Tôi biết bị "cắm sừng" khi mở tin nhắn vô danh toàn ảnh nóng vợ với trai lạ

Không phải chỉ có các ông chồng lăng nhăng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, có những người vợ cũng "cắm sừng" lên đầu chồng vì trăng hoa.

Tôi cảm thấy đồng cảm khi đọc tâm sự trong bài Chết lặng thấy clip nóng của chồng với người quen trong điện thoại. Tuy nhiên, không phải cứ là đàn ông thì mới hay lăng nhăng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý đâu. Câu chuyện của tôi ở phía ngược lại, tôi chính là một người chồng bị "cắm sừng".

Tôi và vợ đều sinh năm 1985. Chúng tôi có 3 con, cuộc sống hôn nhân chưa từng có sóng gió nào đáng kể cho đến khi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình.

Khi chúng tôi kết hôn năm 2012, tôi biết cô ấy từng yêu một người rất tha thiết nhưng gia đình không đồng ý. 

Vốn là bạn học chung cấp 3, cô ấy đến với tôi lúc cô ấy thất tình buồn nhất, từ người bạn thành người yêu. Tôi yêu cô ấy và tin tưởng tình cảm của chúng tôi sẽ bền chặt. Đàn bà chỉ cần chồng yêu chiều là đủ.

Nhà đông con nên sức ép kinh tế lên trụ cột gia đình mỗi ngày mỗi lớn, tôi quyết định đi làm ăn xa nay tỉnh này mai tỉnh khác, tháng về nhà hai, ba ngày. Tiền kiếm được bao nhiêu tôi đều đưa cho vợ. Dù xa nhau nhưng tôi không khi nào không nhớ vợ con. Cũng nghe người ta nói "xa mặt cách lòng nhưng tôi nghĩ vợ sống chung nhà với bố mẹ chồng, lại đèo bòng 3 đứa con thì đâu còn thời gian làm chuyện ngoài luồng.

Thế mà, trong lần tôi đang làm trên Hà Giang thì nghe bạn kể thấy vợ tôi đi vào khách sạn với người lạ. Tôi gọi điện hỏi thì cô ấy nói là đi đặt phòng khách sạn cho đối tác. Thời nay, người ta đặt phòng qua điện thoại chứ ai cần tới tận nơi.

Nghi ngờ lời nói của vợ, tôi tức tốc trở về Hà Nội. Suốt mấy trăm cây số đường về, vô vàn vấn đề hiện lên trong tâm trí tôi. Có lẽ cô ấy đã phó mặc con cho mẹ tôi chăm sóc, đưa đi học để đi sớm về tối. Không biết cô ấy bắt đầu sa ngã từ lúc nào? Cô ấy sướng quá hóa rồ ư?

Lúc tôi về nhà nói chuyện với vợ thì cô ấy bắt đầu gắt gỏng, kêu la rằng tôi ghen tuông và không tin cô ấy. Vì yêu, muốn giữ hạnh phúc gia đình nên cuối cùng tôi coi như tai không nghe, mắt không thấy. Tôi tiếp tục đi làm.

Sau chuyện ấy, vợ gọi điện cho tôi nhiều hơn vào lúc 9h tối hàng ngày. Tôi dần quên chuyện cô ấy vào khách sạn làm gì.

clip nóng của vợ và trai lạ
Ảnh minh họa 

Hơn 1 năm trước, tôi nhận được một tin nhắn zalo từ số điện thoại lạ. Người đó gửi cho tôi những bức hình, clip nóng không mảnh vải che thân của vợ tôi với người đàn ông lạ. Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi lại rất bình tĩnh chứ không như lần trước. Tôi lưu những tấm ảnh lại và tiếp tục công việc của mình.

Không thấy tôi trả lời, người lạ đã gọi điện cho tôi. Hóa ra, đó là người đàn ông thứ tư trong mối quan hệ của vợ chồng tôi. Vợ tôi từng qua lại với người đàn ông này nhưng sau đó cô ấy dừng lại và giờ đang đi cùng người khác.

Vì cay cú bị “đá” nên anh ta tìm mọi cách đạp đổ cái gọi là gia đình hạnh phúc của vợ tôi. Ảnh nóng họ ân ái giờ trở thành vũ khí nhắm vào vợ tôi và... đâm nát trái tim tôi.

Tôi đi xe đêm về nhà rồi hẹn vợ ra ngoài nói chuyện vì không muốn bố mẹ tôi biết chuyện. Cô ấy đã biết gã kia gửi ảnh nóng cho tôi nên cũng lấy lý do xin về nhà bố mẹ đẻ chơi ít hôm.

Hai vợ chồng gặp nhau, cô ấy không hối lỗi mà còn đổ tại tôi đi làm xa khiến cô ấy thiếu thốn tình cảm. Tôi có phần áy náy nên cũng định "mắt nhắm mắt mở" tha thứ như lần trước nhưng vợ tôi thì lại muốn từ bỏ tôi.

Chúng tôi ly thân từ đó tới giờ. Tôi mải miết với công việc của một giám đốc thị trường khu vực, còn cô ấy vẫn đi làm công việc hành chính. Mỗi lần tôi về thăm nhà chúng tôi ngủ cùng phòng nhưng không hề có động chạm ái ân.

Tôi không biết mình có nên chờ thêm 2,3 năm nữa khi con cái lớn hơn chút để chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Độc giả Q.N (Hà Nội)

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !