xe container vận chuyển hàng hoá của người dân và cùng với đó là sẽ tiến hành điều tra, xử lý những vi phạm của cấp dưới trong việc vô cớ chặn bắt xe hàng của người dân.
Được biết, đến 11 giờ 30, sau khi lực lượng Công an tỉnh động viên và thả hai xe container đã lần lượt ra về.
Gia Anh
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.