Gian nan tìm nơi báo tin xử lý "chim tặc"!
Nhiều câu hỏi đặt ra về nạn "chim tặc"
Loạt bài về vấn nạn săn bắt, mua bán chim phóng sanh đang được đăng tải trên Infonet đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ý kiến của Đại đức Thích Chúc Tín, trụ trì chùa Bát Nhã (Đà Nẵng) khẳng định "việc mua chim phóng sanh là tiếp tay cho cái ác" được rất nhiều người, từ các bậc tu hành đến những người đi chùa lễ Phật đồng tình.
![]() |
Việc săn bẫy chim ngay giữa TP... |
Tương tự, dư luận cũng rất đồng tình với kiến nghị của Đại đức Thích Chúc Tín rằng Nhà nước nên dẹp bỏ cái nghề săn bắt chim trời tự nhiên bán cho những người mua để phóng sanh vì nó phá hoại môi sinh, môi trường. Vấn đề mà nhiều người đặt ra là liệu lâu nay Nhà nước có cho phép cái nghề mua bán chim như vậy tồn tại hay không?
Trước đó, như Infonet đã nêu, khi trực tiếp chứng kiến một đối tượng "chim tặc" sử dụng bẫy keo dính để bắt hàng loạt chim sẻ trên đường Trần Quốc Toản (Đà Nẵng), chị Mùi chủ quán mì số 12 Trần Quốc Toản cùng nhiều người dân sống quanh đó đã bức xúc phản ứng, đuổi tên "chim tặc" đi. Tên "chim tặc" hứa sẽ không bẫy chim ở đó nữa nhưng lại nói "sẽ đi tìm cây khác để đặt bẫy".
Vì vậy, nhiều người đã đặt câu hỏi: "Việc săn bẫy chim như thế có vi phạm pháp luật hay không? Nếu vi phạm thì khi phát hiện, người dân nên báo cho ai? Cảnh sát môi trường (CSMT)? Sở TN-MT? Hay đội quy tắc đô thị? Nếu báo cho cơ quan chức năng mà chờ mãi không thấy tới, người dân phá huỷ bẫy chim của bọn "chim tặc" thì có bị coi là... huỷ hoại tài sản công dân hay không? Và nếu "chim tặc" hành hung người những phản đối hành vi của bọn chúng thì người dân có được các cơ quan chức năng bảo vệ?...".
Săn bắt chim là vi phạm pháp luật
Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi bức xúc mà hết sức chính đáng nêu trên, sáng 15/8, theo hướng dẫn từ văn phòng UBND TP Đà Nẵng, PV Infonet đã liên lạc với ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng. Ông cho hay, do tình hình ở các khu vực rừng trọng điểm của TP đang rất phức tạp nên ông ở trên rừng suốt 3 - 4 ngày qua. Vì vậy, chúng tôi đã xin phép được trao đổi với ông qua điện thoại.
Ông Trần Văn Lương khẳng định: "Việc săn bắt chim dù ở trên rừng hay ngay giữa TP đều bị cấm. Không ai cho phép chuyện đó vì vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Chỉ có bẫy chuột, bắt chuột thì được khuyến khích, còn săn bắt, bẫy bắt các loại động vật rừng, chim thú hoang dã khác thì luật không cho phép. Ngay giữa TP thì lại càng không cho săn bắt chim. Nghiêm cấm tuyệt đối!".
Đại tá Phan Văn Thước, nguyên Trưởng phòng CSMT Đà Nẵng (vừa về hưu) cũng khẳng định: "Hành vi săn bắt chim ngay giữa đô thị Đà Nẵng là vi phạm luật về bảo vệ động vật hoang dã. Nếu CSMT bắt được sẽ xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền khá nặng và tịch thu phương tiện hành nghề". Ông cũng cho hay, người dân khi phát hiện các đối tượng "chim tặc" có thể báo cho chính quyền địa phương, CSMT hay kiểm lâm đến xử lý.
Tương tự, ông Trần Văn Lương cho biết, khi phát hiện các đối tượng "chim tặc" đang hành nghề thì người dân báo cho chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm sở tại và CSMT đến xử lý. "Săn bắt chim ngay giữa TP như anh phản ảnh, nếu CSMT biết được thì họ phạt chết. Bọn tôi mà phát hiện các đối tượng buôn bán dạo chim hoang dã trong TP thì cũng tịch thu hết" - ông Trần Văn Lương nói.
Khi chúng tôi xin số điện thoại của kiểm lâm Đà Nẵng để người dân có thể báo tin về nạn "chim tặc", ông Trần Văn Lương cho hay, ở các phường, xã có rừng, nếu người dân phát hiện nạn săn bắt chim hay động vật hoang dã thì báo cho lực lượng kiểm lâm địa bàn, mỗi phường, xã đều có một người. Còn ở các phường, xã trong nội thành không có rừng thì báo cho Đội Kiểm lâm cơ động (KLCĐ) đóng ngay tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng (số 24 Trần Cao Vân).
"Gian nan" và... bất thành!
Theo số điện thoại do Tổng đài 1080 Đà Nẵng cung cấp, chúng tôi gọi đến số 3.745663. Nhận điện thoại là một giong nữ. Cô này xác nhận đó là số điện thoại ở Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng nhưng không phải số điện thoại của Đội KLCĐ. Khi chúng tôi xin số điện thoại của Đội KLCĐ thì cô này ngắc ngứ một lúc rồi chuyển điện thoại cho một người đàn ông.
Người đàn ông này tiếp tục xác nhận số điện thoại mà chúng tôi gọi đến là ở Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng. Chúng tôi nói rõ, do đang ở trên rừng nên Chi cục trưởng Trần Văn Lương hướng dẫn chúng tôi báo tin cho Đội KLCĐ. Nhưng khi chúng tôi xin số điện thoại Đội KLCĐ thì ông này từ chối cung cấp, với lý do: "Không biết!". Tuy nhiên ông lại bảo chúng tôi: "Anh cần báo tin gì cho Đội KLCĐ thì cứ báo cho tôi rồi tôi báo lại chứ có chi quan trọng rứa!".
![]() |
và mua bán chim của các đối tượng "chim tặc" là vi phạm pháp luật, nhưng người dân không dễ tìm được nơi báo tin để ngăn chặn! (Ảnh: HC) |
Thấy lạ, chúng tôi hỏi thêm: "Anh nói như vậy chứng tỏ anh biết Đội KLCĐ chứ không phải không biết, đúng không?" - "Tôi biết chứ sao không biết!", người đàn ông trả lời. "Anh biết thì bây giờ tôi xin anh số điện thoại của Đội KLCĐ để báo tin, vì anh không phải ở Đội KLCĐ nên tôi không thể báo tin cho anh được!". Người đàn ông lại tiếp tục trả lời: "Tôi không biết số điện thoại của Đội KLCĐ bởi vì phòng nào phòng nấy biết!".
Chúng tôi hỏi thẳng: "Anh ở phòng nào vậy?". "Ở phòng nào anh hỏi làm gì?" - người đàn ông sẵng giọng. "Tôi hỏi để báo với Chi cục trưởng của anh biết là các anh vô trách nhiệm đến mức độ nào!". Người đàn ông ở đầu dây bên kia không trả lời mà đột ngột cắt máy. Với tình trạng này, liệu người dân Đà Nẵng biết tìm Đội KLCĐ ở đâu để báo tin về nạn "chim tặc"? Hay cứ phải chạy tới tận số 24 Trần Cao Vân (mà cũng chưa chắc đã gặp được người cần gặp) và để bọn "chim tặc" ung dung hốt chim vào lồng đi mất?
Sau đó, chúng tôi gọi điện đến Phòng CSMT Đà Nẵng theo các số điện thoại đã biết. Số 3.860860 chuông đổ rất lâu nhưng không có ai bắt máy. Số 3.860366 có người bắt máy nhưng cho biết đó là số của... Đội Tổng hợp Công an quận Hải Châu. Qua các tổng đài 116 và 1080, chúng tôi lại được cung cấp số điện thoại của Phòng CSMT Đà Nẵng là... 3.860366 và thêm một số mới là 3.860361.
Ở đầu dây số 3.860366 tiếp tục cho biết chúng tôi gọi "nhầm số", còn số 3.860361 thì không ai nghe máy. Chúng tôi phải gọi đến Tổng đài của Công an Đà Nẵng (3.822300) để xin số điện thoại của Phòng CSMT. Ở đây cung cấp cho chúng tôi số 3.860362. Chúng tôi liền gọi đến đó và thêm một lần nữa chuông đổ rất lâu nhưng không có ai nghe máy!
Người dân cứ phá huỷ phương tiện hành nghề của "chim tặc"?
Buộc lòng, chúng tôi phải gọi điện trực tiếp cho Đại tá Phan Văn Thước, nguyên Trưởng phòng CSMT Đà Nẵng vừa về hưu. Ông cho biết đang lái xe ô tô nên không thể mở điện thoại để cho chúng tôi số máy của ông Trần Thanh Sơn là trưởng phòng mới của Phòng CSMT Đà Nẵng.
"Nếu người dân không biết báo cho ai hoặc báo mà lực lượng chức năng quá lâu có mặt nên họ phá huỷ phương tiện hành nghề của bọn "chim tặc" thì có bị xem là vi phạm pháp luật như "huỷ hoại tài sản của công dân" hay không?" - Chúng tôi đặt câu hỏi. Đại tá Phan Văn Thước nói: "Người dân vì bức xúc mà phá huỷ phương tiện hành nghề của các đối tượng săn bắt động vật hoang dã là bình thường, không có gì vi phạm pháp luật hết!".
Trước đó, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng Trần Văn Lương cũng khẳng định: "Khi phát hiện các loại bẫy hay dụng cụ săn bắt động vật hoang dã thì người dân báo cho chính quyền địa phương hoặc có quyền phá huỷ mà không sợ bị xem là "huỷ hoại tài sản của công dân", bởi đó là họ huỷ hoại phương tiện mà các đối tượng vi phạm pháp luật sử dụng để tiến hành các hành vi phạm pháp!".
Tuy nhiên, với những "gian nan" như chúng tôi nêu trên thì làm sao người dân có thể tìm được số điện thoại của Đội KLCĐ hay CSMT để báo tin kịp thời về hành vi vi phạm pháp luật của những kẻ "chim tặc"? Trong bối cảnh đó, việc người dân bức xúc, phá huỷ phương tiện săn bẫy chim có thể khiến các đối tượng "chim tặc" phản ứng lại, thậm chí là hành hung họ. Khi đó thì người dân biết báo cho ai? Ai sẽ đứng ra bảo vệ cho họ?
"Hành hung sao được mà hành hung?" - Đại tá Phan Văn Thước, nguyên Trưởng phòng CSMT Đà Nẵng nói - "Mà nếu có chuyện đó thì người dân báo cho công an đến xử lý thôi!". Lẽ ra đó là điều bình thường, song bởi những "gian nan" và bất thành trong việc tìm số điện thoại của Đội KLCĐ và CSMT Đà Nẵng mà chúng tôi chợt thấy câu trả lời của Đại tá Phan Văn Thước trở nên khá mơ hồ.
Nếu báo cho công an mà cũng xảy ra tình trạng như... tìm số điện thoại của các cơ quan chức năng như vừa nêu trên thì liệu điều gì sẽ xảy ra đối với người dân? Và có phải vì vậy mà dù pháp luật đã nghiêm cấm nhưng nạn "chim tặc" vẫn đang tiếp tục hoành hành từ trên rừng xuống phố thị?