Phát hiện tôi có thai, cả hai bạn trai đều muốn cưới

Phát hiện tôi mang thai, cả hai người yêu đều muốn cưới, nhưng tôi không biết nên chọn ai để cuộc sống sau này được bình yên.

 

Tôi năm nay 28 tuổi, trước kia tôi và Kiên là bạn của nhau từ thời đại học. Đó là chàng trai thông minh, có khiếu hài hước, học giỏi và đương nhiên được nhiều cô gái để ý, trong số đó có tôi. Nhưng thời điểm đó, tôi không có gì nổi trội, gia cảnh lại bình thường nên không dám bày tỏ tình cảm.

Tôi cứ âm thầm đi bên cạnh quan tâm, chăm sóc anh suốt hơn 1 năm đại học. Sau khi ra trường, tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình vì nghĩ rằng không thể cứ âm thầm đi bên Kiên mãi.

Thật may vì anh ấy cũng đồng ý, vậy là chúng tôi thành một đôi. Ngầy ấy hai đưa đi làm nhưng lương thấp, vẫn còn nghèo nên thi thoảng gặp nhau chở nhau đi ăn ốc, anh tặng tôi vài ba món quà dù rẻ tiền như chiếc túi xách bán trên vỉa hè hay đôi bông tai là tôi cũng rất vui rồi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tình yêu của chúng tôi đầy ấm áp, yêu thương cho đến khi Kiên được công ty cử sang nước ngoài với thời gian hai năm.

Kiên nói anh cũng muốn đi xa một thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp, nếu anh đi 2 năm về thì công việc của anh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều và đương nhiên với một cơ hội hiếm có này thì không có lý do nào Kiên lại từ bỏ.

Thế nhưng, tôi thì không muốn người yêu mình đi, xa mặt lại cách lòng, biết đâu tình yêu sâu đậm của chúng tôi lại vỡ vụn vì khoảng cách.

Và đúng như những gì tôi suy đoán, khi Kiên sang nước ngoài được 6 tháng thì tình cảm của chúng tôi nhạt dần, phần vì khác nhau múi giờ nên khó nói chuyện, tâm sự hơn trước, phần vì công việc của cả hai đều rất bận rộn và có những mối quan tâm khác.

Chán nản vì ngày lễ người ta được người yêu đưa đi chơi, mua quà còn tôi cứ ru rú ở nhà. Giữa lúc này thì Hoàng xuất hiện. Hoàng hơn tôi 6 tuổi, là con trai giám đốc công ty tôi, vừa chuyển từ chi nhánh Sài Gòn về Hà Nội làm việc.

Rút kinh nghiệm lần trước với Kiên, lại đang cô đơn, tôi nhanh chóng tiếp cận Hoàng. Không lâu sau đó, chúng tôi đường đường chính chính là người yêu của nhau, công việc phối hợp ăn ý, tan tầm lại là tình nhân ngọt ngào.

Tôi quyết định nói lời chia tay Kiên. Trong tình yêu với Hoàng tôi thực sự nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Chẳng phải ngày gì nhưng thỉnh thoảng Hoàng cũng tặng tôi đôi giày hay chiếc túi xách hàng hiệu làm tôi vô cùng sung sướng vì đó là minh chứng cho tình yêu của bạn trai dành cho tôi.

Mọi thứ đang yên bình thì Kiên trở về. Vì còn yêu tôi rất nhiều nên anh vẫn luôn níu kéo, theo đuổi tôi. Thỉnh thoảng  bạn trai cũ liên lạc, tôi có nhận lời đi chơi cùng. Dạo gần đây, tình yêu của tôi và Hoàng bị gia đình anh phản đối, anh lại cũng chán nản và đôi lúc cáu kỉnh với tôi.

Vậy là cùng một thời điểm, tôi qua lại với cả hai người bạn trai.

Rồi tôi phát hiện mình có thai. Theo tính toán tôi biết cái thai là của Hoàng - bạn trai nhà giàu. Biết chuyện, Hoàng rất vui, nói rất muốn cưới tôi và giờ sẽ về xin gia đình cưới tôi vì dù bố mẹ có phản đối tôi nhưng giờ tôi mang thai rồi thì chắc bố mẹ anh cũng phải chiều chúng tôi.

Thế nhưng, mẹ anh biết chuyện bà hẹn tôi đến quán cafe và xỉ nhục tôi rằng cố ý bẫy con trai bà để bước vào gia đình danh giá và trước khi rời đi bà còn nói tôi đừng có mơ chuyện về làm dâu nhà giàu, kể cả đó là cháu bà thì tôi sinh xong, bà ấy xét nghiệm ADN và sẽ đưa đứa bé về nuôi.

Đang đau khổ thì trong một lần đi ăn với người yêu cũ để giải tỏa tâm trạng thì tôi lên cơn nghén, nôn ọe. Kiên nghi ngờ tôi mang thai, anh nói nếu tôi đã có thai thì anh sẽ làm đám cưới, giờ anh có chút kinh tế, có nhà cửa nên chẳng có gì phải lo.

Tôi đang rất hoang mang không biết nên làm sao cho phải dù muốn đến bên người yêu cũ để có cuộc sống yên bình nhưng sau này anh phát hiện đó không phải con anh thì anh cũng sẽ chia tay tôi mất. Xin cho tôi lời khuyên. 

Bạn đọc Yến Nhi

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !