Những bức ảnh khiến bố mẹ giật mình: 'Tụi trẻ lớn quá nhanh!'

Đến một ngày khi nhìn lại những bức ảnh thời thơ bé của con, cha mẹ chợt giật mình vì thấy rằng chúng lớn quá nhanh.

{keywords}
"Gần đây tôi đã chụp được bức ảnh đẹp nhất của mình. Tôi xin giới thiệu 2 con gái và 2 con trai của mình", người mẹ hạnh phúc chia sẻ.

Gia đình nhỏ vốn nhờ một thiên thần mà trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Khi các bé đến với cuộc đời, cất tiếng khóc non nớt, cảm xúc đầu tiên của những người làm cha làm mẹ là hạnh phúc và mãn nguyện.

Rồi cứ thế, thời gian trôi đi, con lớn dần theo năm tháng. Để rồi một hôm, cha mẹ giật mình nhận ra 'con lớn lên nhanh quá, có thể nào lớn chậm chậm được không'.

Những bức ảnh cũ khi con còn thơ bé là lúc con cất tiếng khóc chào đời, hay bữa ăn dặm đầu tiên của con, lúc con mới biết đi, lần đầu tiên con đến trường ... tất cả đều là những kỷ niệm hạnh phúc, ngọt ngào của cả gia đình.

Và những bức ảnh đó cũng chính là lời nhắc nhở bố mẹ trân trọng từng khoảnh khắc bên con vì thực sự chúng lớn quá nhanh. Dưới đây là những khoảnh khắc và lời chia sẻ của bố mẹ khi họ nhận ra con đã lớn quá nhanh:

{keywords}
"Tôi không thể tin được là mình đã tạo ra anh chàng này. Và nghĩ đến việc tiếp tục chăm sóc anh ấy thực sự khiến tôi như đang được tiếp thêm sức mạnh ”.
{keywords}
"Ông ngoại và cháu trai có giấc ngủ ngon nhất và tôi có bức ảnh đẹp nhất".

 

{keywords}
"Một chiếc hộp đựng kẹp giấy origami mà con trai đã làm cho tôi khi nó lên 9 tuổi. Bây giờ nó đã bước sang tuổi 21 và tôi vẫn để chiếc hộp trên bàn làm việc".
{keywords}
 “Cố lên nhé các bố. Điều này sẽ xảy ra trước khi bạn thực sự hiểu ra đó".
{keywords}
"Một năm sau đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Tôi không thể tin được là bé gái của tôi đã gần 1 tuổi! Thời gian thực sự trôi nhanh trong chớp mắt".
{keywords}
"Hôm nay lần đầu tiên tôi đưa chàng trai này vào cuộc phiêu lưu hái dâu trong vườn. Không thể tin được là chàng trai đã 11 tháng rồi. Thời gian trôi qua sao nhanh vậy".

{keywords}
"Hôm nay lần đầu tiên tôi để con gái đến trường mẫu giáo. Bức ảnh này khiến tôi khá xúc động".
{keywords}
"Cháu trai đang đọc sách cho ông nghe"
{keywords}
"Mọi người trong gia đình tôi đều thích thời gian kể chuyện. Đó là khoảnh khắc nhỏ mà tôi trân trọng".
{keywords}
"Ngày nào còn bế suốt trên tay, nay đi làm về vô cùng căng thẳng tôi thấy khoảnh khắc bé con tự ngồi chơi ở nhà chờ mẹ về, mọi mệt mỏi tan biến hết".
{keywords}
"Hôm nay, người đàn ông nhỏ bé đó lần đầu tiên đi cắt tóc. Có nét tươi tắn giống bố và không khóc một lần nào. Tôi sẽ nhớ mãi".

Hoàng Dung (lược dịch)

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !