Giải Ngoại hạng Anh: Kịch tính như cuộc đua tốp 4

Hai trận đấu muộn của vòng 32 giải Ngoại hạng Anh – Premier League đã kết thúc theo cách không thể hấp dẫn hơn, điều đó càng làm tăng thêm sự kịch tính của cuộc đua tranh vị trí trong tốp 4 khi mùa giải đang đến hồi vãn cuộc.

Liverpool (áo đỏ) chứng tỏ họ xứng đáng là những nhà vô địch.

Trận cầu tâm điểm của vòng 32 giữa Liverpool và Tottenham Hotspur trên sân Alfiel đêm qua tưởng chừng như kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng pha đốt lưới nhà ở phút bù giờ của trung vệ Toby Alderweired đã khiến Spurs phải tay trắng rời sân Alfield.

Liverpool là đội mở tỷ số ngay từ phút 16 do công của tiền đạo Roberto Firmino, phải đến phút 70, tiền vệ Lucas Moura mới giúp Tottenham có bàn gỡ. Trước sức ép của đội chủ nhà, rất tiếc cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino khi không thể giữ được 1 điểm trong tay và đành chấp nhận thất bại 1-2 trong cay đắng.

Với 3 điểm quan trọng trong tay, Liverpool đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Manchester City sau 24 giờ với 2 điểm nhiều hơn, nhưng đã chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Cuộc đua vô địch chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Liverpool và Man City. Sức hấp dẫn của Ngoại hạng Anh giờ đây lại tập trung vào cuộc đua tranh cho vị trí trong tốp 4 khi cả 4 đội trong số 6 đội dẫn đầu đều có nguy cơ lỡ hẹn với Champions League mùa sau.

Cục diện cuộc đua tốp 4.

Chelsea tuy vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 nhưng cũng đã có 3 điểm vô cùng quý giá trong chuyến hành quân đến xứ Wale gặp Cardiff City. Đó cũng là một trận đấu cho thấy tính hai mặt của Chelsea.

HLV Maurizio Sarri chắc hẳn đã không đánh giá cao Cardiff City, đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng với chỉ 28 điểm kèm vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.  Bằng chứng là HLV người Ý đã bố trí hai cầu thủ quan trọng nhất là Eden Hazard và N’Golo Kante ngồi dự bị.

Thiếu vắng hai ngôi sao sáng nhất, The Blues đã có hiệp một đầy thất vọng khi luôn bế tắc trong tấn công, bị động trong những pha phản công của đội chủ nhà. Và khi hiệp hai vừa mới bắt đầu, Cardiff City bất ngờ vượt lên dẫn trước.

Lối chơi của Chelsea được định hình một cách rõ ràng hơn khi Sarri lần lượt tung Hazard vào sân thay cho Pedro; Ruben Loftus-Cheek thay Jorginho; và Olivier Giroud thay cho Gonzalo Higuain.

Cả 3 sự thay đổi trên đều phát huy tác dụng, phút 84 của trận đấu, trong một tình huống vây hãm khung thành đội chủ nhà, đội trưởng Cesar Azpilicueta đánh đầu cận thành gỡ hòa cho Chelsea. Tuy nhiên, đây là bàn thua oan ức của đội bóng xứ Wale bởi đội trưởng của Chelsea rõ ràng đã rơi vào thế việt vị nhưng trọng tài không kịp quan sát.

Tưởng chừng như trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, phút bù giờ thứ nhất, cầu thủ vào sân thay người Ruben Loftus-Cheek tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Chelsea, một trận đấu vất vả và đầy may mắn cho The Blues.

Mặc dù đứng thứ 6 với 60 điểm, nhưng Chelsea cũng chỉ kém Tottenham, đội đứng thứ ba, đúng 1 điểm. Do vậy, cơ hội lọt vào tốp 4 là vẫn còn nguyên với Chelsea, trong khi Tottenham vẫn có nguy cơ bị văng khỏi tốp 4, đồng nghĩa với việc đánh mất tấm vé dự Champions League mùa sau.

Dưới đây là kết quả các trận đấu vòng 32:

West Ham United  0 – 2 Everton

Cardiff City 1 – 2 Chelsea

Liverpool  2 – 1 Tottenham Hotspur

Fulham 0 – 2 Manchester City

Brighton & Hove Albion 0 – 1 Southampton

Burnley 2 – 0 Wolverhampton Wanderers

Crystal Palace 2 – 0 Huddersfield Town

Leicester City 2 – 0 AFC Bournemouth

Manchester United 2 – 1 Watford

02h ngày 02/4:

Arsenal vs Newcastle United

Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 32.

PV
Từ khóa: Giải ngoại hạng Anh Premier League Liverpool Chelsea Man City

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !